Báo Công An Đà Nẵng

Hơn 500 giờ truy tìm kẻ cài mìn trong chiếc loa nghe nhạc

Thứ ba, 28/10/2014 11:00

(Cadn.com.vn) - Rạng sáng 24-10, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An tiến hành bắt giữ Lê Đức Đệ (1989, trú khối 15, P. Mai Hùng, TX Hoàng Mai, Nghệ An) về hành vi “Giết người”. Đệ chính là hung thủ đã cài mìn tự tạo trong chiếc loa nghe nhạc phát nổ trên xe khách BKS 29B1-05671 chạy tuyến Vinh - Hà Nội làm 3 người bị thương vào ngày 30-9.

CHIẾC XE KHÁCH PHÁT NỔ

Như tin đã đưa, 10 giờ 40 ngày 30-9, chiếc xe giường nằm BKS 29B1-05671 chạy tuyến Vinh - Hà Nội đang lưu thông trên QL1A thuộc địa phận xã Nghi Long (H. Nghi Lộc) thì bất ngờ phát nổ. Vụ nổ được xác định xuất phát từ một chiếc loa nghe nhạc được khách gửi đi nhưng không ai nhận. Hậu quả làm 3 người của nhà xe gồm phụ xe Thái Viết Hảo (1979, trú xóm 14, xã Nghi Vạn), lái phụ Trần Văn Tam (1980, trú P. Hưng Dũng, TP Vinh) và lái xe Phan Đình Ninh (1975, trú xã Nghi Vạn, H. Nghi Lộc) bị thương nặng. Sau khi vụ việc xảy ra, CAH Nghi Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời tiến hành bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

CQĐT khám nghiệm hiện trường vụ nổ.

Theo điều tra ban đầu được biết, tối 21-9, khi chiếc xe 29B1-05671 chuẩn bị xuất bến thì có một thiếu niên ôm hộp quà đến gửi ra Thanh Hóa cho người thân. Người này bảo đã ghi đầy đủ địa chỉ và số điện thoại trên hộp quà, cứ gọi theo số điện thoại đó sẽ có người ra nhận. Đến 14 giờ 30 ngày 22-9, khi xe chạy từ Hà Nội về TP Vinh, vừa đến địa phận Thanh Hóa, nhà xe gọi theo số mà người gửi ghi trên hộp giấy nhưng người bắt máy là một phụ nữ nói giọng miền Nam bảo là lộn số. Đến sáng 30-9, xe BKS 29B1-05671 do anh Tam điều khiển xuất phát từ Bến xe Vinh, anh Hảo làm phụ xe, chạy đến cổng Bệnh viện Lao thuộc xã Nghi Vạn thì đón thêm anh Ninh. Lúc này anh Tam đổi lái cho anh Ninh. Trên đường, anh Hảo mở hộp quà ra kiểm tra thì thấy đó là chiếc loa nghe nhạc, nhưng không có thẻ nhớ. Anh Hảo liền hỏi mượn chiếc thẻ nhớ của một hành khách rồi cắm vào loa để nghe thử. Tuy nhiên, khi vừa cắm phích điện của chiếc loa vào ổ cắm trên xe thì bất ngờ tiếng nổ lớn vang lên và hậu quả như đã nói.

CHUYÊN ÁN GN0914

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo CA tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng CSĐTTPVTTXH, Phòng KTHS nhanh chóng phối hợp cùng CAH Nghi Lộc nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xác lập Chuyên án truy xét GN0914 để điều tra, làm rõ.

Lê Đức Đệ.

Sau khi đưa các mẫu vật chứng thu giữ tại hiện trường ra giám định tại Viện KHKTHS và có kết quả là vụ nổ trên chiếc xe giường nằm BKS 29B1-05671 là do loại mìn tự chế gây ra, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố vụ án “Giết người” để truy tìm hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 20 ngày ròng rã truy xét theo dấu vết, BCA GN0914 đã xác định được nghi can số một là Lê Đức Đệ (1989, trú khối 15, P. Mai Hùng, TX Hoàng Mai). Rạng sáng 24-10, các TS trong BCA phối hợp cùng CATX Hoàng Mai tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở cũng như nơi làm việc của Lê Đức Đệ. Tại ki-ốt kinh doanh của đối tượng ở P. Quỳnh Thiện, BCA thu giữ được một ít thuốc nổ cùng các vật chứng liên quan đến việc chế tạo mìn. Đối tượng sau đó được di lý về Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An để đấu tranh, mở rộng.

Tại CQĐT, ban đầu Lê Đức Đệ một mực phủ nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng y phải nhận tội. Theo đó, mục đích cài mìn trong chiếc loa nghe nhạc của Đệ là nhằm để triệt hạ anh Lê Công Tùng (1985, trú xóm 10, xã Quỳnh Lộc, TX Hoàng Mai) - một đối thủ cạnh tranh trong việc làm trần thạch cao và lắp bóng đèn trang trí. Theo Đệ, do anh Tùng “chơi không đẹp” vì thường xuyên báo giá thấp hơn mình trong các công trình nên dẫn tới việc Đệ bị mất khách. Chính vì thế mà Đệ đem lòng oán hận, nghĩ cách trả thù anh Tùng dù chưa một lần gặp mặt.

Tái hiện lúc Đệ cài mìn.

Nghĩ là làm, ngày 19-9, Đệ dùng một số vật dụng chế tạo mìn. Xong xuôi, Đệ lấy chiếc loa nghe nhạc tháo một đầu ra và cho quả mìn tự tạo vào trong. Sau khi đấu dây kíp mìn vào phía sau công tắc điện của chiếc loa, Đệ đóng loa lại như cũ và đem giấu vào hộp các-tông bên ngoài ghi là hộp bóng điện Rạng Đông. Trưa 21-9, Đệ mang theo “hộp quà” đã được gói cẩn thận rồi điều khiển xe máy chạy vào TP Vinh. Đến 18 giờ cùng ngày, Đệ thuê phòng tại một nhà nghỉ thuộc địa bàn P. Hưng Dũng để bắt đầu thực hiện âm mưu của mình. Vừa nhận phòng, Đệ lập tức dùng giấy trắng, bút lông và viết: Loa nghe nhạc Box, người nhận: Cơ sở sản xuất cửa nhựa Window Tùng Bách. Địa chỉ: Cây xăng dầu Trường Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, kèm theo số điện thoại của anh Tùng là 0972702xxx rồi dán lên “hộp quà”.

Sáng 27-10, ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã biểu dương, đánh giá cao thành tích phá án của BCA GN0914. Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Lê Xuân Đại đã trao hoa cùng tiền thưởng 60 triệu đồng chúc mừng thành tích xuất sắc của BCA. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm - Giám đốc CA tỉnh cũng chúc mừng và trao thưởng số tiền 10 triệu đồng cho BCA.

Sau khi ăn cơm tối, Đệ đón taxi đến Bưu điện tỉnh Nghệ An với ý định gửi hộp quà đi. Tuy nhiên, khi vào tới nơi, Đệ lại quay ra vì sợ bị lộ vì phải điền tên người gửi vào. Sau thoáng suy nghĩ, Đệ lại đón taxi chạy ra Bến xe Vinh. Tại đây, Đệ gửi “gói quà” cho nhà xe 29B1- 05671 với cước phí 45.000 đồng. Sau đó về khách sạn ngủ và sáng hôm sau thì về lại Hoàng Mai, đinh ninh hành vi của mình rất kín đáo sẽ không ai phát hiện. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An, hành vi phạm tội của Lê Đức Đệ đã bị đưa ra ánh sáng.

Nói về nhà xe, do Đệ ghi nhầm số điện thoại của anh Tùng giữa số 5 thành số 8 nên khi nhà xe gọi điện bị nhầm số, “hộp quà” vì thế đã không tới được tay anh Tùng.

X.S