Báo Công An Đà Nẵng

Hám lợi, cha kéo con vào vòng lao lý

Thứ tư, 24/06/2015 09:34

(Cadn.com.vn) - Biết việc mình làm là vi phạm pháp luật nhưng do hám lợi, Nguyễn Văn Quốc (1966, trú Hồ Xá, H. Vĩnh Linh, Quảng Trị) vẫn mua bán thuốc nổ, kíp nổ cho "vàng tặc" phá thượng nguồn sông Bến Hải (H. Vĩnh Linh). Đáng nói, Quốc còn lôi kéo con trai là Nguyễn Mạnh Cường (1992) vào vòng lao lý.

Ngày 17-6, hai cha con, đồng phạm Nguyễn Văn Quốc, Nguyễn Mạnh Cường cũng là 2 bị cáo trong vụ án "Mua bán trái phép vật liệu nổ" đã bị TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử. Khác với nhiều vụ án truy tố về tội danh này từng được xét xử tại Quảng Trị, hầu hết các bị cáo trong những vụ án trước đều lấy nguồn thuốc nổ từ những người rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh. Còn Quốc thì không lấy nguồn "hàng" tại chỗ mà  móc nối với các đầu nậu từ tỉnh Thanh Hóa để tìm hàng cho thấy sự tinh vi, liều lĩnh gấp bội phần.

Vì hám lợi, bị cáo Quốc kéo cả con trai dính lao lý.

Theo hồ sơ, đêm 1-2-2015, Quốc nhận được điện thoại của 1 người tên Tiến hỏi mua thuốc nổ, kíp nổ và dây cháy chậm. Qua thỏa thuận, Quốc đồng ý sáng hôm sau sẽ đưa lên xã Vĩnh Ô (đầu nguồn sông Bến Hải) giao cho "khách hàng". Trước đó, Quốc đặt mua số lượng lớn vật liệu nổ từ một người tên Giàng ở Thanh Hóa và đã nhiều lần tiêu thụ trót lọt. Lần này, Quốc tiếp tục gói ghém số "hỏa dược" theo đặt hàng của Tiến vào thùng giấy rồi dán kín, đợi trời sáng để đi giao. Sáng 2-2-2015, Quốc gọi con trai là Nguyễn Mạnh Cường cùng đi giao hàng với mình: "Đi Vĩnh Ô chơi với ba", Cường gật đầu đồng ý. Khi Cường bê thùng hàng ra xe, nghe Quốc dặn con trai cẩn thận kẻo nổ, nghe cha nói vậy nên Cường biết rõ đó là hàng gì, vẫn lặng lẽ phụ cha. Quốc điều khiển xe máy chở Cường chạy xe được hơn 10km, đến địa phận xã Vĩnh Long thì bị tổ công tác CAH Vĩnh Linh bắt quả tang, thu giữ tang vật gồm: 50 thỏi thuốc (10kg), 100 kíp nổ và 44m dây cháy chậm. Qua khám xét nơi ở của Quốc, phát hiện thêm 320 thỏi thuốc nổ trọng lượng 64kg, 1.820m dây cháy chậm, gần 1.000 kíp nổ được cất giấu tại nhiều nơi trong nhà.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, Quốc khai đặt hàng Giàng rồi có người chuyển từ Thanh Hóa vào theo ô-tô. Kế hoạch làm ăn này không bàn bạc với ai trong gia đình. Đối với người tên Tiến (người đặt mua thuốc nổ) và người cung cấp hàng là Giàng, Quốc không xác định được lai lịch nên không có cơ sở xác minh làm rõ để xử lý pháp luật. Đối với tang vật thu giữ, Phòng Kỹ thuật BCH Quân sự tỉnh Quảng Trị kết luận, chất rắn trong các thỏi là thuốc nổ công nghiệp còn giá trị sử dụng 65%. Kíp nổ và dây cháy chậm đều còn giá trị sử dụng từ 65 đến đến 75%.

Không khó để hình dung "vàng tặc" âm ỉ, dai dẳng tàn phá môi trường đầu nguồn Bến Hải, một phần từ sự tiếp tay của những người như Quốc. Xét tính chất, hành vi phạm pháp của các bị cáo, HĐXX TAND Quảng Trị tuyên phạt bị cáo Quốc 48 tháng tù, bị cáo Cường 24 tháng tù treo cùng về tội danh "Mua bán trái phép vật liệu nổ".

Bảo Hà