Hương bưởi xa nhà
Thứ bảy, 21/01/2023 20:34
chợt ngỡ ngàng
mùi hoa bưởi thoáng qua
tôi bần thần đứng dưới những chùm hoa
mang hình bóng quê nhà
xa xứ
ở nơi này
hoa bưởi không chờ đợi tháng ba
cứ tự mình nở tung
tự mình khoe hương sắc
trắng một góc hồn những kẻ tha phương
tôi se sẽ hít hà
se sẽ thở
sợ mùi hương động gió bay xa
sợ tan biến giấc mơ của một thời vương nợ
rồi như thể không còn cách trở
khoảng trống trong đời được lấp bởi mùi
hương
những cánh hoa ngạt ngào thương nhớ
sẽ cùng tôi đi trọn con đường ...
NGUYỄN CƯỜNG