Báo Công An Đà Nẵng

Hiểm nguy không chùn bước

Thứ sáu, 02/08/2019 11:14

Trong khi thực hiện nhiệm vụ, nhiều cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an mang trên mình nhiều thương tích, được công nhận là thương binh nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu, cống hiến sức mình cho bình yên cuộc sống. Thiếu tá Phạm Văn Huy- Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHCVTTXH) Công an Phú Yên là một tấm gương như thế.

Thiếu tá Phạm Văn Huy (người cầm sổ) trao đổi phương án đảm bảo ANTT với lực lượng an ninh cảng hàng không Tuy Hòa.

Khi còn công tác tại Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát QLHCVTTXH, trong một lần đấu tranh trấn áp tội phạm, Thiếu tá Phạm Văn Huy bị thương với tỷ lệ 24%. Dù được công nhận là thương binh loại A, song anh luôn nhiệt huyết, quyết không chùn bước trước gian khó, hiểm nguy. Hiện với trách nhiệm là Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát QLHCVTTXH, Thiếu tá Phạm Văn Huy đã cùng đồng đội lập không ít thành tích, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) các địa bàn công cộng và phức tạp về ANTT.

Đội Cảnh sát trật tự vừa làm nhiệm vụ tham mưu, vừa trực tiếp tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, Thiếu tá Huy cùng đồng đội đã kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả nhiều vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng; phối hợp bắt giữ các đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích, mua bán trái phép chất ma túy; giải tán các nhóm thanh niên chơi khuya gây mất trật tự công cộng.

Điển hình, một ngày  cuối tháng 9-2015, tổ công tác do Thiếu tá Phạm Văn Huy làm tổ trưởng tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến tránh Quốc lộ 1, phát hiện đối tượng Lưu Quang Thông (1980, trú xã Hòa An, H. Phú Hòa) điều khiển mô-tô chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác kiểm tra, phát hiện chiếc mô-tô BKS 54X2-3024 do Thông điều khiển có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đưa về cơ quan làm rõ. Qua đấu tranh, Thông khai nhận chiếc xe này do Thông trộm cắp tại khu du lịch Suối Tiên (TPHCM), sau đó đưa lên xe khách chở về Phú Yên. Một lần khác, tổ công tác do Thiếu tá Huy làm tổ trưởng tổ chức tuần tra kiểm soát trên đường Trần Phú, P. 2, TP Tuy Hòa, phát hiện Phạm Ngọc Thành (1993, trú xã Bình Kiến) chở Kpá Y Klin vi phạm hành chính và mang theo 1 gói ma túy (cần sa) trọng lượng hơn 10,8g. Qua đấu tranh, Thành khai nhận đã sử dụng ma túy khoảng 4 năm và số ma túy trên là do Thành mua về sử dụng.

Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, Thiếu tá Phạm Văn Huy còn cùng đồng đội làm tốt chức năng điều tra cơ bản các địa bàn công cộng như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, hầm đường bộ, các bến xe, trạm thu phí, cảng hàng không, xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp bảo đảm ANTT, phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ việc liên quan đến ANTT ở những địa bàn này. Có lần, nhận được tin báo về việc có một hành khách mang theo một hộp tiếp đạn cùng 6 viên đạn hơi cay chuẩn bị lên chuyến bay đi Hà Nội, Đội Cảnh sát trật tự đã phối hợp với Cảng hàng không Tuy Hòa xác minh, làm rõ lai lịch, xử phạt hành chính vị khách này về hành vi trên.

Đại tá Mai Vĩnh Bình- Trưởng Phòng Cảnh sát QLHCVTTXH, khẳng định: "Mặc dù là thương binh, song Thiếu tá Phạm Văn Huy luôn trách nhiệm, rất nhiệt huyết trong công tác, không nề hà gian khó, nguy hiểm, nhất là bảo đảm ANTT ở các điểm nóng. Thiếu tá Phạm Văn Huy cũng rất nhanh nhạy, kịp thời tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo đơn vị nhiều biện pháp bảo đảm ANTT tại các khu vực công cộng hiệu quả, nhiều lần được khen thưởng về thành tích đấu tranh, phòng chống tội phạm".

H.S