Báo Công An Đà Nẵng

Báo Công an TP Đà Nẵng – Công ty TNHH MTV In báo Nhân Dân Đà Nẵng:

Hơn một phần tư thế kỷ đồng hành

Thứ năm, 29/08/2013 10:28

(Cadn.com.vn) - Năm 2013 này, Báo Công an TP Đà Nẵng (trước đây là Báo Công an Quảng Nam – Đà Nẵng) tròn 26 năm phát hành công khai thì cũng chừng ấy năm, Báo gắn bó sâu nặng, nghĩa tình với Nhà in Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng, nay là Công ty TNHH MTV In Báo Nhân Dân Đà Nẵng. Đồng hành cùng nhau hơn một phần tư thế kỷ là khoảng thời gian khá dài, tràn đầy tình cảm chân thành thủy chung như vậy cũng quả là hiếm thấy.

Đặt nền móng cho mối quan hệ bền chặt này là Đại tá Lê Minh Hùng- nguyên Tổng Biên tập và đồng chí Trần Khắc Biểu – nguyên Giám đốc Nhà in Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng. Cho đến bây giờ, nhiều anh chị em cán bộ nhân viên Báo Công an TP Đà Nẵng thường nhắc đến những ngày cùng “lăn giấy” tại Nhà in Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng hàng chục năm trước. Hồi ấy, giấy in báo hiếm hoi nên phải mua giấy cuộn với số lượng lớn để dành in dần.

Báo Công an TP Đà Nẵng lúc bấy giờ phát hành mỗi tuần một số nên những lúc cần thiết Ban Biên tập điều động anh em đến Nhà in vận chuyển tập kết giấy cuộn. Công việc vất vả, nặng nhọc nhưng không khí hồ hởi, ấm áp vô cùng. Cũng nhờ vậy mà nhiều anh chị em đơn vị Báo đã trở nên rất thân thuộc với CBCNV Nhà in Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng. Ngoài chuyện lăn giấy, tôi may mắn gần gũi hơn với Nhà in bởi một dịp tình cờ. Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Biên tập phân công tôi đi công tác tỉnh Nghệ An. Hồi ấy xe cộ rất hiếm hoi nên anh Lê Minh Hùng “gởi” tôi đi cùng xe với anh Trần Khắc Biểu ra công tác Hà Nội. Đường xấu, chiếc xe U-oát  ì ạch mãi đến trưa hôm sau mới đến Vinh. Trong chuyến đi ấy, các anh ở Nhà in xem tôi như đứa em thân thiết trong một nhà...

Đồng chí Phạm Thế Duyệt – nguyên Chủ tịch UBMTTQVN đến thăm Công ty In Báo Nhân Dân Đà Nẵng – nơi in Báo Công an TP Đà Nẵng trong 26 năm qua.

Từ năm 2001, khi được phân công công tác tại Ban Thư ký - Biên tập, tôi có dịp gần gũi hơn với Công ty In Báo Nhân Dân Đà Nẵng. Nhớ có lần in báo Tết, thời hạn phát hành đã cận kề mà máy in bị hỏng. Chúng tôi từ Tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng chạy qua chạy lại Nhà in như con thoi, ruột gan nóng như lửa đốt nhưng cố làm ra vẻ thản nhiên để không làm rối thêm công việc. Những lúc như vậy, lãnh đạo Công ty luôn túc trực bên máy in chỉ đạo anh em kỹ thuật quyết liệt tìm mọi cách sửa chữa khắc phục sự cố. Nhìn những gương mặt đăm chiêu nếp nhăn và những vầng trán, đôi tay dính đầy dầu mỡ của CBCNV Công ty mới thấu hiểu được nỗi gian nan, vất vả của những người đồng hành cùng chúng tôi đang ngày đêm thao thức trên những tờ báo còn vương mùi mực...

Lại có những lần đang ngon giấc bỗng nghe chuông điện thoại réo vang. Thì ra trong quá trình in báo, CBCNV Công ty phát hiện lỗi nhầm ảnh trên trang báo in. Hai giờ sáng, chúng tôi mắt nhắm mắt mở phóng vù xe đến Công ty để “giải quyết sự cố”. Cả thành phố đang say giấc nồng, nhưng đến cổng Công ty thì đèn điện sáng choang và vào khu vực in báo, mọi hoạt động tấp nập đến không ngờ. Sau khi hội ý công việc, công tác khắc phục sự cố nhanh chóng được tiến hành khẩn trương hết công suất. Dù vậy, tiếng cười nói đây đó vẫn vui vẻ, không hề có ánh mắt hay cử chỉ khó chịu. Ngoài cổng Công ty, các đại lý Báo Công an TP Đà Nẵng đang chờ đợi báo mới để phát hành và chỉ khoảng nửa giờ sau, mọi công việc lại trôi chảy nhịp nhàng như chưa từng có chuyện trắc trở. Nhận lời cảm ơn từ phía Tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng,  lãnh đạo Công ty đáp lại bằng nụ cười cảm thông và cho biết đó cũng là “bổn phận” của họ.

Cũng có những lần báo in chưa đạt chất lượng, khi Tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng góp ý, lãnh đạo Công ty ngay lập tức tổ chức cuộc họp chuyên môn nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và có những biện pháp chỉnh sửa kịp thời trên tinh thần cầu thị. Công ty cũng từng bước trang bị dây chuyền sản xuất khép kín hiện đại để đáp ứng ngày càng cao những yêu cầu đa dạng của các đối tác, đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu mới và đứng vững trong cơ chế thị trường.

Chúng tôi được biết, trong quá trình 35 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với nhiệm vụ chính trị hàng đầu là in báo Nhân Dân phát hàng hàng ngày, Công ty còn nhận in hàng chục loại báo, tạp chí của các tổ chức, đoàn thể, ban ngành Trung ương và địa phương như báo Tiền Phong, Công an TP Đà Nẵng, Đà Nẵng, Quân đội Nhân dân, Giáo dục & Thời đại, Bóng đá, Bóng đá toàn cầu... Theo đó, Báo Công an TP Đà Nẵng cũng chỉ là một “đầu mối” trong hoạt động in ấn của Công ty. Thế nhưng với hơn một phần tư thế kỷ đồng hành cùng Công ty In Báo Nhân Dân Đà Nẵng, với những tình cảm sâu sắc và cộng đồng trách nhiệm, có thể khẳng định rằng Công ty In Báo Nhân Dân Đà Nẵng và Báo Công an TP Đà Nẵng đã dành cho nhau sự tin cậy. Các thế hệ lãnh đạo của hai đơn vị luôn có mối gắn bó mật thiết và điều đặc biệt là luôn coi Báo Công an TP Đà Nẵng như “đứa con chung”, cùng nhau chăm chút để tờ báo ngày càng tốt đẹp hơn.

Chặng đường dài đi qua, đã có không ít những lúc khó khăn, những khi thuận lợi của hoạt động báo chí, Báo Công an TP Đà Nẵng và Công ty luôn chia bùi sẻ ngọt, hỗ trợ cho nhau hoàn thành tốt công việc, luôn bền bỉ phấn đấu, xây dựng và đóng góp xây dựng mỗi đơn vị từng bước trưởng thành.

Chào mừng sự kiện Công ty In Báo Nhân Dân Đà Nẵng kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Báo Công an TP Đà Nẵng hòa chung trong niềm hân hoan của Công ty và mong rằng hai đơn vị hỗ trợ nhau tiếp tục hoàn thành xuất sắc công tác của mình, cho ra đời những sản phẩm báo chí hay, đẹp, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn đọc.

Nguyễn Đức Nam