Báo Công An Đà Nẵng

Hai nửa buồn vui ở Manchester

Thứ ba, 22/03/2016 10:44

(Cadn.com.vn) - Marcus Rashford 5 trận liền không thể ghi bàn nhưng HLV Louis Van Gaal vẫn đặt niềm tin vào cầu thủ 18 tuổi này ở trận derby thành Manchester. Và chân sút trẻ này đã đáp lại bằng bàn thắng duy nhất giúp Manchester United hạ Manchester Vity 1-0. 

Phút 16, sau một cú đẩy bóng nhanh khiến Demichelis của chủ nhà "Man xanh" té ngã, Rashford một mình hạ gục thủ môn Joe Hart để mở tỷ số cho Manchester United. Rashford chiếm thế thượng phong trong pha bóng ở phút bù giờ thứ hai hiệp một làm cho Demichelis chỉ còn cách phạm lỗi ngay trong vòng cấm, nhưng trọng tài Michael Oliver không thổi penalty. HLV Louis Van Gaal bảo rằng trọng tài nên được hỗ trợ video để đừng bỏ lỡ những tình huống tương tự.

HLV Van Gaal tin rằng trận thắng derby thành Manchester giúp đội bóng của ông có cơ hội lớn lọt vào top tư. Thứ nhất, Manchester United chỉ thua Manchester City có 1 điểm. Thứ hai, trong 8 trận còn lại của mùa giải thì Manchester United đá trên sân nhà Old Trafford tới 5 trận. Thành tích sân nhà của "Quỷ đỏ" mùa này khá ổn khi chỉ để thua có 2 trận. "Chúng tôi có lợi thế được chơi trên sân nhà nhiều hơn sân khách ở 8 trận còn lại của mùa giải. Old Trafford mùa này cũng nhận rất ít trận thua nên là lợi thế tinh thần cho toàn đội quyết hoàn tất mục tiêu top tư", HLV Van Gaal tự tin.

Rashford (phải) bị Demichelis phạm lỗi nhưng Manchester United không được hưởng penalty.

Niềm tin của Van Gaal được nhân đôi khi các chuyên gia bình luận hết lời khen ngợi "Quỷ đỏ" đang sống với dòng máu trẻ. Sau Lingard, Van Gaal đã biến một cầu thủ dự bị ở Monaco như Anthony Martial trở thành ngôi sao thực sự ở Premier League. Tiền đạo 18 tuổi Marcus Rashford đã có 5 bàn sau 8 trận đầu tiên. 

Chiến thắng làm Van Gaal tươi tắn hẳn sau trận thua Liverpool ở Europa League. Ngược lại, Manuel Pellegrini nổi nóng sau trận thua. Ông thầy người Chile bỏ nửa chừng buổi phỏng vấn sau trận đấu vì phóng viên Sky Sports là Geoff Shreeves gặng hỏi lý do vì sao Manchester City mùa này chơi sân nhà kém thế (đã thua 5 trận trong khi cả mùa trước chỉ có 2 lần). HLV Pellegrini nổi nóng đáp lại: "Tôi chỉ nói về trận đấu này thôi. Đừng hỏi lung tung". Nói xong, ông Pellegrini rời buổi phỏng vấn. Trong phần đầu buổi phỏng vấn, ông Pellegrini nhận định Manchester City vẫn đang nằm trong top tư và chưa hề buông xuôi.

Bình luận viên của Sky Sports và là cựu HLV Newcastle United, Graeme Souness lại cho rằng sự sa sút của Manchester City không có lỗi Pellegrini, mà do ban lãnh đạo đã sai lầm khi công bố tân HLV Pep Guardiola. Kể từ khi công bố quyết định thay HLV tới nay, Manchester City bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng khiến chỉ thắng 4/11 trận.

Tình hình đang trở nên khó khăn hơn với "Man xanh" vì thủ môn Joe Hart và tiền vệ Raheem Sterling mất khoảng 1 tháng để dưỡng thương. Trước đó, trung vệ đội trưởng Vincent Kompany bị tái phát chấn thương.

Hạnh Thuần