Báo Công An Đà Nẵng

Hoàn cảnh đáng thương của một nữ sinh

Thứ ba, 17/11/2015 08:30

(Cadn.com.vn) - Mẹ mất lúc em mới 6 tuổi, ba mắc bệnh suy tụy giai đoạn cuối, còn em thì đang bị bệnh Lupus ban đỏ, biến chứng thận hư, đứa em gái 13 tuổi bị bại não..., đó là hoàn cảnh vô cùng khốn khó của em Lê Hoàng Diễm Diễm, học sinh lớp 12 Trường THPT Đặng Huy Trứ, TP Huế. Phát bệnh từ 2 tháng nay, hiện Diễm đang điều trị tại Khoa Nội thận tổng hợp Bệnh viện T.Ư Huế. "Từ khi biết bệnh tình của mình, em đã phải nghỉ học, em nhớ trường, nhớ lớp lắm"-Diễm nói. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình nên từ nhỏ Diễm đã  ý thức cố gắng học tập, đạt danh hiệu học sinh khá giỏi.

Sau khi mẹ mất, ba em đi thêm bước nữa để có người chăm sóc các con nhưng từ khi bị bệnh không thể lao động, kinh tế gia đình càng khó khăn, mọi thu nhập chính của gia đình đều do một tay mẹ hai của Diễm lo toan. Hai bên nội, ngoại cũng nghèo nên chỉ có thể phụ giúp ít ỏi. Chị Đặng Bảo Phụng, mợ của Diễm tâm sự: "Nhìn gia đình cháu, bà con hàng xóm ai cũng thương xót, mẹ hai cháu một mình chăm lo cho gia đình với việc buôn bán nhỏ ngoài chợ. Cháu hiện đang dùng thuốc, có xin được thuốc gì tốt thì cho cháu uống. Nó ngoan hiền lắm, ai cũng thương. Tôi chỉ mong cho cháu khỏi bệnh để tiếp tục học hành đến nơi đến chốn để phụ giúp gia đình, chăm sóc cho ba, cho em".

Diễm đang điều trị tại Khoa Nội thận tổng hợp Bệnh viện TƯ Huế.

Khi được hỏi về ước mơ của mình, Diễm bộc bạch: "Em muốn làm cô giáo mầm non nhưng hiện hoàn cảnh gia đình quá bi đát, em sợ không đủ điều kiện đóng tiền học phí. Em chỉ mong mình nhanh chóng khỏi bệnh để có thể phụ giúp gia đình".

Hoàn cảnh của cô học trò đáng thương này cần lắm những vòng tay nhân ái, sự giúp đỡ của cộng đồng nhằm giúp em vượt qua bệnh tật, cải thiện cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ qua địa chỉ: Lê Hoàng Diễm Diễm, P.Hương Chữ, thị xã Hương Trà, TP Huế, hoặc qua số điện thoại của chị Đặng Bảo Phụng 0905939869. Hoặc qua Báo Công an TP Đà Nẵng, 62 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng.

Trần Thị Bích Ngân