Báo Công An Đà Nẵng

Hứa lèo!

Thứ hai, 12/01/2015 10:38

(Cadn.com.vn) - Ai mà dám hứa cho “sướng miệng” vậy Hai Tây Trà?

- Mấy “Mạnh Thường Quân” ở TP HCM khi đến thăm và tặng quà học sinh tại điểm trường Trà Na thuộc Trường Tiểu học và Trung học số 2 Trà Phong (xã Trà Phong, H. Tây Trà, Quảng Ngãi).

- Họ hứa chuyện gì?

- Hứa xây phòng học kiên cố cho các cháu học sinh ở điểm trường thôn Trà Na nhưng đã 3 năm nay, trường lớp cũ đã tháo dỡ mà trường lớp kiên cố thì chẳng thấy đâu.

- Sao lại vậy? Thế các cháu học ở đâu?

- Là vầy, năm 2011, một số cá nhân từ TPHCM đến thăm điểm trường Trà Na, thấy học sinh học trong khu nhà lắp ghép bằng khung thép, lợp tôn nóng nực nên họ hứa sẽ đầu tư kinh phí xây dựng phòng học kiên cố để các em học sinh 2 thôn Trà Na và Trà Reo (xã Trà Phong) yên tâm học tập. Vì tin tưởng lời hứa nên Phòng GD&ĐT H. Tây Trà chỉ đạo BGH Trường Tiểu học và Trung học số 2 Trà Phong tháo dỡ nhà lắp ghép nhưng 3 năm nay, lời hứa của các “Mạnh Thường Quân” vẫn chưa được thực hiện.

- Thế các cháu học ở đâu?

- Trước thực tế đó, BGH nhà trường huy động người dân địa phương cùng giáo viên dựng tạm 2 phòng học bằng tre nứa, gỗ tạm, che chắn bằng mái tôn để lấy chỗ làm nơi dạy học.

- Úi trời, đúng là lấy vỏ dưa đổi vỏ dừa!

- Điều khá trớ trêu là ban ngày điểm trường thôn Trà Na dành cho học sinh ngồi học nhưng ban đêm trở thành nơi ở của trâu bò, gây ô nhiễm nghiêm trọng và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Bề Tui thấy, trong việc này, lỗi phần lớn do quyết định quá nóng vội của BGH nhà trường cũng như sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT H. Tây Trà khi cho dỡ bỏ khu phòng học lắp ghép. Đây thực sự là bài học kinh nghiệm cho các trường học khi được một số cá nhân, tổ chức lợi dụng chủ trương xã hội hóa giáo dục, hay “đội lốt” hoạt động từ thiện để hứa cho “sướng miệng”.

Gần 3 năm nay học sinh phải học trong các phòng học tạm tại điểm trường Trà Na.

BỀ TUI