Báo Công An Đà Nẵng

"Hỏi... cho có"!?

Thứ năm, 28/03/2019 14:23

- Ai hỏi và hỏi chuyện gì hả Hai Nông Sơn?

Dự án nhà máy gạch không nung tại thôn Trung An chuẩn bị hoạt động trở lại.   

- Là người dân thôn Trung An, xã Quế Trung, H. Nông Sơn (Quảng Nam) được cơ quan chức năng "hỏi ý kiến" về vấn đề liên quan đến môi trường sống của bà con về sau.

- À, đó gọi là lấy ý kiến nhân dân. Nhưng sao Hai nói là "hỏi cho có"?

- Thì họ hỏi, mình cũng nói rõ ràng nhưng rốt cuộc họ có nghe mình đâu!

- Thì phải nói đúng, nói trúng mới nghe theo được chớ Hai?

- Vậy để Hai kể cho Bề Tui nghe, năm 2018, UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép đầu tư cho phép Công ty Quý Tín-Đại Việt xây dựng nhà máy gạch không nung có diện tích 4 ha, nằm cạnh khu tái định cư của nhân dân thôn Trung An, xã Quế Trung. Khi tiến hành san lấp mặt bằng xây dựng nhà máy, do không đảm bảo về kỹ thuật đã gây ra "lũ", bùn đất, đá tràn vào nhà gần chục hộ dân sống xung quanh gây thiệt hại về tài sản, tác động xấu đến cuộc sống người dân. Sau sự việc, công trình phải tạm dừng thi công để cơ quan chức năng tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân. Tại nhiều cuộc họp, đa số người dân thôn Trung An phản đối việc xây dựng nhà máy gạch không nung tại đây. Lý do người dân không đồng ý với dự án là trong tương lai nhà máy sẽ gây ô nhiễm không khí, nguồn nước, làm ảnh hưởng đến cuộc sống...

-   Những nhà máy như vậy nên đưa vào khu hoặc cụm công nghiệp cho dễ quản lý.

-  Đáng nói là sau các cuộc họp, những ý kiến người dân về sự việc trên lại không được các cơ quan chức năng tại Quảng Nam... lưu tâm, lại còn làm ngược lại mới nản.

- Sao kỳ vậy Hai?

- Thì hồi đầu năm 2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định phê duyệt báo cáo tác động môi trường, cho phép dự án nhà máy gạch không nung này tiếp tục thực hiện.

- Nghe mà chạnh lòng.

- Bởi rứa mới nói hỏi... cho có!

BỀ TUI