Báo Công An Đà Nẵng

Hàng "khuyến mãi" lên miền núi

Thứ năm, 12/09/2013 09:55

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, ở khu vực nông thôn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên xuất hiện một số đối tượng giả danh nhân viên của những doanh nghiệp lừa bán hàng “dỏm” cho các chủ quầy hàng tạp hóa. Khi lấy được tiền, những “nhân viên” này cao chạy xa bay thì người dân mới biết mình đã bị lừa.

Lô hàng “đại hạ giá”

Ngày 25-7, CAH Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã làm rõ vụ 3 đối tượng có hành vi buôn bán hàng lừa đảo ở vùng sâu trên địa bàn của huyện. 3 đối tượng bị bắt giữ là Trương Tân Dậu (1981, trú xã Phú Hòa, H. Châu Thành, Bến Tre), Nguyễn Quốc Trưởng (1980) và Nguyễn Ngọc Hiền (1986, cùng trú Bà Rịa-Vũng Tàu).

Trước đó, chiều 23-7, sau khi bàn bạc, Dậu, Trưởng và Hiền điều khiển ô-tô chở hàng vào vùng sâu thuộc thôn 5, xã Tân Thanh, H. Lâm Hà để “bán hàng giảm giá”. Tại đây, cả ba giả danh là nhân viên của Cty cổ phần Thương mại Lâm Đồng đi bán hàng giảm giá để bán cho chị Nguyễn Thị Tiện (chủ hiệu tạp hóa) một lượng hàng khá lớn gồm nước giải khát, mì tôm, dầu ăn... trị giá 35 triệu đồng. Giao hàng xong, ba đối tượng tính toán tổng trị giá lô hàng là 35 triệu đồng, nhưng đây là “hàng giảm giá của Cty” nên chị Tiện chỉ phải trả 32,5 triệu đồng. Thấy chỉ mới mua hàng vào mà đã “lời” được 2,5 triệu đồng, chị Tiện tỏ ra mất cảnh giác. Tuy nhiên, sau khi giao tiền, chị Tiện thấy có điều gì đó bất ổn khi nhìn 3 “nhân viên Cty” vội vã lên xe nổ máy chạy rất nhanh. Kiểm sơ hàng hóa, chị Tiện nhận ra lượng hàng mà mấy “nhân viên Cty” đã giao là rất ít so với lượng đã thỏa thuận. Lập tức, chị Tiện vội điện thoại báo cho CAH Lâm Hà nhờ giúp đỡ.

Nhận được tin báo, CAH Lâm Hà xác minh nhanh và nhận định đây có thể là chiêu trò của bọn lừa đảo nên triển khai lực lượng truy bắt. Theo nhận định, chắc chắn các đối tượng sẽ phải đi qua địa bàn TT Đinh Văn, H. Lâm Hà nên bố trí lực lượng đón lõng. Khi phát hiện chiếc xe tải có đặc điểm như bị hại cung cấp, lực lượng CA yêu cầu dừng xe kiểm tra và bộ mặt thật của những “nhân viên Cty CP Thương mại” đã bị lật tẩy. Kết quả kiểm định lượng hàng mà Dậu, Trưởng và Hiền đã bán theo “hàng giảm giá” cho chị Tiện chỉ có trị giá 18 triệu đồng. Chị Tiện cho biết: “Thấy họ đi bán hàng bằng ô-tô, lại ăn mặc đường hoàng, giới thiệu là nhân viên Cty CP Thương mại Lâm Đồng bán hàng giảm giá theo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nên tin tưởng. Không ngờ mình lại sập bẫy bọn lừa đảo".

Những hộp Singgum... thối

Trưa một ngày cuối tháng 8, anh Lê Văn Tân - chủ cửa hàng tạp hóa ở thôn Đồng Dinh, TT Phú Hòa, tỉnh Phú Yên tiếp một thanh niên khoảng 30-35 tuổi. Sau vài lời hỏi thăm, người thanh niên đưa cardvisit, giới thiệu tên là Minh, đại diện giám sát một đại lý bán hàng lớn ở TP Tuy Hòa, trụ sở chính Cty đặt tại TPHCM. “Đại diện giám sát” cho biết, do chính sách mở rộng thị trường, nhất là với khách hàng khu vực nông thôn nên Cty của anh ta đang có chương trình bán hàng với giá ưu đãi, đặc biệt là chế độ bỏ hàng trước, thu tiền sau. Giá mỗi thùng bia hay nước ngọt đều rẻ hơn so với thị trường 10.000 đồng, “mua 10, tặng 1”. Không chỉ cung cấp nhiều mặt hàng giá rẻ, Cty còn có nhiều chương trình khuyến mãi, trúng thưởng cho khách hàng với những quà tặng hấp dẫn như tivi, tủ lạnh, tủ trưng bày... trị giá hàng chục triệu đồng. Nếu anh Tân ký kết hợp đồng đặt mua hàng, anh ta sẽ đề xuất Cty “linh động” giảm giá hoặc tặng riêng nhiều phần quà có giá trị cao.

Những họp Singgum bốc mùi hôi thối mà anh Tân bị lừa.

Với kinh nghiệm nhiều năm buôn bán, khi nghe “đại diện giám sát” tiếp thị, anh Tân thấy có nhiều điểm đáng ngờ. Như đoán được suy nghĩ của anh Tân, “đại điện giám sát” tiếp tục khua môi múa mép: “Ở TT Phú Hòa đã có nhiều người chủ động gọi điện thoại cho em nhưng em từ chối. Thấy cửa hàng của anh buôn bán có tiềm năng nên em đến trao đổi. Nếu không đồng ý, sau này anh sẽ không còn cơ hội mua hàng giá rẻ của Cty em nữa". Để chứng minh, người thanh niên mở cặp lấy ra một tập hợp đồng đưa anh Tân xem. Lúc này, thấy trên hợp đồng ghi tên nhiều cửa hàng, đại lý trong khu vực nên anh Tân đã không còn nghi ngờ gì nữa và đồng ý ký hợp đồng.

Hợp đồng được ký kết, “đại diện giám sát” bắt tay anh Tân, hứa chắc nịch, vài ngày nữa hàng sẽ được xe của Cty chở đến nơi. Vừa bước ra cửa, như chợt nhớ ra điều gì, người thanh niên quay lại: “Em quên mất, xin giới thiệu với anh về chương trình khuyến mãi khác. Để có hàng giới thiệu người tiêu dùng, Cty em vừa tung ra sản phẩm kẹo Singgum với nhiều tính năng vượt trội. Nếu anh nhận ký gửi sản phẩm này, Cty em sẽ tài trợ miễn phí một tủ trưng bày trị giá 10 triệu đồng. Sau 2 tuần trưng bày, nếu hàng không bán được, Cty sẽ cho người đến thu hồi, đồng thời hỗ trợ cho người bán hàng 15% số tiền trên tổng số hàng gửi". Nhẩm tính nhanh, anh Tân thấy nếu không bán được hàng, mình cũng được nhận tiền trưng bày nên mua 6 hộp kẹo với giá gần 2 triệu đồng.

Khi “đại diện giám sát” lên xe máy đi khỏi, linh tính có chuyện chẳng lành, anh Tân lấy điện thoại gọi theo số điện thoại in trên danh thiếp thì không liên lạc được. Kiểm tra hộp kẹo, anh Tân tá hỏa vì phát hiện mỗi hộp chỉ có 120 thanh chứ không phải sản phẩm “đặc biệt”, mỗi hộp 200 thanh như gã bán hàng giới thiệu. Đáng sợ hơn là kẹo này bốc mùi hôi khủng khiếp. Được biết, không chỉ anh Tân mà còn nhiều trường hợp khác cũng là nạn nhân của vị “đại điện giám sát” này với số tiền khá lớn.

Những vụ việc trên cho thấy, lợi dụng Cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt” và “Đưa hàng Việt về nông thôn”, các đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên của các Cty tìm đến những vùng núi hẻo lánh trục lợi. Vì vậy, người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác để tránh rơi vào “bẫy”.

P.V