Báo Công An Đà Nẵng

Hiến đất phòng chống dịch

Thứ tư, 01/04/2020 20:00

Tên của vợ chồng ông Hà Khoa (58 tuổi) - Võ Thị Khuyên (xã Hướng Tân, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) không chỉ nối dài danh sách những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ tích cực công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 mà còn trở nên đặc biệt bởi tài sản trao tặng. Đó là mảnh đất rộng mấy trăm mét vuông ở vị trí đẹp, mặt tiền đường Hồ Chí Minh nhánh tây, gần trung tâm xã, số tiền thu được sau khi chuyển nhượng quyền sử dụng sẽ dành tặng, thông qua kênh UBMTTQVN H.Hướng Hóa.

Bản cam kết, khẳng định quyết tâm của vợ chồng ông Khoa. 

Ngày 31-3, ông Hồ Ngọc Tình - Chủ tịch UBMTTQVN H.Hướng Hóa cho hay vào ngày 23-3, ông Khoa và người thân đã trực tiếp ra UBND H.Hướng Hóa để bày tỏ mong muốn hiến mảnh đất của gia đình nhằm lấy kinh phí hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Xúc động và ghi nhận trước tấm lòng vàng của người dân, lãnh đạo huyện chỉ đạo UBMTTQVN huyện tiếp nhận và tận tình hỗ trợ gia đình ông Khoa, cụ thể là khẩn trương giúp hoàn thiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất hiến tặng, sau đó sẽ tổ chức bán quyên góp. Việc làm của vợ chồng ông Khoa thực sự khiến nhiều người cảm phục, bởi tài sản ủng hộ có giá trị lớn, trong khi điều kiện của gia đình ông Khoa không phải "đại gia".

Vợ chồng ông Khoa sống ở thôn Tân Linh, xã Hướng Tân, cách TT Khe Sanh chừng 7km. Ở đó, vợ chồng ông xoay đủ việc để nuôi đàn con 4 đứa, hiện 3 cháu còn đi học. Hết mùa cà-phê thì trồng nghệ, trồng gừng, lúc nông nhàn ông còn đi làm thuê, làm mướn. So với đông đảo đồng bào người Vân Kiều sinh sống tại Hướng Tân thì kinh tế gia đình ông có phần nhỉnh hơn nhưng chuyện cơm áo, lo cho con cái học hành tới nơi tới chốn, rồi chuyện mùa màng thất bát không lường được là gánh nặng không dễ gì. Dù vậy, trước hình ảnh đại dịch Covid - 19 hoành hành từ tâm Vũ Hán (Trung Quốc), đến những ca nhiễm lần lượt phát hiện trong nước, rồi chứng kiến Chính phủ, tất cả các địa phương, trong đó có tỉnh nghèo Quảng Trị nỗ lực dồn sức phòng chống dịch; vợ chồng ông ngày đêm lo lắng theo. Nhất là khi khu cách ly tập trung nhiều thêm, lực lượng tuyến đầu chống dịch, là đội ngũ y bác sĩ, CBCS quân đội, CA chịu bao vất vả, nguy hiểm... Chừng đó cứ trở đi trở lại trong tâm trí vợ chồng ông Khoa, thôi thúc đi đến quyết định đóng góp tài sản giá trị cho đại cuộc.

Ông Khoa (trái) đang chia sẻ thông tin về mảnh đất hiến tặng với ông Hồ Ngọc Tình.

Để khẳng định quyết tâm, ngày 27-3 vừa qua, vợ chồng ông còn viết bản cam kết, được lập thành nhiều bản có giá trị pháp lý như nhau gửi UBND huyện, UBMTTQ huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và UBND xã. Nội dung cam kết ghi rõ chi tiết, gia đình ông muốn ủng hộ một phần kinh phí nhằm giúp huyện trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Cụ thể lô số 3, tờ số 2, diện tích ủng hộ chiều ngang 15m, chiều sâu đến hết phần đất của gia đình. "Hiện nay, gia đình chúng tôi đang đề nghị cơ quan cấp trên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình tôi sẽ bán để chuyển qua UBMTTQVN huyện ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid - 19 của huyện. Nếu gia đình tôi không thực hiện như cam kết thì gia đình chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật". Bản cam kết thể hiện quyết tâm của gia đình đã thực sự lay động lòng người, khơi dậy thêm tinh thần sẻ chia trong đông đảo người dân.

Ông Hồ Ngọc Tình cũng cho biết thêm, các phòng ban, đơn vị đã tích cực phối hợp trong đo đạc, xác minh về mảnh đất hiến tặng, như không có tranh chấp, không bị cấp chồng lấn... từ đó sẽ sớm hoàn thiện thủ tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Câu chuyện gia đình ông Khoa và những tấm lòng vàng trong mùa dịch làm ngời sáng điều tử tế, không chỉ khiến người dân chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh thấy vơi bớt lo lắng mà những chiến sĩ trên tuyến đầu thấy ấm lòng, vững tin.

Bảo Hà