Báo Công An Đà Nẵng

“Hội quân” giữa thời bình

Thứ bảy, 06/12/2014 10:00

(Cadn.com.vn) - 257 cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu  khu vực 6 tỉnh, thành: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum đã có mặt tại Nhà văn hóa Quân khu V đã không nén xúc động khi được gặp nhau trong không  khí kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND, ngày Hội QPTD do BTLQK tổ chức ngày 5-12. Đây thực sự là cuộc hội quân giữa thời bình của các tướng lĩnh, anh hùng, cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu của Quân khu và  các đơn vị của Bộ Quốc phòng trên địa bàn.

Trong số các thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thế hệ trưởng thành từ chống Pháp đến gặp mặt có Thiếu tướng Đoàn Y Thanh, Vương Tuấn Kiệt, Phan Thanh Dư. Thiếu tướng Đoàn Y Thanh nặng tai, ông cười và lắng nghe nhiều hơn nói. Vị tướng “hậu cần” được nhiều người biết đến không chỉ trong chiến tranh mà là người lưu giữ rất nhiều hình ảnh, tư liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông nói có như thế mới thỏa tấm lòng kính mến Đại tướng. Thiếu tướng Phan Thanh Dư sau lần đột quỵ nhẹ nay phải làm bạn cùng cây gậy.

Đôi chân  năm 1987 đã từng luồn sâu hàng tháng trời trên những cánh rừng đất Lào để cùng bạn bắt cho được nhóm phản động Hoàng Cơ Minh và tịch  thu khẩu súng của tên thủ lĩnh này, nay chỉ có thể đi cự ly gần. Thiếu tướng Vương Tuấn Kiệt, Phó Tư lệnh QK, nguyên Tham mưu trưởng Mặt trận B3, người con của mảnh đất Điện Bàn, Quảng Nam nhưng được nhân dân Kon Tum vô cùng kính trọng bởi ông có gần chục năm gắn bó với chiến trường Kon Tum. Tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum có trưng bày  rất nhiều hiện vật gắn với cuộc đời binh nghiệp của ông.

Các thế hệ Bộ Tư lệnh Quân khu V với các cán bộ cao cấp trong ngày gặp mặt.

Thượng tướng Nguyễn Chơn, Trung tướng Nguyễn Đôn, Tư lệnh Quân khu 5, Thiếu tướng Châu Khải Địch, Phó Tư lệnh đã không thể đến được vì sức khỏe nhưng mọi người đều nhắc đến với tất cả sự trân trọng. Ai nấy vô cùng thương tiếc Trung tướng Phan Hoan, người có 10 năm trên cương vị Tư lệnh Quân khu đã mất tháng 6 năm nay, không cảm nhận được không khí hào hùng của QĐND tròn 70 năm.

Trung tướng Nguyễn Trung Thu, Đào Duy Minh, Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Phước Tới từ Quân khu ra giữ những cương vị quan trọng ở Bộ Quốc phòng tuy đã “giã từ vũ khí” trong năm nay được nhận nhiều lời thăm hỏi sức khỏe lẫn chuyện “đại sự”. Đại tá Trần Kim Anh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Quảng Nam- Đà Nẵng (cũ), người chỉ huy LLVT tỉnh và Tiểu đoàn 70 đánh thắng trận Núi Thành, làm nên trận đầu diệt Mỹ lừng danh sử sách, đã vượt qua bệnh tật để có mặt hôm nay. Thiếu tướng Rơ Ô Cheo, AHLLVTND, Phó Tư lệnh Quân khu đến từ Gia Lai, người lính từng làm FULRO khiếp sợ khi ở Tiểu đoàn 303, Đắc Lắc vẫn hiền và ít nói như ngày nào... Rất nhiều gương mặt từng nếm mật nằm gai với những chiến công hào hùng trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, tụ về cuộc “hội quân” hôm nay.

Đại tá Đoàn Hồng Chương, hiện là Phó Chủ tịch Hội CCB TP Đà Nẵng phát biểu đã cho rằng, các CCB luôn tự hào về truyền thống quân đội và không ngừng đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Ông cũng bày tỏ lời cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu đã rất quan tâm các CCB. Nhiều ý kiến cũng đã thể hiện trách nhiệm công dân trước một số biểu hiện tiêu cực trong xã hội, bất cập trong công tác chính sách, hậu phương quân đội. Đây là một kênh quan trọng để Đảng, Nhà nước ngày càng hoàn thiện các văn bản và quan tâm hơn nữa đến sự cống hiến của những người đã kinh qua chiến tranh.

Thiếu tướng Trần Quang Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và nhiều thủ trưởng trong Bộ Tư lệnh QK V đã đón các các thế hệ đi trước và đồng đội của mình bằng sự chân tình và trang trọng. Bài phát biểu của Thiếu tướng Trần Quang Phương khẳng định: “Bộ Tư lệnh luôn biết ơn sự đóng góp to lớn của các thủ trưởng, cán bộ cao cấp trong các cuộc kháng chiến và không ngừng học tập những tấm gương các thế hệ đi trước. Quân khu cũng  muốn lắng nghe các ý kiến đóng góp của các thủ trưởng và cán bộ cao cấp để tăng cường sức mạnh quân sự- quốc phòng, xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh”. Thông báo tình hình quân đội và Quân khu, đồng thời giải đáp các ý kiến của các cán bộ cao cấp, đặc biệt là vấn đề biển đảo, biên giới, Thiếu tướng Trần Quang Phương đã làm cho mọi người thêm tự hào về sự lớn mạnh của QĐNDVN và niềm tin vào đất nước.

 Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Quá khứ chỉ được trân trọng khi hiện tại làm đẹp cho đời”,  những anh bộ đội Cụ Hồ tóc đã bạc  hôm nay đã thực sự sống xứng đáng với ngày hôm qua của mình.

Hồng Vân