Báo Công An Đà Nẵng

Hôm nay, U19 Việt Nam gặp U19 Nhật Bản

Thứ tư, 08/01/2014 09:58

(Cadn.com.vn) - Lúc 18 giờ chiều nay (8-1), ĐT U19 Việt Nam bước vào trận thứ hai tại giải U19 quốc tế 2014. Đối thủ của thầy trò HLV Guillaume Graechen là U19 Nhật Bản. Người hâm mộ đang háo hức chờ đợi một trận đấu đẹp mắt, cống hiến nữa của các cầu thủ U19 Việt Nam.

Ở trận ra quân gặp U19 AS Roma, dù U19 Việt Nam để thua 1-2 nhưng vẫn nhận được nhiều lời ngợi khen. "Những niềm hy vọng" của bóng đá Việt Nam đã trình diễn lối đá tấn công đẹp mắt, đầy cống hiến. Họ đã khiến khán giả thích mắt với lối chơi đậm chất kỹ thuật và đam mê. Những tình huống tiếp bóng, chuyền bóng, làm chủ trái bóng đều rất tinh tế và diễn ra đồng bộ.

Đáng tiếc, U19 Việt Nam đã không thể giành chiến thắng trước U19 AS Roma đến từ một nền bóng đá có đẳng cấp rất cao và chơi phòng ngự phản công rất hay. Vì thế, dù có chút thiếu may mắn trong khâu dứt điểm cũng như tính hiệu quả chưa cao thì người hâm mộ vẫn khó có thể đòi hỏi nhiều hơn ở U19 Việt Nam trong trận đấu này.

Tiền vệ Tuấn Anh (8, U19 Việt Nam) đã thi đấu rất hay trong trận đấu với U19 AS Roma.

Tuy nhiên, U19 Việt Nam cũng bộc lộ những nhược điểm nhất định. Ngoài tính hiệu quả chưa cao thì việc tính toán phân phối sức chưa hợp lý. Cụ thể, các cầu thủ chúng ta đã chạy quá nhiều ở hiệp một nên sang hiệp hai bị đuối.

Chiều nay, đối thủ của chúng ta là U19 Nhật Bản, cũng đến từ một nền bóng đá đẳng cấp rất cao: hàng đầu châu lục và vươn tầm thế giới. Trận mở màn, U19 Nhật Bản thể hiện lối chơi tương đối giống U19 Việt Nam, đó là bóng ngắn đậm chất kỹ thuật. Dù để U19 Tottenham thắng ngược 2-1 nhưng rõ ràng so với U19 Việt Nam, U19 Nhật Bản được đánh giá cao hơn.

 Chúng ta chờ xem, các tài năng bóng đá Việt Nam có làm nên chuyện trước đối thủ đến từ xứ sở mặt trời mọc.

Quang Hải