Báo Công An Đà Nẵng

Iphone có... chân?

Thứ sáu, 16/09/2016 11:25

(Cadn.com.vn) - 3 giờ 30 ngày 15-9, Tổ tuần tra 8394 P. Thạch Thang (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) do thiếu úy Lê Đình Sơn làm Tổ trưởng trên đường làm nhiệm vụ thì nhận được tin báo từ trực ban CAP Thạch Thang có đối tượng nghi vấn trộm cắp đang được bảo vệ Bệnh viện Đà Nẵng tạm giữ. Lập tức, thiếu úy Lê Đình Sơn chỉ đạo tổ công tác nhanh chóng phối hợp với CSKV là thượng úy Lê Đình Hải có mặt tại hiện trường để tiếp nhận đối tượng, làm rõ sự việc.

Theo trình bày của bà Phan Thị Thu (1964, trú Gia Lai, hiện chăm con bị bệnh tại tầng 5, Khoa lồng ngực, Bệnh viện Đà Nẵng): 2 giờ cùng ngày, bà cắm sạc ĐTDĐ hiệu Iphone 5S của con gái và bỏ trong ngăn tủ cạnh giường bệnh nhưng đến 3 giờ thì không thấy điện thoại đâu nữa nên đi tìm. Lúc này, có người cho biết thấy một nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng vào tháo sạc, lấy chiếc điện thoại đi nên bà Thu nhanh chóng báo cáo với bảo vệ bệnh viện.

Về phía con gái bà Thu, sau khi mượn điện thoại của một người cùng phòng và định vị thì xác định chiếc điện thoại của mình đang nằm ở tầng 4 của bệnh viện nên cùng với tổ bảo vệ bệnh viện đi tìm. Khi phát hiện vị trí chiếc điện thoại đang nằm trùng với vị trí của một thanh niên mặc áo sơ mi trắng thì bấm gọi để kiểm tra. Quả nhiên từ trong túi quần của nam thanh niên đang ngủ lại phát ra tiếng… chuông. Sau khi nhận bàn giao nam thanh niên tình nghi, Tổ công tác 8394 và CAP Thạch Thang xác định điện thoại đang nằm trong túi quần của nam thanh niên kia chính là của con gái bà Hà nên đưa tang vật và người về CAP để làm rõ sự việc.

Trương Văn Tài và tang vật vụ trộm cùng giấy cầm đồ từ tài sản trộm cắp.

Tại CAP Thạch Thang, nam thanh niên trình bày tên là Trương Văn Tài (1994, quê Phú Lộc, TT-Huế) nhưng vẫn một mực cho rằng mình không biết việc ai đã lấy điện thoại của con gái bà Thu cho vào túi quần của mình. Được sự động viên, khuyên bảo của CAP Thạch Thang, cuối cùng Tài cũng thừa nhận sự việc trước đó do mình gây ra. Theo khai nhận bước đầu của Tài, 1 giờ ngày 15-9, sau khi đi xem múa lân về thì ghé vào Bệnh viện Đà Nẵng tìm người sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi lên tầng 5, phát hiện trong phòng bệnh 509, khoa ngoại lồng ngực có một dây sạc điện thoại. Đoán có người đang để điện thoại ngủ nên Tài lẻn vào rút trộm chiếc điện thoại nói trên, sau đó đi xuống tầng 4 của bệnh viện để… ngủ. Tuy nhiên, sau đó bị chính chủ nhân của chiếc điện thoại và lực lượng bảo vệ bệnh viện, CAP Thạch Thang tạm giữ cùng người và tang vật.

Tiếp tục mở rộng đấu tranh, Tài khai nhận thêm, do không có công ăn việc làm nên từ Huế vào Đà Nẵng làm đủ nghề mưu sinh, kể cả trộm cắp tài sản. Theo khai báo của Tài, chỉ tính từ cuối tháng 5 đến nay, Tài hay lân la đến các khoa, phòng của Bệnh viện Đà Nẵng vào buổi đêm, lợi dụng sơ hở của bệnh nhân hoặc người nhà chăm bệnh để thực hiện một số vụ trộm tài sản như tiền, điện thoại, sau đó sẽ mang đi cầm cố lấy tiền chi tiêu. Kiểm tra ví của Tài, CAP Thạch Thang phát hiện hàng chục tờ giấy cầm đồ của các tiệm cầm đồ và Tài khai toàn bộ số giấy cầm đồ trên là tài sản trộm cắp được đưa đi cầm cố…

Nguyễn Tuấn