Báo Công An Đà Nẵng

Hung thủ sát hại mẹ ruột người yêu bị xử 16 năm tù

Thứ năm, 31/12/2020 17:54

Ngày  29-12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Long Thanh Tú (29 tuổi, trú Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) về tội: “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án này là bà Đ.T.N. (46 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), mẹ ruột bạn gái của Tú. Theo Tú khai nhận, do nghi ngờ mẹ bạn gái đã ngăn cản chuyện tình cảm của mình nên đối tượng đã giả danh tài xế xe ôm công nghệ giao trà sữa nhằm sát hại bà N.

Bị cáo Long Thanh Tú tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29-12.

Theo cáo trạng, Tú và chị T.H.H.T (1992, trú TP Buôn Ma Thuột) có mối quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2017. Vào tháng 1-2020, do nghi ngờ chị T. phản bội mình nên Tú lên kế hoạch sát hại người tình, sau đó sẽ uống thuốc ngủ tự tử. Tú chuẩn bị sẵn 1 con dao bấm bằng kim loại dài 20cm, 40 viên thuốc ngủ rồi bắt xe từ TPHCM lên TP Buôn Ma Thuột để thực hiện ý định giết người. 

Khi đến TP Buôn Ma Thuột, Tú thuê phòng trọ tại P. Tân Lợi để ở và theo dõi chị T. Tú nhờ một tài xế Grab mua 1 áo khoác, 1 mũ bảo hiểm để hóa trang khi theo dõi chị T.  Tối 11-2, tại một quán ăn trên đường Y Wang (P. Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột), Tú theo dõi và biết chị T. cùng anh C. (trú Đắk Lắk) có những cử chỉ thân mật. Lúc này, Tú muốn giết chị T. nhưng do không mang theo hung khí nên gã bỏ về phòng trọ.

Đến sáng ngày hôm sau, Tú tiếp tục theo dõi và phát hiện anh C. đến nhà chị T. chơi. Thời điểm này, bà Đ.T.N (1974, mẹ chị T.) rời khỏi nhà. Lúc này, Tú nghi ngờ bà N. là người ngăn cản chuyện tình cảm của mình với T. nên thay đổi ý định, sẽ giết bà N. để cho người tình phải ân hận, dằn vặt. 

Khoảng 18 giờ ngày 12-2, Tú mượn xe máy của một người quen rồi đóng giả tài xế Grab để giao trà sữa, tiếp cận bà N. Tú mang theo 1 con dao, 1 lọ thuốc ngủ, 1 cuộn băng keo, 1 cây gậy gỗ và 1 ly trà sữa rồi tìm đến nhà bà N. Khi tiếp cận được bà N., Tú sử dụng dao bấm đâm liên tiếp vào người nạn nhân khiến bà này gục tại chỗ. Nghĩ bà N. đã chết, Tú bỏ chạy khỏi hiện trường, vứt bỏ quần áo, hung khí, phương tiện gây án. Sau khi gây án, Tú đón xe khách bỏ trốn thì bị công an bắt giữ. Còn bà N. được người dân phát hiện, đưa vào viện cấp cứu nên may mắn thoát chết nhưng bị thương tật 33%.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk nhận định, hành vi của bị cáo cố tình sát hại nạn nhân, tuy nhiên bà N. không chết nằm ngoài ý muốn của kẻ thủ ác. Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Long Thanh Tú mức án 16 năm tù giam về tội: “Giết người”. 

Đ.L