Báo Công An Đà Nẵng

Hãy cùng em nâng cánh ước mơ

Thứ tư, 30/05/2018 10:03

Ngày 29-5, chúng tôi tìm đến gia đình em Nguyễn Thị Thu Hải (2001, học lớp 11/5 Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) tại thôn An Thái (xã Bình An, H. Thăng Bình). Không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà nhỏ bởi mẹ các em là bà Nguyễn Thị Gái (46 tuổi) vừa qua đời vì ung thư. Người cha Nguyễn Đào Hiệp (49 tuổi) bị điếc từ nhỏ phải dùng máy trợ thính, cũng thường xuyên đau đầu do di chứng bệnh viêm tai giữa. Để chăm lo cho các con và mẹ già 75 tuổi nằm một chỗ do tai biến, hằng ngày ông Hiệp đi làm phụ hồ, thường xuyên làm ngoài nắng nên bệnh đau đầu ngày càng nặng thêm...

Góc học tập của Hằng và Huy chỉ là một chiếc bàn nhỏ.

Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng các con ông Hiệp học rất giỏi. Suốt 11 năm liền, em Hải luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hải được nhà trường miễn học phí và được ở tại KTX của trường. "Nhà khó khăn nên em tự học là chính. Mỗi tháng em chi tiêu tiết kiệm để dành tiền học thêm môn Anh Văn và Toán chuẩn bị năm cuối cấp thi vào khối D. Em luôn tự nhủ phải cố gắng học thật tốt để ba mẹ vui lòng, nhưng bây giờ mẹ đã mất. Mong ước lớn nhất của em là sau này ra trường có công việc ổn định để có tiền chăm sóc cha vì  cha em đã cực khổ nhiều rồi"-Hải tâm sự. Trên Hằng có chị gái cũng đi học xa nên Hằng và em trai ngoài giờ học phải quán xuyến việc nhà cho cha vừa đi làm, vừa đưa mẹ đi chữa bệnh ở Tam Kỳ, ở Huế. Huy-em trai Hằng cũng là học sinh giỏi nhiều năm liền từ tiểu học đến THCS.   

Cô Nguyễn Thị Bích Hiền - Giáo viên chủ nhiệm lớp 11/5, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm trăn trở:  Hải là một học sinh chăm ngoan, học giỏi nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ để em Hải có thêm động lực trong học tập". Còn ông Phan Văn Thọ - Trưởng thôn An Thái cho biết, gia đình anh Hiệp rất khó khăn nhưng  địa phương chỉ hỗ trợ được bảo hiểm xã hội chứ không có trợ cấp hàng tháng. "Từ ngày bệnh bà Gái chuyển nặng, gia tài có 3 con bò cũng bán lấy 20 triệu đồng làm viện phí để chữa trị. Khi chi phí chữa trị đã hết, ông Hiệp đành đưa vợ về nhà chăm sóc. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà con hàng xóm kêu gọi giúp đỡ được gần 30 triệu đồng cho bà Gái được tiếp tục chống chọi với bệnh tật nhưng cuối cùng cũng không thể qua khỏi. Tuy hoàn cảnh khó khăn vậy, nhưng các con của ông Hiệp rất chăm học, đó cũng là động lực để ông Hiệp vượt qua khó khăn, chống chọi với bệnh tật"-ông Thọ tâm sự.

Qua đây, chúng tôi mong mỏi các nhà hảo tâm giúp đỡ để các em có thêm điều kiện học tập và sinh sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Thị Thu Hải, sđt: 0129 303 6024 hoặc qua Báo Công an TP Đà Nẵng (62 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng) hoặc Văn phòng Báo Công an TP Đà Nẵng tại Quảng Nam (30B Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

LÊ VƯƠNG