Báo Công An Đà Nẵng

Hai đứa trẻ!

Thứ bảy, 26/11/2016 13:42

(Cadn.com.vn) - Nhìn gương mặt hai đứa trẻ tại trụ sở CAP Hòa Minh (Liên Chiểu, Đà Nẵng) sáng 24-11, tôi không thể nghĩ rằng đó là thủ phạm thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn Hòa Minh trong thời gian gần đây.

Theo N.N.N (2001, trú đường Phạm Như Xương, P. Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu), N.V.T (2001, trú P. Hòa Minh) trình bày thì N. là con thứ ba, là “độc đinh” trong gia đình có 5 chị em. Cách đây vài năm, cha mẹ N. làm phụ xe chạy tuyến lên huyện miền núi Quảng Nam, sáng đi đến tối mới về nhà. Không có sự quản lý chặt chẽ của cha mẹ, N. như “chim sổ lồng”. Ban đầu, N. chỉ dám la cà quán xá, lang thang vào Internet chơi game vài tiếng rồi về nhà. Nhưng càng về sau, khi tham gia vào trò chơi “Liên minh huyền thoại” thì N. nghiện. Hậu quả của việc mê game này là N. không thi đỗ vào lớp 10.

T. có hoàn cảnh đặc biệt và khó khăn hơn. Theo lời kể thì T. là con riêng của mẹ. Sau khi sinh T. ra được một thời gian, mẹ có chồng mới, sinh thêm 3 đứa em nữa. Cha dượng T. làm nghề thợ hồ, còn mẹ thì ở nhà nội trợ, chăm sóc con. Không biết có phải vì hoàn cảnh hơi đặc biệt đó mà từ nhỏ, T. đã chán học, thường xuyên la cà quán xá, vào Internet chơi game. Học đến lớp 9 thì T. nghỉ. Trong khoảng thời gian hè 2016, khi lên P. Hòa Khánh Nam chơi game, T. tình cờ quen biết N. Qua chuyện trò, T. biết N. cũng từng trộm cắp như mình. Thế là cả hai quyết định “hợp sức” để “làm ăn” chung”. Cứ tầm khuya, N. điều khiển xe máy chở T. dạo quanh P. Hòa Minh và các khu vực lân cận thăm dò. Phát hiện công trình xây dựng nào có người ở lại trông coi nhưng ngủ say, cả hai thay phiên nhau đứa cảnh giới, đứa đột nhập trộm ĐTDĐ và tiền. Khi phát hiện cửa tầng 2 nhà dân nào quên đóng trước đi ngủ, N. có nhiệm vụ cảnh giới, T. thì tìm cách leo lên đột nhập lấy trộm tài sản (chủ yếu tiền, ĐTDĐ và laptop)...

Đến rạng ngày 24-11, trong khi cả hai đang đột nhập tầng 2 nhà ông Nguyễn Văn Hòa (1982, trú tổ 59, P. Hòa Minh) thì bị người nhà phát hiện tri hô. Đúng lúc đó, lực lượng Tuần tra 8394 P. Hòa Minh TTKS tại khu vực kịp thời bắt giữ, đưa về trụ sở CAP Hòa Minh làm việc. Tại đây, N. thừa nhận cùng T. thực hiện khoảng 10 vụ trộm cắp, còn T. thì khai khoảng 20 vụ, trong đó chủ yếu là trộm ở các công trình xây dựng.



N.V.T và N.N.N khai nhận quá trình trộm cắp của mình.

Kể về hoàn cảnh gia đình mình, T. buồn rầu: “So với nhà con, nhà thằng N. giàu hơn nhiều. Hắn có xe, con thì không. Từ nhỏ con không biết cha mình là ai, tên gì. Ba dượng con phụ hồ, lo cho cả gia đình nên nghèo lắm cô!”. Tôi hỏi “số tiền trộm cắp được dùng vào việc gì nhiều nhất”, T. trả lời: “Con thì chủ yếu ăn uống thôi, chơi game cũng có nhưng ít vì con chỉ chơi theo giờ cho vui, không phải chơi cá cược ăn tiền. N. thì ghiền hơn”. Còn N. khi được hỏi, lí nhí cho biết: Do không có sự quản lý thường xuyên của cha mẹ, nên có nhiều bữa trưa em không về nhà: “Bữa trưa, khi nào rảnh thì con về nhà ăn cơm với đứa em kế. Nó bị đau từ nhỏ nên không đi học, ở nhà ngó nhà, tự nấu ăn. Bữa nào mê chơi game quá thì không về nhà. Em út con học ngày 2 buổi, đến chiều có người đón về. Chiều chờ đến lúc ba mẹ gần về, con mới có mặt ở nhà...”.

Không biết những điều N. và T. nói có phải 100% sự thật hay không, nhưng tôi thấy buồn và thương hai đứa. Chúng còn quá nhỏ, cần có sự quan tâm, bảo ban, dạy dỗ kịp thời từ cha mẹ, người thân để được định hướng tốt.

Phan Nết