Báo Công An Đà Nẵng

Hối hận muộn màng!

Thứ bảy, 12/09/2015 11:10

(Cadn.com.vn) - Những ngày này, nhiều học sinh và gia đình đang mở tiệc ăn mừng vì đậu vào đại học (ĐH) theo nguyện vọng của mình, nhưng có những học sinh dù đã đủ điểm đậu ĐH nhưng lại đang bó chân trong nhà tạm giam. “Nếu không làm chuyện dại dột thì bây giờ với 19 điểm trong kỳ thi THTP quốc gia cháu đã chọn cho mình một trường ĐH thỏa ước nguyện 12 năm đèn sách chứ đâu phải trong trại giam thế này” - Huỳnh Lê Bảo Thông (1997, trú thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh, H. Phù Cát, Bình Định) nói mà nước mắt chảy dài.

Con đường đưa Thông trở thành tội phạm bắt đầu từ hành vi tưởng như đùa. Thông khai: “Một lần lên mạng, cháu đọc được thông tin chỉ dẫn cách tạo ra chiếc vam đa năng, có thể mở nhiều loại ổ khóa xe máy. Tò mò, cũng học theo, đập, giũa rồi so sánh, đối chiếu qua mạng thấy mình cũng làm được. Vậy là cháu cất chiếc vam trong túi làm... kỷ niệm, nhưng sau đó thì nảy sinh ý nghĩ trộm cắp xe máy”.

Khoảng thời gian ôn thi tốt nghiệp, Thông lảng vảng ở Trường THPT số 2 Phù Cát, thấy xe máy Yamaha Exciter BKS 77E1-172.96 của anh Nguyễn Thế Phương để trong sân trường. Sẵn có chiếc vam mang theo trong người, Thông rủ Đinh Công Châu (1999, trú cùng xã) lấy trộm. Thông lấy vam tra vào ổ khóa lắc nhẹ, rồi dắt chiếc xe ra khỏi sân trường, tháo BKS và đem xuống TP Quy Nhơn gửi tại nhà giữ xe Bệnh viện Đa khoa tỉnh chờ tìm mối tiêu thụ. Để bán chiếc xe, Thông đã mất 1 tuần lên facebook, lấy nickname là Hydra Marvel, nhắn tin qua lại và tìm gặp đối tượng có nickname là Beck Kham, không rõ tên tuổi, địa chỉ thật, để giao dịch.

Huỳnh Lê Bảo Thông tại CQĐT.

Sau đó, đêm 18-7, Thông đang ở nhà thì Phan Văn Định (1997, trú thôn Ngãi An, xã Cát Khánh, H. Phù Cát) gọi điện rủ đi trộm xe. Trước đó, Định biết bạn là Phạm Phúc Trọng gửi xe Yamaha Sirius BKS 77E1-150.88 tại nhà ông Nguyễn Đình Tâm (thôn Chánh Lợi), rồi cùng nhóm bạn ra bãi biển chơi. Khi cả nhóm còn đang vui chơi, Định bỏ về rủ Thông lấy trộm chiếc xe của Trọng. Thế là Thông lấy xe chở Định và Đinh Công Châu đến nhà ông Tâm, dùng vam mở khóa trộm chiếc xe mang xuống TP Quy Nhơn gửi. Thông cũng lên facebook liên hệ với nickname lần trước rao bán xe với giá 5 triệu đồng. Tuy nhiên, chưa kịp bán thì đêm hôm sau, gia đình Trọng đi tìm, phát hiện chiếc xe đang để tại nhà xe Bệnh viện Đa khoa tỉnh nên báo cơ quan CA thu hồi.

Qua điều tra, CAH Phù Cát đã bắt khẩn cấp Phan Văn Định, Huỳnh Lê Bảo Thông, riêng Châu chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên giao cho gia đình quản lý. Đến ngày 29-7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ĐTV CAH Phù Cát đã lần ra đối tượng có nickname Beck Kham chính là Ngô Bảo Duy (1987, trú KV5, P. Đống Đa, TP Quy Nhơn) và thu hồi chiếc xe trả cho anh Nguyễn Thế Phương.

Trước đó, cuối tháng 7, CATP Quy Nhơn cũng bắt giữ một băng cướp giật tài sản, Trong đó có Phan Văn Minh (1997, trú P. Ngô Mây, TP Quy Nhơn). Phan Văn Minh vừa thi tốt nghiệp xong và nghe theo lời rủ rê bạn bè đi cướp giật để có tiền tiêu xài. Khi biết số điểm thi của mình là 20, Minh cúi đầu hối hận, khóc nghẹn.

Sau khi thi xong là giai đoạn cha mẹ có tâm lý cho con cái xả hơi, ít quản lý giờ giấc và một số em đã lợi dụng cơ hội này, nghe lời rủ rê của bạn xấu gây án. Cha mẹ Phan Văn Minh cũng vậy, mặc dù Minh chưa có bằng lái xe nhưng vẫn được cho sử dụng xe máy của gia đình vì muốn con thoải mái sau 12 năm đèn sách. Khó ngờ là Minh không chỉ sử dụng xe để đi chơi mà còn dùng làm phương tiện thực hiện một số vụ cướp giật tài sản. Với 20 điểm đạt được, thay vì chọn một trường ĐH, CĐ nào đó theo nguyện vọng của mình thì Minh đang bị CATP Quy Nhơn tạm giam để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Ai cũng tiếc cho Huỳnh Lê Bảo Thông, Phan Văn Minh, chỉ vì phút suy nghĩ nông cạn mà làm lỡ bước cuộc đời, đến khi ân hận thì đã quá muộn.

Quý Hiền