Báo Công An Đà Nẵng

Hối hả vươn khơi

Thứ năm, 26/02/2015 11:03

(Cadn.com.vn) - Hôm nay, Mồng 8 tháng Giêng năm Ất Mùi, ngư dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) làm lễ ra quân đánh bắt hải sản. Trong nắng xuân sớm nơi đảo nhỏ tiền tiêu, hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ với cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió lại hối hả rẽ sóng trực chỉ Hoàng Sa- Trường Sa, vào mùa biển mới.

Vừa cho con tàu cá công suất 450 CV tiếp thêm 6 ngàn lít dầu và 300 cây đá lạnh tại Vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn để chuẩn bị vươn khơi Hoàng Sa, ngư dân Dương Minh Thạnh, trú thôn Tây xã An Hải, thuyền trưởng tàu cá QNg 96059 TS hồ hởi: “Vui xuân đón Tết năm nay như vậy là đủ. Nay tôi và các bạn chài lại cho tàu vươn khơi bám biển. Để chuẩn bị cho chuyến vươn khơi đầu năm tại ngư trường Hoàng Sa, ngoài ngư cụ tàu của tôi phải đầu tư hơn 200 triệu đồng phí tổn, nhưng so với chuyến biển đầu năm ngoái thì phí tổn chuyến biển này đã giảm đáng kể vì giá nhiên liệu, ngư cụ... không tăng là bao nên ngư dân rất phấn khởi bám biển bám ngư trường. Chuyến biển đầu năm mới chỉ cầu mong sao trời yên biển lặng, nguồn hải sản dồi dào việc làm ăn được thuận lợi để tàu về tôm cá đầy khoang là hên cả năm”.

Tàu cá của ngư dân Lý Sơn hối hả vươn khơi bám biển bám ngư trường.

Còn ngư dân Bùi Nam, chủ tàu cá QNg 96454 TS, ở thôn Tây xã An Hải cũng vừa cho con tàu công suất 540 CV của mình tiếp xong nhiên liệu, đá lạnh tại Cảng Sa Kỳ vừa chạy về cập đảo để đón bạn chài chuẩn bị ra Trường Sa thì chia sẻ, chuyến vươn khơi đầu năm này tàu của ông cần 16 lao động nhưng vì thiếu lao động địa phương nên những ngày giáp Tết âm lịch ông phải ra tận Hà Tĩnh để thuê bạn chài. “Đối với ngư dân chúng tôi, quan niệm nếu chuyến biển đầu năm làm ăn suôn sẻ thì may cả năm, còn nếu không sẽ rủi ro không lường nên chuyến biển đầu năm chủ tàu nào cũng phải thận trọng khi cho tàu vươn khơi”, chủ tàu Nam thổ lộ.

Theo ngư dân Nam, mùa biển năm 2014 vừa qua, vì diễn biến trên biển phức tạp, tàu nước ngoài liên tục quấy nhiễu nên việc làm ăn của đa số ngư dân gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên những tháng cuối năm do nỗ lực vươn khơi tìm luồng cá mới nên tàu của ông cho sản lượng khai thác cao, hết mùa biển 16 lao động trên tàu cho thu nhập gần 120 triệu đồng, đủ trang trải cuộc sống gia đình và lo cho con ăn học. Hiện nay, phần lớn tàu cá đánh bắt xa bờ tại 2 ngư trường truyền thống Hoàng Sa- Trường Sa của ngư dân đảo Lý Sơn đã tiếp xong nhiên liệu, ngư cụ để việc vươn khơi bám biển bám ngư trường trong mùa biển mới.

Bà Phạm Thị Hương,  Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cho biết, chính quyền địa phương đã chỉ đạo cho địa phương các xã và Nghiệp đoàn nghề cá tổ chức Lễ ra quân đầu năm để tạo động lực cho ngư dân nỗ lực bám biển, bám ngư trường với thắng lợi mới.  Mùa biển năm 2014, tuy gặp không ít khó khăn bởi “nhân tai, thiên tai” liên tục hoành hành nhưng ngư dân đảo Lý Sơn khai thác được gần 40 ngàn tấn hải sản các loại, với giá trị hơn 300 tỷ đồng, thu nhập trung bình một lao động nghề biển đạt từ 100 - 120 triệu đồng.        

Anh Thư

HẢ HÊ VỚI LỘC BIỂN ĐẦU NĂM

Chỉ một đêm thả lưới buông câu tại ngư trường ven đảo, nhiều tàu cá hành nghề vây rút chì khơi của ngư dân Lý Sơn cho sản lượng khai thác cao, thu về hàng trăm triệu đồng. Sáng Mồng 7 Tết, sau một đêm nỗ lực vươn khơi, tàu thuyền lại hối hả cập bờ trên khoang chở nặng tôm cá. Vừa cho con tàu chở nặng cá cập bờ, ngư dân Nguyễn Văn Tri; Chủ tàu cá QNg 96434 TS, ở thôn Tây xã An Vĩnh, nở nụ cười mãn nguyện, bởi đêm đầu năm vươn khơi bám biển tàu của ông đã khai thác được hơn 5 tấn cá Nục Điếu, loại cá sống nhiều tại ngư trường ven đảo. Với giá 25 ngàn đồng/kg, trừ chi phí chuyến biển đầu xuân mới, tàu của ông còn lãi hơn 80 triệu đồng. Còn ngư dân Phạm Tiến Thành; Thuyền trưởng tàu cá QNg 94354 TS, hành nghề vây rút chì khơi, ở thôn Đông xã An Vĩnh cũng khai thác được hơn 3 tấn cá các loại, với giá trị đạt gần 80 triệu đồng.

Tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Tri cập đảo sau một đêm bám biển, bám ngư trường ven đảo.