Báo Công An Đà Nẵng

Hàng xóm xấu tính

Thứ năm, 30/04/2020 21:24

Lợi dụng vợ chồng hàng xóm đi làm, để 2 con nhỏ ở nhà, Nguyễn Xuân Hồng (2000, quê xã Diễn Thái, H. Diễn Châu, Nghệ An) đã nhiều lần mua bánh kẹo đem qua dụ dỗ rồi vào phòng ngủ lục đồ đạc, túi xách lấy trộm gần 15,4 triệu đồng. Hành vi của Hồng đã bị CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vạch trần…

Đối tượng Nguyễn Xuân Hồng 

Hồng rời quê nhà vào TP Đà Nẵng mưu sinh bằng nghề thợ xây dựng. Tại đây, Hồng thuê căn nhà cấp 4 trong kiệt đường Chế Lan Viên (P. Mỹ An) trú ngụ. Dịch bệnh kéo dài, công việc “bữa đực, bữa cái”, thu nhập giảm sút, Hồng đã vay mượn tiền của một số bạn bè để tiêu xài. Đến hạn trả nợ nhưng chưa thể “đào” được tiền, Hồng nghĩ đến việc “mượn” tài sản của người khác. Qua tìm hiểu, Hồng nhận thấy, hằng ngày vợ chồng anh Lê Đại H. (1985, trú liền kề với nhà trọ của Hồng) đi làm, chỉ có hai đứa con nhỏ (khoảng 4 và 6 tuổi) ở nhà nên Hồng “chấm”. Chiều 10-4, Hồng mua ít bánh kẹo rồi ghé qua nhà anh H. để dụ dỗ hai cháu nhỏ. Khi thấy hai cháu nhỏ không để ý, Hồng đi vào phòng ngủ của vợ chồng anh H., lục túi xách lấy trộm 9 triệu đồng. Có tiền trong tay,  Hồng chào tạm biệt hai cháu nhỏ rồi trở về nhà. Đến chiều 13-4, Hồng lại dùng chiêu cũ và ghé qua nhà anh H. để “chơi” với hai cháu nhỏ. Khi thấy hai cháu nhỏ say mê chơi đùa, Hồng đi vào phòng ngủ của vợ chồng anh H. và lục lấy số tiền 3 triệu đồng. Có được số tiền kha khá, Hồng đem trả nợ cho hai người bạn cùng quê. Đến 17 giờ 40 ngày 25-4, Hồng tiếp tục ghé qua nhà anh H. và đi thẳng vào phòng ngủ lấy trộm thêm gần 3,4 triệu đồng. Số tiền này, Hồng dùng vào việc tiêu xài cá nhân…

Về phía anh Lê Đại H., chiều tối 27-4, đi làm về, nghe đứa con nhỏ kể lại rằng, mấy ngày trước, có chú nhà bên cạnh thường qua chơi và có lục đồ đạc trong phòng. Nghe con kể, anh H. vào phòng ngủ kiểm tra túi xách đựng số tiền hơn 15 triệu đồng thì mới hay nó đã “không cánh mà bay” nên vội đến CAP Mỹ An trình báo sự việc. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Mỹ An nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, mời người hàng xóm của vợ chồng anh H. là Nguyễn Xuân Hồng (2000, quê Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ An) về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, lúc đầu Hồng liên tục kêu oan và cho rằng mình chẳng liên quan đến vụ mất tài sản tại nhà anh H. Tuy nhiên, trước những lời lẽ đấu tranh sắc bén và những chứng cứ mà CBCS CAP Mỹ An thu thập được, cuối cùng Hồng cũng đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc.

Hiện vụ việc được CAP Mỹ An chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền. 

T.DŨNG