Báo Công An Đà Nẵng

Hậu quả đau lòng từ súng tự chế

Thứ tư, 31/12/2014 11:05

(Cadn.com.vn) - Trước khi cùng nhóm bạn cầm súng tự chế đi bắn chim, Võ Đức Nhật (2000, trú thôn 7, xã Hòa Sơn, H. Krông Bông, Đắc Lắc, học sinh lớp 7A4 Trường THCS Hòa Sơn) bỏ 2 viên đạn vào (đạn bi), bóp cò để thử súng nhưng không nổ. Nhật lấy 1 viên thì cũng là lúc Trần Quốc Vương (2002, trú cùng thôn, học sinh lớp 6A4 Trường THCS Hòa Sơn) đến. Cứ nghĩ súng không nổ, Nhật cầm súng dí vào đầu Vương rồi bóp cò với ý định trêu đùa nhưng không ngờ súng phát nổ.

10 giờ ngày 24-12, bà Nguyễn Thị Bông (1970, thôn 7, xã Hòa Sơn) đi rẫy về thì thấy cháu Trần Quốc Vương nằm dài trước cửa ngõ của căn nhà ở ngã ba cùng thôn nên hốt hoảng chạy đến xem. Lúc đến nơi, bà Bông thấy cháu Vương đã bất tỉnh, đầu chảy máu, dưới đất máu chảy loang lổ nên kêu người dân đưa cháu đi cấp cứu. Tuy nhiên cháu Vương tử vong vào chiều cùng ngày. Sự việc nhanh chóng được báo lên CA. Nhận tin báo, Trưởng CAX Hòa Sơn Trần Minh Hùng khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Theo ông Hùng, tại hiện trường, CA thu giữ 3 khẩu súng tự chế bắn bằng đạn viên bi chai thủy tinh (gọi là súng cồn, loại trẻ em hay dùng để chơi trò bắn bi) có kích thước bằng ngón tay cái, trong đó có 2 khẩu có nòng màu đen, 1 khẩu có nòng màu xanh. Qua nắm thông tin, người dân cho biết thời điểm trước vụ án, có 6 người có mặt tại hiện trường. Ngoài nạn nhân, còn có Võ Đức Nhật và 4 người bạn của Nhật. “Chúng tôi tìm gặp 2/5 người trong nhóm của Nhật thì được những cháu này cho biết chính Nhật là người đã dí súng vào đầu Vương để thử súng nhưng không ngờ súng phát nổ” - ông Hùng cho biết thêm.

Sau khi có được manh mối, CAX đến nhà Nhật (cách hiện trường khoảng 500m) để thuyết phục gia đình vận động Nhật ra trình diện. Bà Võ Thị Thu Hường (mẹ Nhật), cho biết: “Lúc đi làm về, tôi đi ngang hiện trường thì thấy rất đông người dân tụ tập. Tôi hỏi chuyện thì người dân bảo có đứa nào bắn thằng Vương phải đưa đi cấp cứu. Lúc đó tôi không nghĩ là con tôi. Khi được CA đến nhà, tôi ba chân bốn cẳng chạy ra sau nhà, rồi qua các con đường ngõ hẻm tìm nhưng không thấy nó đâu. Lúc tôi đi ngang qua rẫy cà-phê thì thấy Nhật đang hốt hoảng chạy trong đó nên kêu nó lại để các anh CA làm việc”.

Ông Hiệu bên bàn thờ đứa con xấu số.

Tại CAX, Nhật khai, trước khi cả nhóm đi bắn chim, Nhật cầm súng cồn để thử trước. Nhật cho 2 viên bi vào súng, sau đó bóp cò nhưng súng không nổ. Nhật lấy ra một viên bi rồi cầm súng đùa giỡn với mọi người. Khi Vương đến, Nhật cầm súng gí vào đầu bạn với ý định trêu chọc nhưng không ngờ súng phát nổ. Lời khai này khớp với lời khai của một số người bạn trong nhóm của Luật.

“Lúc đi ngang qua hiện trường, tôi thấy Nhật cầm súng nghịch bên cạnh đám bạn nên khuyên nó: Đừng chơi súng, nguy hiểm đến tính mạng đấy”. Tôi vừa dứt lời, Nhật cầm súng rượt tôi: “Nói nữa em bắn vào mông anh bây giờ” - anh Nguyễn Văn Nghiệp (trú thôn 7, xã Hòa Sơn) kể lại. Trong khi đó, trao đổi với P.V, ông Trần Công Trường (thôn 7, xã Hòa Sơn) cho rằng, ở địa phương, Nhật là tay thiện xạ khi nhiều lần vô cớ bắn hạ những chú chim bồ câu của người dân nơi đây.

Ông Hùng cũng cho biết, trong buổi làm việc, Nhật khai cách đây 1 tháng, Nhật lên mạng tự tìm tòi, nghiên cứu cách chế tạo súng. Sau đó Nhật về nhà mua vật dụng để tự chế tạo súng và sử dụng để bắn chim cho đến lúc gây họa. Theo tìm hiểu của P.V, loại súng cồn này được nhiều trang mạng, facebook công khai hướng dẫn cách chế tạo với những vật liệu bằng ống nhựa, băng keo, bộ đánh lửa bằng điện, cồn. Đặc điểm của loại súng cồn là cấu tạo đơn giản, rẻ tiền, vật liệu dễ kiếm nên nhiều người dân đã lén lút chế tạo mang về cất giấu sử dụng.

Tại xã Hòa Sơn, tình trạng người dân địa phương chế tạo, sử dụng súng cồn xuất hiện từ khoảng 4-5 tháng nay. Sau khi phát hiện, CAX đã có văn bản tuyên truyền người dân không được chế tạo, sử dụng súng, đồng thời vận động người dân giao nộp. Sau đợt vận động này, CAX thu giữ 50 khẩu súng. Đến khi sự việc cháu Nhật bắn chết cháu Vương, người dân đã mang lên CAX giao nộp thêm 8 khẩu súng. “Đây là con số bề nổi. Trên thực tế, số lượng súng tự chế được người dân chế tạo còn nhiều hơn” - ông Hùng nói.

Được biết, Vương là con út và cũng là con trai duy nhất trong số 4 người con của ông Trần Văn Hiệu - bà Nguyễn Thị Hà. Ông Hiệu rơi nước mắt khi trò chuyện với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng: “Tôi nhận tin thằng Vương bị bắn, vội chạy đến hiện trường thì cháu đã được đưa đi bệnh viện nhưng rốt cuộc nó đã không qua khỏi. Nó là con trai duy nhất. Bao nhiêu niềm tin gửi gắm vào nó nhưng bây giờ tan biến hết. Nó chết đi, vợ chồng tôi đau như bị cắt từng khúc ruột”. Lau những giọt nước mắt, ông Hiệu nói tiếp: “Thằng Nhật chơi rất thân với con tôi, đi đâu nó cũng đi chung. Vụ việc xảy ra cũng do sự vô ý. Tôi không trách nó mà chỉ trách bố mẹ Nhật biết con sử dụng súng mà không ngăn cản, khuyên bảo”.

Trong khi đó, bà Võ Thị Thu Hường cho rằng, thời điểm thấy con trai dùng súng, bà hết lời khuyên ngăn nhưng Nhật không nghe, còn bảo: “Đây là súng hơi. Sao phải nộp. Con giữ lại để chơi”. “Thật sự tôi cũng không nghĩ sự việc lại ra nông nỗi như vậy. Không riêng gì gia đình bị hại, gia đình tôi cũng rất buồn và hoảng loạn. Riêng cháu Nhật, sau khi làm việc với CA, gia đình tôi bảo lãnh cho cháu về nhà. Hiện Nhật đã được gia đình gửi về ở nhà của một người quen cùng huyện cho cháu khuây khỏa” - bà Hường nói.

Hữu Phúc