Báo Công An Đà Nẵng

Hãy cổ vũ khi họ thua!

Thứ sáu, 10/01/2014 14:07

(Cadn.com.vn) - Trên mạng xã hội có một bình luận sau thất bại của U19 Việt Nam như sau: “Nếu bạn không cổ vũ U19 Việt Nam lúc họ thua như thế này thì đừng bao giờ cổ vũ những lúc họ thắng!”.

Đúng vậy, trong cuộc sống cũng như bóng đá, lúc thất bại bạn cần sự cổ vũ tinh thần để đứng dậy hơn lúc thành công. Với U19 Việt Nam, sau thất bại trước U19 Nhật Bản, họ rất cần sự động viên, cổ vũ tinh thần.

Mà suy cho cùng, cổ vũ tinh thần để U19 Việt Nam đứng lên sau thất bại và trưởng thành hơn là điều chính đáng. Nói chính đáng vì thất bại của họ là kết quả tất yếu, phải đến và cần thiết. Bản thân các cầu thủ U19 Việt Nam không có lỗi trong thất bại này mà chính chúng ta, những người đã quá kỳ vọng vào họ nên phải hụt hẫng.

Một trận thua trước người Nhật thì có gì để bàn cãi, để thất vọng. Mà ngược lại, U19 Việt Nam hãy lấy đó làm bài học nhớ mãi cho mình. Nên nhớ rằng, U19 Việt Nam chỉ là sản phẩm đầu tay của lò đào tạo HAGL, trong khi U19 Nhật Bản là một đội tuyển trẻ rất chỉn chu đến từ nền bóng đá phát triển đẳng cấp thế giới.

Trong bối cảnh bóng đá nước nhà rã nát, sự xuất hiện của U19 khiến người hâm mộ chẳng khác gì đang chịu cơn nắng khát gặp phải trận mưa rào. Người ta phát “sốt”, kỳ vọng vào U19 là tất yếu. Nhưng hãy kỳ vọng vào tương lai chứ không phải lúc này, không phải tại giải đấu giao hữu này rồi gây áp lực lên U19. Bởi họ đang là những măng non, cần thử thách, học hỏi nhiều nữa.

Tại sao lại không cổ vũ cho U19 Việt Nam khi họ luôn thi đấu hồn nhiên, trong sáng và đầy cống hiến? Dù thua, họ vẫn đá đẹp, kiên quyết không phạm lỗi, không chơi xấu. Đó là thứ mà bóng đá Việt Nam còn thiếu.

Hãy cổ vũ nhưng đừng bao giờ cấy vào đầu “những đứa trẻ nhà bầu Đức” áp lực chiến thắng quá sớm. Lứa cầu thủ này xứng đáng với niềm tin, với hy vọng nhưng chắc chắn cần phải rèn giũa rất nhiều mới mong trưởng thành.

Trần Mị