Báo Công An Đà Nẵng

"Hoài cổ" đến thế là cùng

Thứ hai, 02/06/2014 09:06

(Cadn.com.vn) - Thấy mà tội cho mấy chú quy tắc, đẩy đuổi mãi mà chưa dẹp được nạn lấn chiếm lòng đường để buôn bán ở kiệt K.54-Lê Hữu Trác (P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng)

- Ừ, mà răng dẹp hoài cũng không dứt được hè? Hay là lực lượng chức năng làm chưa kiên quyết.

- Lực lượng chức năng cũng thường xuyên kiểm tra, xử lý nhưng việc đẩy đuổi chỉ là biện pháp giải quyết trật tự còn để "đường thông, hè thoáng" thì cách đó chưa ổn.

- Vậy đâu là căn nguyên?

- Tình trạng lấn chiếm lòng đường để buôn bán ở đường kiệt K.54-Lê Hữu Trác đã có từ nhiều năm trước. Khi chợ An Hải Đông được xây dựng lại, phần đông những người buôn bán phải chuyển về chợ tạm thì một số ít còn lại vẫn bám trụ ở đường kiệt này để buôn bán, gây cản trở giao thông và trật tự đô thị. Mặc dù các lực lượng chức năng Q. Sơn Trà và P. An Hải Đông nhiều lần ra quân đẩy đuổi nhưng cứ dẹp đằng trước, những người bán rong lại "họp chợ" đằng sau, cố bám đường kiệt này buôn bán, gây nên cảnh lộn xộn, mất vệ sinh... Sở dĩ tình trạng này tồn tại được là do có sự dung túng, che chắn của những người kinh doanh có nhà dọc hai bên đường, nhất là khu vực gần cổng chợ. Nhiều hộ không chỉ kê bàn, quầy hàng lấn chiếm lòng đường để buôn bán mà họ còn cho những người bán rong khác ngồi bán trước nhà mình (tất nhiên dưới lòng đường) để thu tiền. Vì thế khi có lực lượng chức năng đi kiểm tra, dẹp trật tự thì những người bán rong thường có các động tác: trốn, núp, cất giấu hàng hóa vào những nhà đã thu tiền của họ, khi lực lượng kiểm tra đi khỏi lại bung ra bán.

- Thế "chữa" tận gốc bằng cách nào?

- Theo Bề Tui để giải quyết dứt điểm thì bên cạnh tổ chức lực lượng để giải quyết trật tự, các cơ quan chức năng cũng cần yêu cầu các hộ kinh doanh dọc tuyến đường này cam kết không cho bán hàng rong trước nhà mình và phải chịu trách nhiệm về sự cam kết đó.

Bề Tui