Báo Công An Đà Nẵng

Họa màu giấc mơ

Thứ ba, 13/06/2017 09:01

(Cadn.com.vn) - Đó là tên gọi một dự án việc làm dành cho bệnh nhân ung thư. “Họa màu giấc mơ” sẽ giúp cho bệnh nhân quên nỗi đau bệnh tật, vơi bớt lo lắng cho sự thiếu thốn và quan trọng hơn là họ vẫn thấy bản thân có ích, vẫn sống và làm việc để vượt qua sự bi quan, bệnh tật bủa vây. 

Nhiều bệnh nhân hào hứng hưởng ứng chương trình “Họa màu giấc mơ”.

Đã có rất nhiều những chương trình thiện nguyện đặc biệt, xoa dịu nỗi đau tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Nơi đây đã và đang nhân lên những câu chuyện đầy nhân văn. Các tình nguyện viên (TNV) không chỉ đến với bệnh nhân bằng sự san sẻ vật chất mà với lòng nhiệt tâm và tình yêu thương. Với ý nghĩa đó, nhóm Nhịp đập yêu thương Đà Nẵng đã mang đến cho các số phận kém may mắn những “liều thuốc tinh thần” từ trái tim đến trái tim.

Dự án việc làm dành cho bệnh nhân ung thư thu hút được đông đảo bệnh nhân tham gia và hưởng ứng nhiệt tình. Có những người ước nguyện cuối đời chỉ mong mình không phải là gánh nặng của gia đình, người thân... Những điều đó đã được các thành viên nhóm Nhịp đập yêu thương trao gửi bằng những hành động nhân văn, ý nghĩa. Bằng hình thức vẽ màu lên những chiếc áo trắng, các bệnh nhân tự thể hiện ý tưởng thông qua hình ảnh, thông điệp cuộc sống gửi gắm vào cuộc sống. Mỗi chiếc áo bán ra là một khoản thu nhập bằng chính sức lao động của người bệnh, số tiền ấy sẽ được trao gửi đến tận tay họ.

Cô N.T.T (bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) xúc động: “Tuy chúng tôi vẽ không được đẹp, nét vẽ còn nguệch ngoạc, nhưng những chiếc áo vẽ ra lại được sự đón nhận nhiệt tình của các cháu TNV và các nhà hảo tâm, chúng tôi thật sự thấy rất vui. Hoàn cảnh gia đình khó khăn rồi thêm bệnh tật nữa, mọi lo toan dồn cả lên vai chồng con, tôi thấy đau đớn vô cùng. Những công việc nhẹ nhàng này giúp tôi vơi đi một phần nỗi lo bệnh tật và thêm lạc quan vào cuộc sống. Các cháu trong nhóm Nhịp đập yêu thương đến đây với chúng tôi là một liều thuốc tinh thần rất quý”.

Bệnh nhân ung thư, những người đã và đang gánh chịu trong mình những nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng vượt lên cả nỗi đau nhiều khi tưởng chừng không thể nào chịu được, vượt qua những cơn xạ trị, hóa trị đau nhức nhối tận xương tủy, họ thể hiện cảm xúc, niềm tin qua từng nét vẽ. Tuy nét vẽ thô cứng, không chuyên nghiệp, nhưng đó là cả bầu nhiệt huyết và tấm lòng để thăng hoa cảm xúc trước những tình cảm của gia đình, bè bạn, con cái, trước cái đẹp, cái hiện hữu của cuộc đời. Chúng tôi thật sự xúc động và trân trọng những điều đó.

“Họa màu giấc mơ” xua tan đi những lo âu về gánh nặng áo cơm, bệnh tật, tuy số tiền làm ra không nhiều, nhưng với người bệnh đó là những khoảnh khắc đẹp cuối đời, được làm người có ích cho gia đình... “Khi tiếp xúc với những bệnh nhân mang trong mình căn bệnh quái ác, sự sống chỉ được tính bằng ngày thì mới hiểu hết được ý nghĩa cuộc sống. Được nghe các bệnh nhân chia sẻ về những ước mơ rất giản dị, họ thậm chí không hy vọng mình hết bệnh vì biết thực tế khó thay đổi. Những con người yếu ớt ấy chỉ muốn những việc bình thường mà bản thân có thể làm được. Lắng nghe và thấu hiểu được điều ấy, chúng mình đã cùng bàn nhau tìm cách làm một chương trình thật sự có ý nghĩa với mong muốn giúp họ có thêm niềm vui, tinh thần lạc quan, thấy được bản thân còn có ích, để tin tưởng vào cuộc sống, tiếp tục chống chọi, vượt qua bệnh tật...”, bạn Bùi Đức Mỹ, Trưởng nhóm Nhịp đập yêu thương chia sẻ.

Rửa xe gây quỹ để thực hiện các chương trình “Họa màu giấc mơ”, “Điều ước nho nhỏ”.

Ban đầu, những chiếc áo do bệnh nhân vẽ bán ra chưa nhận được sự hưởng ứng của mọi người, các TNV đã tự nguyện bỏ tiền ra mua lại và cùng vận động gia đình, người thân tham gia ủng hộ. Dần dần, chương trình với ý nghĩa nhân văn này đã được biết đến và nhận được sự tham gia của rất nhiều các CLB, đội, nhóm thiện nguyện cùng các Mạnh Thường Quân như: Hội Nghệ Sĩ Thiện Nguyện, CLB Tay Yêu Thương, Hội Cháo Tình Thương Chùa Huệ Quang, họa sĩ Phước Tín, thầy Thích Chúc Đạt... Mới đây nhất, ngày 2-6, nhóm Nhịp đập yêu thương đã phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức đêm nhạc “Họa màu giấc mơ” gây quỹ, mua áo để các bệnh nhân thực hiện các sản phẩm của riêng mình.

Ngoài chương trình “Họa màu giấc mơ”, nhóm Nhịp đập yêu thương đã thực hiện được rất nhiều điều ước giản đơn của các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, chuỗi chương trình mang tên “Điều ước nho nhỏ” đã thực sự đi vào lòng người. Xúc động kể cho tôi nghe về điều ước của một bệnh nhân ung thư vừa qua đời, bạn Bùi Đức Mỹ ngậm ngùi: “Tuổi trẻ của ông Trần Văn Tùng, bệnh nhân dạ dày giai đoạn cuối, là những năm tháng chiến đấu ở chiến trường. Sau ngày hòa bình, ông cũng phải công tác xa nhà, đến tuổi nghỉ hưu thì phát hiện mình bị ung thư. Những ngày tháng cuối đời, ông ấp ủ hai dự định là thu âm một số bài hát tặng vợ và tổ chức sinh nhật cho bà. Cả nhóm đã cùng nhau lên kế hoạch thực hiện, thành công lớn nhất đó là niềm vui, niềm hạnh phúc khôn xiết của người bệnh và gia đình. Ngày ông Tùng mất, đến viếng, được nghe lại những bài hát do ông thể hiện và thu âm trước đó mà cả nhóm không cầm được nước mắt. Những điều ước tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ý nghĩa sâu sắc. Tiếp xúc với những người gần đất xa trời mới thấy họ cần nhất là niềm vui, ân tình và lòng người”.

Để có kinh phí thực hiện những chương trình ý nghĩa trên, các thành viên Nhịp đập yêu thương đã kiếm tiền bằng rất nhiều hình thức như bán hoa dịp lễ, làm gia sư. Mỗi tháng một lần, các bạn “rửa xe gây quỹ”, kêu gọi hỗ trợ, tham gia của các nhà hảo tâm, làm việc với các bệnh viện để tổ chức chương trình cho bệnh nhân.

Thanh Hoa