Báo Công An Đà Nẵng

Hồi sinh những trái tim (Kỳ cuối: Vì hạnh phúc tuổi thơ)

Thứ tư, 04/10/2017 11:29

Chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây thật sự đã là chỗ dựa đáng tin cậy của những gia đình nghèo có con bị bệnh tim bẩm sinh, là cánh cửa đã và đang mở ra những tương lại tươi sáng, cuộc sống tốt đẹp cho những mầm non bất hạnh...

Ông Trần Văn Miên-Phó Chủ tịch UBND thành phố trao thưởng cho các em phẫu thuật tim bẩm sinh có kết quả học tập xuất sắc. 

Lắng nghe nhịp đập trái tim non

Sau 15 năm chương trình đã nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền gần 38 tỷ đồng. Qua đó, tổ chức khám sàng lọc cho gần 150.000 lượt trẻ em trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam và hỗ trợ phẫu thuật cho 865 em thuộc hộ nghèo, vừa thoát nghèo, gia đình chính sách, con CBCS đang công tác tại khu vực biên giới-hải đảo bị bệnh tim bẩm sinh. Ông Huỳnh Văn Hoa khẳng định: "Mỗi hoạt động của chương trình đều có dấu ấn của các Mạnh Thường Quân là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố ủng hộ, giúp đỡ. Nhiều người không chỉ giúp đỡ về kinh phí, công sức mà còn trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các gia đình, đối tượng cần giúp đỡ. Đây chính là cơ sở, động lực thúc đẩy để Hội BTPN&TENBH TP tiếp tục phát huy, nhân rộng nhằm hướng tới mục tiêu đẩy mạnh xã hội hóa công tác từ thiện, nhân đạo ngày một mạnh mẽ, góp phần xây dựng Đà Nẵng thành một thành phố ngày một văn minh, giàu đẹp về mọi mặt".

Có hai con bị bệnh tim bẩm sinh được khỏe mạnh trở lại hoàn toàn nhờ chương trình "Chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh thành phố" nên chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (trú TP Đà Nẵng) hiểu rất rõ tấm lòng của các cán bộ Hội BTPN&TENBH TP Đà Nẵng và những Mạnh Thường Quân... Năm 2007, chị Huyền sinh một cặp sinh đôi là bé Bảo Trâm, Bảo Trân. Hạnh phúc chưa trọn vẹn thì năm 2008 cháu Bảo Trâm phát bệnh tim. Một năm sau thì bé Bảo Trân cũng được phát hiện bệnh tim như bé Trâm. Trong lúc gia đình đang bế tắc vì hoàn cảnh quá nghèo chưa biết lấy tiền đâu chữa bệnh cho hai con thì các cán bộ Hội BTPN&TENBH TP đến động viên hỗ trợ hơn 88 triệu đồng để phẫu thuật cho hai cháu tại BV Đà Nẵng. Chị Huyền xúc động: "Các bác, các chị ở Hội và các Mạnh Thường Quân rất chu đáo, giúp đỡ tận tình, coi hai cháu như người thân. Nếu như không có sự giúp đỡ quý giá đó, không biết giờ này hai cháu sẽ như thế nào nữa...".

Cháu Trương Đình Thi, con của chị Trần Thị Hà (dân tộc Cơ Tu, trú thôn Giàn Bí, Hòa Bắc, Hòa Vang, Đà Nẵng) cũng bị tim bẩm sinh phải đi nằm viện thường xuyên. Hai vợ chồng đều làm nông, thu nhập thấp nên số tiền mổ tim 65 triệu đồng là cả gia tài của họ. Vợ chồng chị chỉ biết ôm con mà khóc... Hay tin, Hội BTPN&TENBH H. Hòa Vang đã đến hướng dẫn, giúp đỡ  làm hồ sơ để Chương trình chữa bệnh tim cho trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng kêu gọi, hỗ trợ chi phí phẫu thuật 100%...."Lúc đó, gia đình tôi như đang trôi giữa dòng nước gặp được chiếc phao cứu sinh. Thế là, con tôi được các bác sĩ BV Đà Nẵng tận tình cứu chữa. Sau khi được phẫu thuật, cháu đã bình phục dần, không còn ốm đau mệt mỏi, học hành có tiến bộ. Tôi mong muốn chương trình tiếp tục giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, những trái tim bệnh tật được hòa chung nhịp đập".

Rất cần sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để nhiều hơn nữa trẻ em được khám tầm soát bệnh tim.

Rạng ngời niềm vui

Mỗi khi nhắc đến Chương trình "Chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng", em Lê Nguyễn Nhật Quỳnh (1993, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) - hiện là sinh viên năm thứ 5 Đại học Y Dược Huế vẫn nhớ như in ngày trái tim mình được hồi sinh... Cách đây 8 năm, trong một lần khám sức khỏe tại trường, em phát hiện bị bệnh tim, qua khám sàng lọc, bác sỹ chỉ định phải phẫu thuật với số tiền 27 triệu đồng. Cầm trên tay giấy báo phẫu thuật của bệnh viện, em khóc nghẹn. Còn người mẹ đơn thân ngày đêm tần tảo của Quỳnh như ngã quỵ, vô cùng lo lắng với số tiền quá lớn so với hoàn cảnh gia đình... Đúng lúc ấy Quỳnh được Hội BTPN&TENBH Q. Sơn Trà giới thiệu đến Hội BTPN&TENBH TP.  Sau khi trình bày hoàn cảnh gia đình của mình, Quỳnh được các cán bộ Hội tận tình giúp đỡ, thăm hỏi sức khỏe và tạo mọi điều kiện về vật chất lẫn tinh thần cho cháu được phẫu thuật sớm nhất và ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp..."Những y bác sĩ, những Mạnh Thường Quân và những cán bộ Hội BTPN&TENBH đã mang lại sự sống với trái tim khỏe mạnh để em tiếp tục học tập và đeo đuổi đam mê của mình, đó sẽ là bước chân vào giảng đường đại học và chọn cho mình môn thể thao phù hợp... Em sẽ cố gắng học tập để sau này trở thành bác sĩ giỏi, có thể chữa bệnh cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đáng thương như mình", Quỳnh tâm sự.

Do mang bệnh tim bẩm sinh nên cơ thể em Trần Ngọc Cẩm Nhung (2001, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) ngày một yếu dần, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hằng ngày. Gia cảnh khốn khó, ba thường xuyên đau ốm, mọi chi phí sinh hoạt đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của mẹ nên việc Nhung có thể được gia đình đưa đến bệnh viện để phẫu thuật tim là điều quá xa vời... Biết được hoàn cảnh của gia đình Nhung, năm 2004, cán bộ Hội BTPN&TENBH TP đã gặp gỡ và hỗ trợ tiền để em được phẫu thuật tim. Có được trái tim khỏe mạnh, em đã phấn đấu học tập và nhiều năm liền đều đạt học sinh giỏi, luôn tự tin nở nụ cười tươi cùng bạn bè. Nhung tâm sự: "Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cô chú ở Hội BTPN&TENBH TP, các y bác sỹ và các Mạnh Thường Quân mà em mới khỏe mạnh trở lại và có thể đến lớp đều đặn". Còn rất nhiều trẻ em không may mắc bệnh tim bẩm sinh đã từng ngày lớn khôn, luôn nở nụ cười rạng ngời trên đôi môi và nhiều trong số đó đã thành đạt, có cuộc sống an vui và hạnh phúc nhờ vào chương trình đầy ý nghĩa và nhân văn này...

Có thể khẳng định, với tinh thần giúp đỡ vô tư không vụ lợi, Chương trình "chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng" ngày càng đi vào cuộc sống, được cộng đồng hoan nghênh, hỗ trợ. "Để nhiều hơn nữa trẻ em nghèo trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam được cứu chữa kịp thời, mong các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho chương trình "Chữa tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng". Tất cả vì hạnh phúc của tuổi thơ, vì trái tim khỏe mạnh của các em, chung tay, góp sức và đồng hành để trái tim đến với trái tim", ông Huỳnh Văn Hoa kêu gọi.

LÊ HÙNG