Báo Công An Đà Nẵng

Hỗn chiến kinh hoàng đêm tất niên

Thứ hai, 02/03/2015 11:00

(Cadn.com.vn) - Chỉ vì mâu thuẫn bột phát giữa một số thanh niên ở thôn Kỳ Lam (xã Điện Quang) và thôn Hòa Giang (xã Điện Trung), thuộc H. Điện Bàn (Quảng Nam) đã dẫn đến cuộc hỗn chiến kinh hoàng. Để thực hiện lời tuyên bố sẽ “không cho cả làng Hòa Giang ăn Tết”, hàng chục thanh niên thôn Kỳ Lam đã kéo đến Hòa Giang gây sự. Hậu quả của nó cho đến nay vẫn còn khá nặng nề khi một người đang phải cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng với nhiều vết thương nặng ở đầu và gãy tay trái, nhiều người khác không tránh khỏi tai ương.

KHÔNG CHO LÀNG BÊN… ĂN TẾT”

Nhận được thông tin người dân phản ánh, ngày 27-2, chúng tôi tìm về thôn Hòa Giang. Mặc dù sự việc đã trôi qua 10 ngày, nhưng dư âm của nó vẫn còn hiện hữu trên gương mặt của người dân nơi đây. Là người trực tiếp chứng kiến sự việc, anh P.H.Th (1980, trú thôn Hòa Giang) vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại: Chiều 17-2 (tức 29 Tết), tại Nhà văn hóa thôn Hòa Giang diễn ra tiệc tất niên cuối năm. Hầu hết người dân, cán bộ thôn đều có mặt để chung vui. Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, trong lúc cả thôn đang hát hò vui vẻ thì bất ngờ từ bên ngoài có một số thanh niên lạ mặt ở thôn Kỳ Lam (xã Điện Quang) đến gây sự. Nhóm thanh niên khoảng 5-6 người đã dùng 2 chai thủy tinh chứa xăng, trong đó có 1 chai đã châm lửa ném vào nhà văn hóa thôn rồi bỏ chạy.

Mặc dù không gây ra hậu quả đáng tiếc nào nhưng cũng làm cho những người có mặt tại đây một phen hú vía, hoảng loạn. Sau khi trấn tĩnh lại, hàng chục người dân thôn Hòa Giang đã đuổi theo nhóm thanh niên trên. Khi đuổi đến giữa thôn, thì bất ngờ gặp phải sự chống trả của hàng chục người khác của nhóm thanh niên thôn Kỳ Lam chờ sẵn. Cuộc ẩu đả diễn ra quyết liệt khi chai thủy tinh, gậy gộc, cán cờ người dân cắm hai bên đường, thậm chí có cả dao, quéo (dụng cụ người dân dùng để cắt cỏ - P.V) được sử dụng. Hậu quả là hai thanh niên thôn Hòa Giang bị đánh ngất xỉu tại chỗ, trong đó anh Đỗ Thế Tầm (1987) bị 3 vết thương nặng ở đầu, mất nhiều máu và gãy tay trái, anh Đỗ Thế Dưỡng (1982) bị ném một vỏ chai vào mặt, bị rạn xương sườn 2 bên…

Anh Đỗ Thế Dưỡng chỉ vào mắt trái đang đỏ tấy vì bị vỏ chai ném vào và hàng loạt cán cờ của người dân cắm hai bên đường đều bị bẻ gãy.

Ông Đỗ Thế Thuận (bố của anh Đỗ Thế Tầm) bức xúc kể: Sau khi bán hàng ở chợ về, 20 giờ, Tầm tắm rửa xong thì xin phép bố cho lên nhà văn hóa thôn để dự tất niên. Đi được một lúc thì ông Thuận nhận được điện thoại nói anh Tầm bị đánh bất tỉnh, phải đưa đi cấp cứu ngay. Ông Thuận tức tốc chạy đến. Cảnh tượng đập vào mắt là anh Tầm nằm bất động, người quặt quẹo như sợi bún, máu chảy lênh láng. Ông Thuận cùng một số người khác trong thôn lập tức đưa Tầm đến Bệnh viện H. Điện Bàn. Sơ cứu xong thì được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng ngay trong đêm. “Gia đình chúng tôi năm này không có Tết. Đã 10 ngày trôi qua nhưng con tôi vẫn đang phải nằm điều trị tại khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đà Nẵng, hiện chưa biết tình hình sức khỏe ra sao” - ông Thuận buồn rầu.

Anh Đỗ Thế Dương, một trong hai người bị đánh ngất xỉu, hiện trên cơ thể vẫn còn lưu lại những vết thương, bần thần: Hôm đó, sau khi đi làm đồng về, tôi cũng có mặt tại nhà văn hóa thôn để dự tất niên. Đang vui vẻ với mọi người thì bất ngờ “nhận” một chai thủy tinh vào mặt từ nhóm thanh niên thôn Kỳ Lam. Bức xúc, tôi lập tức đuổi theo. Tuy nhiên được một đoạn thì gặp phải cuộc “tập kích” của thanh niên thôn Kỳ Lam rồi không biết chuyện gì xảy ra… Khi tỉnh lại trong bệnh viện, tôi thấy người đau ê ẩm, mắt thâm tím, đến giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

“Hôm ấy, bất kể ai đi ngoài đường cũng bị đánh. Khoảng 20-30 thanh niên thôn Kỳ Lam đã cầm mã tấu, gậy tre đặc… kéo sang Hòa Giang và tuyên bố: “Không cho người Hòa Giang ăn Tết” - một lão niên thôn Hòa Giang kể lại.

XỬ LÝ NGHIÊM

 Ông Huỳnh Thanh Thanh - Trưởng CAX Điện Trung cho biết: Nhận được tin báo của người dân ngay sau sự việc xảy ra, CAX lập tức có mặt. Tại hiện trường, vỏ chai bia, gậy gộc, cán cờ… rải rác trên đường liên thôn. Lúc này trật tự đã vãn hồi, lực lượng CAX tiến hành công tác bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng người dân đưa người bị thương đi cấp cứu. Đến sáng 30 Tết, CAX thu được 1 cây rựa, 1 con dao và 1 chiếc xe máy do thanh niên thôn Kỳ Lam bỏ lại. Nói về nguyên nhân dẫn đến cuộc ẩu đả, ông Thanh cho rằng có thể là do mâu thuẫn phát sinh trong lúc uống cà-phê, nhậu nhẹt, đánh bài giữa thanh niên hai thôn trước đó. “Từ trước tới nay, giữa hai thôn Hòa Giang và Kỳ Lam chưa hề có mâu thuẫn hay khúc mắc gì. Nhân dân sống hòa thuận, đoàn kết với nhau. Đây chỉ là mâu thuẫn bột phát trong lúc uống rượu của một vài thanh niên, do không làm chủ được nên mới xảy ra cớ sự” - ông Thanh nói.

Theo thống kê của Bộ Y tế, số bệnh nhân khám, cấp cứu do đánh nhau trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi vừa qua là 6.868 trường hợp, trong đó 15 người tử vong. Nguyên nhân lớn nhất của những vụ “nói chuyện bằng nắm đấm” này do “ma men dẫn lối”.

Là người trực tiếp điều tra vụ việc, Đại úy Nguyễn Thanh Sơn - Đội phó Đội CSĐTTPVTTXH CAH Điện Bàn cho biết: Đến ngày 26-2, CAH phối hợp với CAX Điện Trung, Điện Quang tiến hành triệu tập khoảng 20/40 người của hai thôn có liên quan đến vụ việc để làm rõ. Trong quá trình làm việc, đa số những người này, đặc biệt là nhóm thanh niên thôn Kỳ Lam đã nhận thức được việc làm của mình. Họ cho rằng, chỉ vì một phút bốc đồng do uống rượu nên đã gây ra nhiều hệ lụy không đáng có.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Viết Tiến - Phó trưởng CAH Điện Bàn nói: Sau khi có kết quả giám định, CAH sẽ căn cứ vào tỷ lệ thương tật, hành vi của từng người có liên quan để làm cơ sở xử lý. Quan điểm của CAH là sẽ xử lý đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. “Đồng thời với việc làm này, chúng tôi cũng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hai thôn phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau vốn đã được nhân dân của hai thôn gây dựng, vun đắp từ nhiều năm qua. Sự việc này cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai có tư tưởng xem thường pháp luật và mạng sống của người khác, đặc biệt là những thanh niên lợi dụng rượu bia để gây mâu thuẫn, xung đột, làm mất ANTT tại địa phương” - Thượng tá Phạm Viết Tiến nói thêm.

Doãn Nguyên Hưng