Báo Công An Đà Nẵng

Hết tiền tiêu, đồ người yêu cũng lấy!

Thứ bảy, 31/01/2015 12:18

(Cadn.com.vn) - Tốt nghiệp một trường trung cấp trên địa bàn TP Đà Nẵng hơn 1 năm nay nhưng không kiếm được việc làm nên Bùi Văn Hải (1993, quê Bố Trạch, Quảng Bình) sống dặt dẹo cho qua ngày đoạn tháng. “Nhàn cư vi bất thiện” Hải sinh thói chơi bời nên lâm cảnh “tiền khô cháy túi” kinh niên. Để có tiền Hải lần lượt trộm cắp, lừa đảo bạn bè.

Số là sáng 29-1, CAP Thuận Phước (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhận được tin báo của anh Ngọc Hoài Nam (1993, quê Đắc Lắc, tạm trú P. Thuận Phước) về việc bạn trọ cùng phòng là Bùi Văn Hải mượn 1 thẻ ATM để đi chuyển tiền từ ngày 27-1, nhưng không thấy trả, gọi điện thì máy không liên lạc được. Đợi đến chiều 28-1, nghĩ đến cái tính hay “dặt dẹo” của bạn nên anh Nam sốt ruột, chạy ra ngân hàng nhờ kiểm tra hộ tài khoản. Sau khi nhận được thông báo của nhân viên ngân hàng, anh Nam so lại với số tiền cũ trong tài khoản thì “hao hụt” 1,5 triệu đồng. Xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên ngay sau đó CAP Thuận Phước tổ chức lực lượng truy tìm Hải để làm rõ.

Tuy nhiên, do Hải đã “lường” trước sự việc nên tắt máy, không về phòng trọ khiến cho công tác truy tìm của CAP gặp nhiều khó khăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến chiều tối 29-1, CAP Thuận Phước cũng tìm được Hải và triệu tập về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Hải khai nhận do thiếu tiền chi tiêu cá nhân và thừa biết bạn cùng phòng của mình có tiền trong tài khoản ngân hàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Dù không còn xu nào dính túi, nhưng để thực hiện ý định, Hải giả vờ nói với anh Nam là cho mượn thẻ ATM để ra “chuyển tiền” cho một người bạn. Thấy có vẻ không hợp lý nên Nam hỏi lại “chỉ cần địa chỉ người gửi thôi chứ sao phải dùng đến thẻ ATM?” thì Hải phân trần “chuyển qua ATM cho nó đỡ mất phí”. Nghĩ bạn cũng như mình, đang cảnh thuê nhà ở trọ nên “tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy”, anh Nam đưa thẻ ATM cũng như  mật mã cho Hải và sự việc xảy ra như đã nói ở trên.

Bùi Văn Hải.

Tiếp tục đấu tranh, Hải khai nhận trước đó, ngày 22-1, cũng đã lấy trộm 1 máy tính xách tay của bạn gái là Nông Thị L. (1993, quê Đắc Lắc, tạm trú đường Lý Tự Trọng, Đà Nẵng). Theo lời khai của Hải, do quen biết và thân thiết trên mức tình bạn với chị L. nên thường ngày vẫn qua lại phòng của nhau chơi, thậm chí chị L. còn cắt riêng cho Hải 1 chìa khóa phòng để vào ra cho tiện. Sáng 22-1, khi đến chơi mà không thấy chị L. đâu, Hải dùng chìa khóa có sẵn mở cửa vào phòng thì phát hiện máy tính xách tay của chị L. để dưới gầm giường. Thường ngày thì “tình thương mến thương”, thấy tài sản của bạn gái để hớ hênh Hải đem cất, nhưng nay đang cảnh túng tiền nên chàng ta nhanh tay mang đến hiệu cầm đồ Phương Mai (P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), “gửi tạm” để lấy ít tiền tiêu xài. Từ lời khai này, trong đêm 29-1, CAP Thuận Phước đã cử lực lượng làm việc với chủ tiệm cầm đồ và thu hồi chiếc máy tính xách tay của chị L.

Hiện CAP Thuận Phước đã chuyển hồ sơ, đối tượng và tang vật cho CAQ Hải Châu mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

N.A.T