Báo Công An Đà Nẵng

Hy vọng về nền hòa bình tại Afghanistan trở nên mong manh

Thứ hai, 19/08/2019 14:41

Một kẻ đánh bom tự sát đã giết chết 63 người và làm bị thương 182 người trong vụ tấn công vào một hội trường tiệc cưới ở thủ đô Afghanistan tối 17-8. Vụ tấn công mới nhất cho thấy bạo lực không hề có dấu hiệu giảm bớt bất chấp các cuộc đàm phán hòa bình giữ Mỹ và Taliban đang diễn ra.

Hội trường tiệc cưới sau vụ nổ. Ảnh: Reuters

"Không thể nào quên"

Vụ nổ đã xảy ra tại địa điểm tổ chức tiệc cưới Dubai City ở phía Tây Kabul. Tại thời điểm vụ nổ xảy ra, hàng nghìn người đang có mặt tham dự đám cưới. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Nasrat Rahimi cho biết, phụ nữ và trẻ em là một trong số những người thương vong. Hình ảnh hiện trường vụ nổ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy các thi thể nằm rải rác giữa ngổn ngang bàn ghế bị lật úp ở sảnh cưới, với những vết máu sẫm màu in trên thảm.

Cả cô dâu và chú rể đều may mắn sống sót. "Tôi không bao giờ có thể quên được cảnh tượng này, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng vượt qua", chú rể Mirwais, nói với kênh TOLOnews. Anh em họ và một số người bạn của Mirwais đã thiệt mạng trong vụ tấn công. "Tôi không thể đi đến đám tang, tôi cảm thấy rất yếu... Tôi biết rằng đây không phải là nỗi đau khổ cuối cùng đối với người dân Afghanistan, sự đau khổ này sẽ tiếp tục", Mirwais cho biết. Cha cô dâu cho biết 14 thành viên trong gia đình của ông đã thiệt mạng. Nhóm phiến quân Hồi giáo IS sau đó đã thừa nhận đứng sau vụ đánh bom liều chết này.

Hội trường tiệc cưới đã trở thành một ngành kinh doanh lớn ở Kabul khi nền kinh tế Afghanistan dần dần phát triển và các gia đình chi tiêu nhiều hơn cho các dịp lễ kỷ niệm. Các hội trường lớn, được chiếu sáng rực rỡ hiện đang mọc lên dày đặc trên một số đường phố ở ngoại ô thủ đô Kabul và những kẻ đánh bom liều chết đang nhắm mục tiêu vào những nơi này. Ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong vụ nổ tại một sảnh cưới ở Kabul hồi tháng 11-2018.

Lên án mạnh mẽ

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 18-8 đã lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất về vụ tấn công. Trên mạng xã hội Twitter, nhà lãnh đạo Afghanistan viết: "Tôi cực lực lên án vụ tấn công độc ác nhằm vào một đám cưới ở Kabul vào đêm qua. Ưu tiên hàng đầu của tôi bây giờ là liên lạc với gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công dã man này. Thay mặt đất nước, tôi gửi lời chia buồn chân thành tới các gia đình của những người thiệt mạng".

Tổng thống Ghani cho biết thêm, ông đã ra lệnh giới chức liên quan hỗ trợ cứu chữa những người bị thương trong vụ đánh bom đẫm máu này. Để phản ứng với vụ tấn công có chủ đích này, ông đã kêu gọi triệu tập một cuộc họp an ninh đặc biệt để rà soát và ngăn ngừa những sơ suất an ninh như vậy. Trước việc phong trào Taliban phủ nhận đứng sau vụ đánh bom và lên án vụ tấn công trên, ông Ghani nhấn mạnh: "Taliban không thể tự tuyên bố vô tội vì họ đã cung cấp nền tảng cho những kẻ khủng bố".

Máu và các cuộc đàm phán

Các vụ đánh bom ở Afghanistan trong những tháng gần đây không hề có dấu hiệu giảm bớt bất chấp các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Taliban diễn ra kể từ cuối năm ngoái cho đến nay. Hôm 11-8, tại tỉnh Balkh phía bắc Afghanistan, 11 thường dân đã thiệt mạng khi một quả bom bên đường làm nổ tung chiếc xe tải chở họ.

Taliban đã chiến đấu chống các lực lượng nước ngoài nhằm tái lập một nhà nước Hồi giáo kể từ khi bị lật đổ vào tháng 10-2001, vài tuần sau vụ tấn công vào 11-9 nhằm vào Mỹ. Cả Mỹ và Taliban đều đưa ra những báo cáo về tiến trình sau 8 vòng đàm phán kể từ cuối năm ngoái. Nhưng một số người Afghanistan hoài nghi về nỗ lực này, trong bối cảnh những cuộc tàn sát vẫn xảy ra liên tục. "Hòa bình với ai? Với những người đánh bom đám cưới, trường học, trường đại học, văn phòng và nhà ở của chúng tôi?", Rada Akba, một người dùng Twitter, viết.

Vụ tấn công tiệc cưới tại Kabul diễn ra sau vụ đánh bom vào một nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan hôm 16-8 khiến một người anh em của thủ lĩnh Taliban Haibatullah Akhundzada thiệt mạng. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ việc. Các quan chức Taliban cho biết, việc anh trai của nhà lãnh đạo của nhóm bị giết sẽ không làm hỏng các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm thực hiện mục tiêu mà nhóm ấp ủ từ lâu là đưa quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không giấu giếm mong muốn của mình về việc rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan và chấm dứt cuộc chiến dài nhất của nước này. Chính phủ Afghanistan đã không tham gia vào các cuộc đàm phán vì các Taliban từ chối nói chuyện với một chính quyền mà họ coi là một con rối của Mỹ. Các quan chức Afghanistan và các trợ lý an ninh quốc gia của Mỹ lo ngại Afghanistan có thể lao vào một cuộc nội chiến mới, dẫn đến sự cai trị trở lại của Taliban, cũng như biến nước này trở thành nơi trú ẩn lý tưởng của các nhóm khủng bố quốc tế.

AN BÌNH