Báo Công An Đà Nẵng

Hoa sen trong tranh Thân Trọng Dũng

Thứ sáu, 27/11/2015 10:32

(Cadn.com.vn) - Sau chuyến đến thăm thượng nguồn sông Mississippi ở Minnesota, miền Trung Tây nước Mỹ, tôi trở về Minneapolis và Sant Paul- "Thành phố song sinh" đẹp, sầm uất và là trung tâm của tiểu bang Minnesota nơi có nhiều điểm văn hóa nổi tiếng như Walker Art Center-Viện Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại. Ở St. Paul, người bạn cùng đường giới thiệu và đưa tôi đến một địa chỉ "Nghệ thuật Việt Nam" của một nhà sưu tập người Việt đang sống  trên đất Mỹ: Mail Village-Làng mai. Nghe cái tên đã thấy lòng mình ấm cúng hương vị quê hương giữa bầu trời xám lạnh, bàng bạc bông tuyết trắng. Không gian Mai Village rất rộng: tầng trệt là quán ăn với những bộ bàn ghế gỗ, cổ kính, có đủ món đặc sản Việt Nam; mặt bằng tầng trên, chủ nhân chỉ dành riêng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật trong bộ sưu tập của mình.

Họa sĩ Thân Trọng Dũng.

Trong số tác phẩm nghệ thuật trưng bày nơi đây hầu hết tác giả là họa sĩ người Việt đang sống tại Việt Nam và tại Mỹ. Tôi chợt ngạc nhiên và chú ý khi nhìn thấy một vài bức tranh trông "quen quen" như đã gặp đâu đó rồi-những bức tranh sơn dầu vẽ phong cảnh vùng biển miền Trung Việt Nam của họa sĩ Thân Trọng Dũng. Chủ nhân Mai Village còn cho biết thêm, trong những chuyến về thăm quê hương để kiếm tìm tác phẩm nghệ thuật, ông đã đến Đà Nẵng và đã vừa ý chọn 5 bức tranh khổ lớn của Thân Trọng Dũng để bổ sung vào bộ sưu tập riêng.

Chia sẻ niềm vui với chủ nhân Mai Village, tôi nói thêm về không gian trong vắt và kỹ thuật vững vàng trong loạt tranh sơn dầu của Thân Trọng Dũng mà tôi từng biết. Phần nhiều sáng tác trong giai đoạn này của Dũng nghiêng về phong cảnh và các sinh hoạt hằng ngày ở các vùng quê hương miền Trung. Màu vàng của nắng phủ tràn trên cánh đồng lúa, rơi rớt trên những nụ cười tươi tắn của các cô thôn nữ vào ngày mùa hay màu xanh trời pha vàng chanh mênh mông trên dãi cát trắng ngần trong những bức tranh về biển...

Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật năm 1992, Thân Trọng Dũng trở về Đà Nẵng, quê hương của anh và vẽ.  Hình như,  anh không làm gì khác hơn ngoài công việc sáng tác. Năm nay, 2015, anh đạt giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam dành cho  bức tranh "Nắng Trường Sa". Tác phẩm này là kết quả sau hơn 2 tuần tham gia trại sáng tác, cùng với bút và màu vẽ, anh đã đến thăm quân và dân Huyện đảo Trường Sa. Trước đây, anh đã trưng bày tranh trong cuộc triển lãm cá nhân và cùng nhiều họa sĩ nổi tiếng trong nước ở Singapore; Triển lãm đấu giá và làm từ thiện tại Intercontinental AsianSaigon Hotel; Operation Smile. Ngoài Pháp, Hà Lan, Hồng Kông, Hoa Kỳ, tác phẩm của họa sĩ Thân Trọng Dũng còn có trong các bộ sưu tập của các khách sạn lớn ở Hà Nội và TPHCM như Intercontinental Asian Saigon Hotel, Sheraton Nha Trang Hotel, Spa and HoTram MGM, Holiday Beach Đà Nẵng, Grand Mercure Đà Nẵng...

 

Đầu tháng 11-2015, tôi gặp lại những sáng tác mới của Thân Trọng Dũng ở phòng trưng bày mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Đà Nẵng. Tác phẩm anh giới thiệu lần này như thể anh đang chuyển sang giai đoạn khác với một chủ đề khác: Hoa sen. Thật đáng ngạc nhiên khi nhìn lại chặng đường sáng tác của Dũng-Vẽ phong cảnh, vẽ sinh hoạt nông thôn, rồi sang đến giai đoạn vẽ cá. Những đàn cá nhỏ, mang đủ loại màu sắc, tưng bừng, rực rỡ trên những tấm toile khổ rộng đã lôi cuốn không ít người yêu mến. Và bây giờ, người xem tranh bất ngờ với những bức tranh vẽ hoa sen.

Trên những game màu khác nhau, khi hoa sen lãng đãng, chìm khuất trong mảng màu tím nhạt, mơ hồ; Khi thì ấm áp với game màu đỏ hồng, nhẹ nhàng, tươi thắm. Khi thì bóng sen thấp thoáng ẩn mình sau những cây cỏ dại, bảng lảng sương mù, tất cả dáng vẻ của sen nhập nhòa trên nền trắng non, tinh khiết... Dưới những bức tranh, một số hiện vật đồ dùng cổ xưa mang dấu ấn thời gian nghìn năm như gỗ hương, sành sứ, gốm..., trông chúng yên ắng, lặng lẽ như muốn nói về sự đam mê sưu tập của họa sĩ Thân Trọng Dũng.

Tháng 12 tới đây, họa sĩ Thân Trọng Dũng sẽ tham gia tranh trong chương trình từ thiện  tại TPHCM do Art Gallery Bến Thành tổ chức qua cuộc triển lãm mang tên "Nhịp tim Việt Nam".

Hoàng Đặng