Báo Công An Đà Nẵng

Học cách “lấy điểm” trước dân: Nhìn từ một cuộc thi

Thứ hai, 30/06/2014 11:40

(Cadn.com.vn) - Cùng với CA các quận trên địa bàn TP Đà Nẵng, CAQ Liên Chiểu vừa tổ chức cuộc thi Cảnh sát khu vực (CSKV) giỏi trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2014.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng CAQ Liên Chiểu trao thưởng cho 2 CSKV đạt giải nhất và nhì của cuộc thi. 

Chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau xung quanh cuộc thi này, riêng chúng tôi, thành công của cuộc thi không chỉ nằm ở việc rèn luyện các kỹ năng mềm cho CSKV trong quá trình tiếp xúc với dân khi xuống cơ sở, mà thông qua cuộc thi này, mỗi CBCS, đặc biệt CSKV còn rút ra được cho mình nhiều bài học bổ ích, học hỏi từ các đồng nghiệp những kinh nghiệm trong quá trình vận động, tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào, giúp người dân hiểu rõ hơn về pháp luật để có ý thức tích cực tham gia vào phong trào TDBVANTQ, góp phần làm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Từ việc học hỏi kinh nghiệm ấy, mỗi CBCS-CSKV càng có ý thức hơn trong việc không ngừng tự hoàn thiện mình trong công việc cũng như trong quá trình tiếp xúc với dân.


Đại tá Võ Tương - Trưởng CAQ Hải Châu trao cờ và hoa cho các đội dự thi. Ảnh: A. TUẤN
 

* Hội thi CSKV giỏi trong công tác phát động phong trào TDBVANTQ của CAQ Hải Châu có 13 đội đến từ CA 13 phường tham gia. BTC đã trao giải nhất cho CAP Thuận Phước. Giải nhì thuộc về CAP Hải Châu 2. CAP Thanh Bình đạt giải ba và CAP Bình Hiên đạt giải khuyến khích.

* Tại hội thi của CAQ Thanh Khê, đại biểu CSKV 10 phường đã trình bày những kinh nghiệm, kỹ năng nâng cao hoạt động thực tế từ cơ sở, nêu nhiều bài học cảnh giác để nhân dân tham gia phối hợp cùng lực lượng CA trong cuộc đấu tranh PCTP.        

* Kết thúc cuộc thi CSKV giỏi của CAQ Liên Chiểu, giải nhất thuộc về trung úy Huỳnh Ngọc Tài - CSKV CAP Hòa Khánh Bắc; CSKV Lê Tấn Tuấn giải nhì; giải ba gồm: CSKV Phạm Văn Thời, Mai Trọng Đức (CAP Hòa Minh), Trần Lê Minh Quý, Lê Thanh An (CAP Hòa Khánh Nam), Ngô Văn Bin (CAP Hòa Hiệp Bắc).

N.Tuấn - P.Kiếm - P.T

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Nhân dân chính là tai mắt của lực lượng CA trong quá trình đấu tranh, phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm nhằm bảo vệ sự bình yên cho xã hội.

Theo đó, muốn được dân tin yêu, quý mến và nhiệt tình cung cấp thông tin cho lực lượng CA, bản thân mỗi CBCS, đặc biệt là CSKV, phải học cách “lấy điểm” trước dân. Muốn lấy được “điểm” của dân, ngoài thái độ phục vụ tận tình, tác phong lễ tiết phải chuẩn mực, đúng tư cách của một người chiến sĩ CAND, thì việc “học nói” trước dân cũng quan trọng không kém.

Không phải ai cũng có tài, có duyên ăn nói trước đám đông, nhất là nói với tư cách tuyên truyền, vận động, phát động phong trào lại càng khó hơn. Xây dựng một kế hoạch, một đề cương tuyên truyền, phát động phong trào đã khó, nhưng cái khó hơn nữa là nói như thế nào để “thấm” vào dân, làm cho dân hiểu, dân tin.

Mọi cuộc phát động sẽ trở nên hình thức, không đi vào thực chất nếu như chương trình phát động ấy không đi được vào lòng dân. Nhìn từ cuộc thi cấp quận do CAQ Liên Chiểu tổ chức có thể thấy, không phải CSKV nào cũng có “duyên” ăn nói trước dân.

Và không phải cứ làm CSKV lâu năm thì sẽ “lấy điểm” trong lòng dân nhiều hơn CSKV vào nghề chưa lâu. Có dịp ngồi nghe phần thi của trung úy Huỳnh Ngọc Tài (CAP Hòa Khánh Bắc), thiếu úy Phạm Văn Thời (1988), thiếu úy Lê Tấn Tuấn (1991, CSKV P. Hòa Minh) đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng tốt.

Có thể nói, CSKV Phạm Văn Thời đã “lấy điểm” được người nghe không phải bằng ở những câu chữ bóng bẩy, lý luận sắc bén mà chính ở những vụ việc cụ thể, điển hình được diễn giải mạch lạc, dí dỏm, thực tế, toát lên cái duyên nói trước đám đông.

Nếu như Thời với lối nói chuyện có duyên cùng những dẫn chứng dễ thuyết phục và đi vào lòng người thì CSKV Lê Tấn Tuấn lại làm cho chúng tôi ấn tượng bởi sự chững chạc, khúc chiết, sắc sảo trong phần tuyên truyền của mình. Mặc dù so về tuổi đời, Tuấn nhỏ hơn Thời, nhưng chàng CSKV này đã thể hiện được sự sắc sảo trong bố cục, trong cách nói nhấn, nhá có trọng tâm, trọng điểm.

Phần kế hoạch, đề cương chi tiết của CSKV Lê Thanh An (CAP Hòa Khánh Nam) cũng tạo ấn tượng tốt cả về nội dung lẫn phần trình bày, thể hiện được bản lĩnh khi đứng trước đám đông... Tuy không được đánh giá cao, nhưng thượng sĩ Huỳnh Như Sang - CSKV đến từ CAP Hòa Khánh Bắc- cũng tạo cho người nghe một ấn tượng đầy cảm mến bởi sự chân chất rất “nông dân”. 

Tất nhiên, Sang sẽ còn phải học hỏi rất nhiều để tích lũy kinh nghiệm trong cách “lấy điểm” trước dân, nhưng với một chiến sĩ trẻ vào nghề chưa lâu, để có bản lĩnh đứng tuyên truyền trước dân như vậy đã là điều đáng ghi nhận...

Thiếu úy Lê Tấn Tuấn (CSKV P. Hòa Minh) thi phần tuyên truyền. Ảnh: P.T-TQ 

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng CAP năm 2014 vừa được tổ chức ngày 24-6, trong phần chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đã nhấn mạnh đến việc “... nhất quyết không để mất đi hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CA trong lòng dân”.

Muốn thế, mỗi CBCS CAND phải biết gần dân, sát dân, nhất là CSKV. Theo đó, việc “lấy điểm” trước dân phải bắt nguồn từ những việc làm cụ thể, từ những việc nhỏ nhất, trong đó có việc “học nói” trước dân. Nói trước dân, theo như lời Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng- Trưởng CAQ Liên Chiểu, “đừng nặng về lý thuyết, mà nên lấy cái cụ thể để tuyên truyền dân mới nghe, mới thấm, mới tin...”.

Trung tá Bùi Trọng Quảng- Đội trưởng Đội Chính trị hậu cần CAQ Liên Chiểu nhắc nhở thêm, tiếp xúc với dân, đừng quên đến tác phong lễ tiết. Chi tiết tưởng rất nhỏ đó nhưng nếu không chú ý cũng rất... dễ “mất điểm” trước dân!

P.Thủy