Báo Công An Đà Nẵng

Hiểu nhầm ra họa

Thứ sáu, 05/08/2016 10:08

(Cadn.com.vn) - 13 giờ ngày 13-7, anh em Nguyễn Hoàng Vỹ (2000), Nguyễn Đoàn Sơn (1995, trú Khu Chung cư (KCC) Phong Bắc, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và Phùng Thanh Tùng (1997), Phạm Quang Huy (1999), Hà Đức Trung (1999, cùng trú H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đến khu vực KCC 2B (P. Hòa Thọ Đông) ngồi nói chuyện phiếm. Tại đây, Sơn mượn xe máy của Tùng đi mua thuốc lá.

Khi Sơn vừa đi thì Vỹ đến vị trí để xe máy của Nguyễn Đình Huy (1996, trú phòng 210, KCC 2B, P. Hòa Thọ Đông) dựng dưới sân KCC 2B để ngồi. Thấy xe để ngoài nắng, Vỹ dắt vào trong bóng râm với mục đích ngồi lên yên để nói chuyện cùng bạn. Trong lúc Vỹ dắt xe máy thì từ trong phòng 210, ông Nguyễn Đình Hùng (1971, bố của Nguyễn Đình Huy) phát hiện, tưởng có người trộm xe nên hô to. Lúc này Nguyễn Đình Huy đang ngủ, nghe bố hô có trộm vội chạy xuống, cùng ông Hùng cầm theo cây. Thấy ông Hùng cầm cây xông đến, nhóm Vỹ, Tùng, Quang Huy và Trung hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Huy đuổi theo một đoạn nhưng không kịp nên dắt xe đi làm, còn ông Hùng lên lại phòng 210.

Khi Nguyễn Đình Huy vừa điều khiển xe máy ra đến trước KCC 2B thì gặp nhóm Vỹ, Tùng, Quang Huy, Trung và Sơn đang đứng ở lề đường Trần Quý Hai (P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ). Nguyễn Đình Huy dừng lại hỏi chuyện trộm xe thì xảy ra cãi vã. Lúc này ông Hùng đang ở tầng 2 KCC 2B nghe tiếng ồn ào chạy xuống nơi con trai đang đứng. Cùng thời điểm này, bà Nguyễn Thị Một (1978, trú tổ 51, P. Hòa Thọ Đông) là mẹ của Sơn và Vỹ cũng chạy đến. Trong lúc nói chuyện phải trái, giữa bà Một, ông Hùng và Nguyễn Đình Huy xảy ra cãi vã. Vỹ ở ngoài thấy vậy nên xông vào đấm khiến Nguyễn Đình Huy ngã. Thấy vậy Sơn cũng xông vào dùng mũ bảo hiểm đánh Nguyễn Đình Huy. Bị thất thế, Nguyễn Đình Huy lấy con dao cắt giấy trong túi quần ra với mục đích phòng thân thì bị Sơn đánh rơi. Cùng lúc này, nhóm bạn của Sơn là Trung, Quang Huy và Tùng cùng xông vào hỗ trợ đánh Nguyễn Đình Huy.

Trong lúc Nguyễn Đình Huy bị đánh hội đồng thì ông Nguyễn Đình Hùng cũng bị bà Một và Vỹ giằng co. Khi ông Hùng thoát ra khỏi sự kiềm tỏa của mẹ con bà Một thì phát hiện Nguyễn Đình Huy đang bị Sơn, Trung, Tùng, Quang Huy đánh. Ông Hùng nhặt một cây gỗ dài 70cm chạy đến ứng cứu con trai, đánh trúng Sơn và Quang Huy. Bị đánh đau, Sơn nhặt một cục gạch đánh vào trán Nguyễn Đình Huy gây chảy máu. Thấy đối thủ bị thương, Sơn cùng nhóm bạn bỏ đi, ông Hùng đưa con trai vào Trung tâm Y tế Q. Cẩm Lệ cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, CAP Hòa Thọ Đông khẩn trương vào cuộc điều tra, mời tất cả số đối tượng liên quan lên làm việc. Rất may là vết thương của Nguyễn Đình Huy chỉ phạm vào phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng. Các đối tượng gây thương tích cho Huy cũng đã thành khẩn nhận tội và bồi thường toàn bộ chi phí điều trị. Phía nạn nhân Nguyễn Đình Huy có đơn bãi nại và không yêu cầu giám định thương tích, sức khỏe hồi phục bình thường. Vậy nên, CAP Hòa Thọ Đông lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số đối tượng tham gia đánh nhau theo quy định pháp luật.

Gia Hân