Hóng “thơ Quỳnh” thời 4.0

- Thị phi thế nào vậy cô Tám?
- NXD cứ mở mạng xã hội ra là thấy đầy rẫy video cắt ghép, bình luận phân tích, rồi cả livestream (phát trực tiếp trên mạng xã hội) nữa. Ban đầu tưởng chuyện tình cảm cá nhân, ai ngờ bung ra thành “drama nhiều tập”. Người cũ lên tiếng, người mới phản pháo rồi hàng loạt KOLs (những người có chuyên môn) rủ nhau “chấm mút” để tăng tương tác. Mới đây nhất, tối hôm 29-3-2025, nam streamer này lên sóng kể chuyện cũ với một nữ Rapper và kể luôn chuyện nhận được donate (ủng hộ được quy ra tiền) thông qua các buổi livestream “vạch áo cho người xem lưng”…
- Sao thấy giống câu chuyện sang sông xem thơ Trạng Quỳnh quá vậy. Rốt cuộc, chỉ những người thích hóng drama bị “xỏ mũi” và còn phải tốn tiền để xem livestream của streamer nói trên.
- Chuẩn luôn! Đáng nói là, có người còn bỏ tiền ra chỉ để... bình luận nổi bật trong livestream nữa kìa. Một kiểu “tiền đò” sang sông xem “thơ trạng” thời 4.0.
- Thật ra không thể trách người xem được, mạng xã hội là một cái chợ, ai la to thì được chú ý. Mà muốn “la to”, phải có chiêu trò tạo drama để lên xu hướng…
- Vậy làm thế nào để không bị “dắt mũi” trên mạng xã hội hả NXD?
- Theo NXD thấy, việc mọi người (nhất là giới trẻ hiện nay) bị cuốn theo các thông tin tiêu cực trênmạng xã hộimạng xã hội không chỉ tiêu tốn thời gian, tiền bạc của bản thân mà còn hạn chế sự tư duy độc lập. Do đó, không chỉ người làm nội dung trên mạng xã hội cần có đạo đức mà người xem cũng cần tỉnh táo, bởi chính hành động của người xem cũng góp phần tạo ra môi trường mạng văn minh hay ngược lại.
N.X.D