Báo Công An Đà Nẵng

Hoa, cây kiểng khấp khởi chờ Tết

Thứ năm, 15/01/2015 07:00

(Cadn.com.vn) - Sau bao nhiêu tháng trồng trọt, chăm bón, các chủ vườn hoa ở Hội An và Đà Nẵng đang hồi hộp chờ đợi thị trường hoa năm nay có khởi sắc hay không, khi mà ngày Tết đã cận kề.

Những ngày qua, các chủ vườn hoa, cây cảnh ở P. Thanh Hà và xã Cẩm Hà (Hội An, Quảng Nam) đều mang những chậu đẹp nhất ra phía trước để trưng bày, đón thương lái khắp nơi tụ về đặt cọc mua hoa. Không khí Tết đến sớm với làng chuyên trồng hoa Hội An. Tại vườn quất xanh tốt, gia đình ông Nguyễn Kim Nhất (P. Thanh Hà) phải chạy đua với thời gian để sửa thế và chăm sóc quất kịp rộ vàng đúng dịp Tết. Mùa Tết năm ngoái, gia đình ông Nhất thu được gần 200 triệu đồng từ quất. Lợi nhuận đó đã khuyến khích ông Nhất trồng hơn 700 gốc quất trong năm nay.  Ông Nhất nói: “Làm cả mùa, chỉ trông chờ vào tháng cuối năm nay, lơ là một chút là quất sẽ bị nhiễm nấm làm rụng trái và cháy lá hết. Những tháng vừa qua thời tiết bất lợi, nên nhiều vườn quất ở Thanh Hà và Cẩm Hà chết nhiều”.

Ông Nguyễn Kim Nhất vui vì vườn quất của mình rộ vàng đúng dịp Tết.

Theo ông Nhất, Tết năm nay chắc chắn sẽ rất khan hiếm quất vì nhiều vườn quất ở làng hoa Thanh Hà, Cẩm Hà đã bị thiệt hại nặng vì thời tiết. Quất rộ vàng đúng Tết không nhiều nên quất đẹp lại càng hiếm. Nhưng bù lại, giá quất năm nay dự báo sẽ tăng cao so với mọi năm. Thời điểm này, thương lái ở các tỉnh, thành ở Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi và cả Gia Lai lo xa đã đến Hội An đặt cọc tiền để mua quất. Ông Nhất cho biết, hơn 700 gốc quất của gia đình mình đã được thương lái mua hết, chỉ chờ đến ngày là chuyển đi. “Với giá từ 500 nghìn đến 2,5 triệu đồng một gốc, dự kiến gia đình tôi thu gần 400 triệu đồng trong mùa hoa Tết này. Còn ở P. Thanh Hà thì hơn 80% quất đã được thương lái đặt mua”, ông Nhất phấn khởi.

Ông Nguyễn Văn Liêm, nông dân sản xuất giỏi ở P. Thanh Hà (Hội An) cho biết, năm nay ông đã tăng số lượng trồng quất và hoa lên 20% so với mọi năm, với gần 1.800 cây quất, 700 chậu cúc, 350 chậu mãn đình hồng, 500 chậu hoa ly... Mỗi ngày ông Liêm phải thuê gần 10 nhân công làm việc để chăm số hoa, quất vì thế nhiều lao động ở địa phương có thu nhập ổn định. Ông Phan Văn Liêu, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hội An nhận xét, năm ngoái các làng hoa, cây cảnh ở Hội An đã thu về hơn 38 tỷ đồng trong dịp Tết và dự kiến năm nay sẽ thu về nhiều hơn con số đó. “Năm nay, người trồng hoa tại Hội An sẽ cung ứng cho thị trường Tết hơn 85.000 cây quất, khoảng 4.200 cây hoa mai, 40.000 cúc chậu, 160.000 cây hoa lay ơn... Dự kiến giá hoa Tết sẽ tăng khoảng 20% so với năm ngoái do nhu cầu thị trường tăng từ 20-30%, trong khi đó diện tích trồng hoa tại Hội An không tăng. Vụ hoa Tết đã giải quyết rất nhiều công ăn việc làm cho người dân Hội An, nhờ thế mà nhiều gia đình có Tết”, ông Liêu nói.

2.000 chậu hoa ly của HTX hoa-cây cảnh Vân Dương ấp nụ chờ cung ứng ra thị trường.

Không riêng gì các làng hoa ở Hội An, ở Đà Nẵng người trồng hoa cũng đang tất bật chờ Tết. Nếu như nông dân Hội An tự hào có quất đẹp thì nông dân Đà Nẵng lại giỏi trồng hoa cúc, hoa ly. Thời điểm này các làng trồng hoa lớn như Vân Dương, Nhơn Thọ (H. Hòa Vang) và nhiều vườn hoa khác đang chuẩn bị những khâu cuối cùng trong vụ hoa Tết. Ông Lên Văn Vinh, Phó chủ tịch HTX hoa – cây cảnh Vân Dương, cho biết năm nay các xã viên xuống giống hơn 100.000 cây hoa các loại, tăng khoảng 20% so với năm trước. “Hoa cúc, hoa ly ở Đà Nẵng phát triển tốt và hứa hẹn trổ bông đẹp đúng dịp Tết. Tuy nhiên, do phải cạnh tranh với nhiều địa phương khác mang hoa đến bán nên chưa thể khẳng định vụ hoa Tết sẽ được mùa, được giá. Ngoài ra còn phụ thuộc vào sức mua của người chơi hoa nữa. Nhưng tôi tin tưởng mùa hoa Tết năm nay sẽ thắng lợi và  hy vọng giá bán sẽ cao hơn mọi năm vì chi phí trồng hoa năm nay cao”, ông Vinh nói.

Cũng trong tâm trạng khấp khởi chờ Tết, anh Lê Hùng (tổ 112, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) cho biết, hơn 1.000 chậu cúc của anh đã ấp nụ và sẽ nở đúng dịp Tết. Những năm trước, anh Hùng đầu tư số tiền lớn, vào xã Hòa Tiến thuê đất trồng hoa, tuy nhiên Tết năm đó anh lỗ nặng vì hoa bán không được. Rút kinh nghiệm, sau lần đó anh về lại phố, mượn khu đất bỏ trống để trồng hoa. Anh Hùng tâm sự: “Số hoa của tôi trồng đã có thương lái đến hỏi mua, nên rất vui. Nhưng trồng hoa Tết giống như đi buôn vậy, phải chờ đến hết đêm 30 Tết mới biết lỗ hay lãi”.

Tết đã ngấp nghé bên vườn hoa và đang mang đến bao hy vọng cho những người trồng hoa ở Quảng Nam và Đà Nẵng.

Minh Hà