Báo Công An Đà Nẵng

"Hứa lèo"

Thứ hai, 25/04/2016 09:07

(Cadn.com.vn) - Chịu không thấu Bề Tui ơi!

- Sao người Hai dính đầy rơm rạ, bụi đất bám đầy vậy?

- Xuống đồng thu hoạch lúa mà ri đây.

- Ruộng đồng bây giờ có xe chuyên dụng xuống tận nơi, chứ đâu còn cảnh cắt, vác lúa như trước nữa?

- Rứa là Bề Tui chưa hình dung hết nỗi khổ của người dân quê Hai rồi. Đầu năm 2015, con đường bê-tông nội đồng băng qua cánh đồng thôn La Bông (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) bị dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi chia làm đôi. Gần 20 hộ dân trong thôn với hơn 4ha đất lúa nằm phía Tây đường cao tốc phải "ngậm đắng, nuốt cay" mỗi khi thu hoạch. Bà con chỉ biết vác lúa đi ven bờ kênh, trong khi bờ kênh không rộng, lại bị sạt lở rất nguy hiểm. Mà đâu phải gần, vác bộ cũng hơn 100m mới đến được nơi xe chờ vận chuyển...

- Răng bà con quê Hai không ý kiến?

- Ý kiến nhiều lắm rồi. Các chủ đầu tư dự án hứa sẽ đắp con đường nối từ đường ADB5 đến tuyến giao thông nội đồng để bà con thuận tiện đi lại sản xuất và vận chuyển lúa, nhưng đến nay là vụ mùa thứ 3 mà lời hứa vẫn chưa thực hiện, trong khi người dân muốn ra ruộng phải trèo lên tuyến bờ đê cao nghệu đó, còn không phải chạy đường vòng qua An Trạch hoặc Bắc An xa thêm 2km. Hơn nữa, từ lúc gieo sạ xe chở đất ngày nào cũng chạy nên bụi phủ dày trên mặt ruộng. Không chỉ lúa phát triển kém mà lúc trổ gặp bụi nên có nhiều hạt lép, ước tính sản lượng vụ Đông-Xuân này giảm hơn 50%...

- Bề Tui thiết nghĩ, người dân thôn La Bông đã nhiều lần kiến nghị thì các chủ đầu tư dự án cũng cần có động thái tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết những bức xúc của người dân. "Hứa lèo" mãi thế này thì thiếu trách nhiệm quá!

Tuyến bê-tông nội đồng thôn La Bông bị đường cao tốc chia làm đôi.

BỀ TUI