Báo Công An Đà Nẵng

Hương bàng vuông ở Lý Sơn

Thứ hai, 20/02/2017 09:24

(Cadn.com.vn) - Mỗi lần ra công tác đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), tôi thường tẩn mẩn hàng giờ bên những gốc bàng vuông. Ngưỡng mộ dáng cây hiên ngang trước bão tố phong ba. Trầm trồ trước những nụ hoa trắng tinh khôi. Và thức trọn đêm để chứng kiến thời khắc hoa bừng nở, để rồi mãi ngẩn ngơ trước sắc đẹp rực rỡ, huy hoàng và mùi hương tinh khiết của loài hoa độc đáo này. Bàng vuông chịu nắng, gió, phát triển tốt trên đất cát, tạo bóng mát chở che và là biểu tượng trường tồn cho sức sống mãnh liệt của tình quân dân trên đảo. Ở Lý Sơn, loài cây này được trồng không chỉ để chắn sóng chắn gió, giữ cát, chống xói lở và biển xâm thực mà còn để làm cho vùng biển đảo lãng mạn và giàu chất thơ hơn. "Đảo là nhà, biển cả là quê hương", gắn bó với đảo tiền tiêu, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS H. Lý Sơn đã dày công nghiên cứu, tìm ra phương thức ươm trồng nhằm bảo tồn, nhân rộng loài cây đặc trưng của đảo.

Bàng vuông trên đảo Lý Sơn.

Để có được thành công như hôm nay là cả quá trình thử nghiệm gian nan. Cây bàng vuông dễ sống, dễ trồng. Tuy nhiên, ươm quả phải chờ gần một năm mới nhú lá mầm. Nếu không nắm giữ được bí quyết này mà nóng vội thì sẽ thất bại. Theo chia sẻ của Trung tá Nguyễn Văn Đào, Chủ nhiệm Hậu cần Ban CHQS H. Lý Sơn, người đã dành nhiều tâm huyết cho đề án nhân giống bàng vuông: "Quá trình ươm quả, chỉ cần tưới nước đều đặn để giữ ẩm. Điều quan trọng là phải biết cách chọn giống chất lượng cao, bảo đảm cho cây tăng trưởng tốt về sau". Mô hình ươm giống bàng vuông được Ban CHQS huyện triển khai từ năm 2005, đến nay số lượng cây con đã lên đến hàng ngàn. Từ vườn ươm này, bộ đội đem cây trồng dọc các tuyến đường khu trung tâm hành chính huyện, quanh đảo, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp, góp phần phát triển du lịch thân thiện, bền vững. Đây cũng là món quà "đặc sản" giàu ý nghĩa được các du khách thập phương tìm kiếm, sưu tầm, mang về ươm trồng trong đất liền.

Lá bàng vuông to, dày, xanh thẫm. Thân cây chắc và dẻo. Hoa thường nở về đêm, nhụy trắng nõn nà, vươn dài như chùm tia pháo hoa, phía đầu tím biếc với lớp phấn vàng. Khi hoa tàn, những trái bàng con đậu và lớn dần. Trái bàng vuông trưởng thành lớn hơn trái bàng thường gấp nhiều lần, nằm chật trong bàn tay người lớn, có 4 cạnh, nom như những chiếc đèn lồng xinh xắn, đan trĩu cành. Khoảng 3, 4 tháng là bàng chín, trái chuyển từ màu xanh sang vàng thẫm và úa dần. Lý Sơn thời tiết khắc nghiệt, quanh năm hứng chịu nắng gió, mưa bão, hơi nước biển mặn... Kỳ diệu thay, bất chấp những thử thách ấy, rễ bàng vuông vẫn bám chặt vào nền đất đá, vươn lên xanh tốt, cành lá sum suê, tạc nên dáng đứng hiên ngang, kiên cường của vùng đất đầu sóng ngọn gió.

Mỗi mùa xuân đến, hoa bàng vuông lại nở rộ khoe sắc, tỏa hương, nhắc người chiến sĩ thêm một tuổi đời, tuổi quân, càng bền lòng chắc tay súng canh giữ bình yên vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngọc Diệp