Báo Công An Đà Nẵng

Hòn đất mà biết... nói năng (!?)

Thứ hai, 21/03/2016 09:50

(Cadn.com.vn) - Lý do gì mà bức xúc vậy Tư Duy Xuyên?

- Nghĩ mà ấm ức. Chuyện xảy giữa "thanh thiên, bạch nhật", ai ai cũng rõ nhưng chỉ có chính quyền... không biết thì sao không tức.

- Chuyện gì?

- Từ lâu, chuyện khai thác trái phép đất sản xuất vật liệu xây dựng trở thành đề tài nóng hổi ở quê của Tư. Dân thắc mắc nên các cơ quan chức năng cấp tỉnh, huyện nhiều lần tổ chức kiểm tra, xử lý nhưng chỉ như "nước đổ lá khoai". Xử lý xong, vi phạm lại hoàn vi phạm...

- Ai dám làm như vậy?

- Cả chục năm nay, mọi người đều biết lò gạch tuynel của gia đình ông Hùng tại xã Duy Phú (H. Duy Xuyên, Quảng Nam) cho ra lò cả triệu viên gạch/năm nhưng "không cần" đất sét.

- Chẳng lẽ, ông Hùng "đóng" không khí thành... gạch?

- Vấn đề nằm ở chỗ đó. Để phục vụ cho sản xuất, ông Hùng cùng gia đình bỏ tiền mua lại đất ruộng, đất rừng của người dân rồi "mượn danh" là cải tạo đất trồng rừng thành đất trồng lúa, tổ chức đưa máy xúc, xe tải khai thác đất sét.

- Đất là nguồn tài nguyên của quốc gia, muốn khai thác phải được các cơ quan chức năng cấp phép hẳn hoi.

- Đằng này, mọi việc đều diễn ra trong "im lặng", từ việc mua bán cũng chỉ có người mua, người bán biết và việc khai thác đất làm gạch thì "trời biết, đất biết" nhưng chính quyền... không biết. Hiện tại, hàng chục xe tải, xe múc khai thác, vận chuyển đất tạo tiếng ồn, bụi đất gây ảnh hưởng xấu đến môi trường nên người dân nhiều lần kiến nghị, đề nghị giải quyết nhưng chẳng thấy đâu.

- Nghe cũng vô lý. Tài nguyên bị xâm hại, đời sống người dân bị ảnh hưởng..., không lý pháp luật không có cách "lật tẩy" mánh khóe làm ăn của chủ lò gạch này? Bề Tui thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra, xử lý sự việc "ăn gian" tài nguyên này.

Ông Hùng tổ chức khai thác đất sét tại thôn Bàn Sơn, xã Duy Phú.
Ảnh chụp lúc 15 giờ, ngày 14-3-2016.

Bề Tui