Báo Công An Đà Nẵng

Hứa rồi... quên!?

Thứ năm, 10/03/2016 08:37

(Cadn.com.vn) - Hứa lèo vậy ai chơi Hai Hòa Vang?

- Không chơi nhưng cũng đành chịu, chỉ khổ cho người dân quê Hai phải thường trực đối mặt với nguy hiểm.

- Chuyện chi mà nghiêm trọng rứa? Ai thất hứa?

- Chuyện ni Bề Tui cứ về thôn Bồ Bản 2 (xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) hỏi người dân sẽ rõ.

Để xác minh thông tin do Hai cung cấp, sáng 9-3, Bề Tui về thôn Bồ Bản 2 tìm hiểu thì được người dân cho biết, từ chủ trương xây dựng nông thôn mới, con đường làng quanh thôn giờ đây được bê-tông hóa rộng rãi, sạch sẽ hơn trước, bà con ai nấy đều ưng cái bụng. Có điều, hiện nay người dân rất lo khi đoạn đường cuối làng (giáp với thôn Thạch Bồ) vẫn còn mấy cột điện thoại nằm "chình ình" ra đó...

- Bề Tui thấy chưa, nó như cái bẫy, nhất là ban đêm bởi đoạn đường này chưa có hệ thống điện chiếu sáng. Đường mở rộng 3,5m mà bị cột trụ "án ngữ" như rứa nguy hiểm cho người tham gia giao thông vô cùng. Trước khi thi công, người dân quê Hai kiến nghị, các đơn vị chủ quản cũng đã đến kiểm tra và "hứa" với người dân sẽ có trách nhiệm di dời các cột trụ này. Tuy nhiên, đường hoàn thành và đưa vào sử dụng từ trước Tết Nguyên đán, nhưng chẳng hiểu sao từ đó đến nay các cột trụ vẫn còn nguyên...

- Bề Tui thiết nghĩ, các ngành chủ quản cần nhanh chóng di dời những cột trụ đó để trả lại lòng đường thông thoáng cho người dân và các phương tiện an toàn khi tham gia giao thông.

Các cột trụ còn "án ngữ" đường bê-tông nông thôn Bồ Bản 2.

BỀ TUI