Báo Công An Đà Nẵng

IS "nuốt chửng" Ramadi

Thứ ba, 19/05/2015 10:00

(Cadn.com.vn) - Sau những giờ chiến đấu căng thẳng và ác liệt, thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar của Iraq, đã rơi vào tay nhóm Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS vào tối 17-5 trong cảnh các lực lượng an ninh Iraq từ bỏ vũ khí và xe bọc thép để chạy trốn khỏi thành phố chiến lược này.

"Ramadi đã thất thủ và rơi vào tay IS. Quân đội đang chạy trốn", Muhannad Haimour, phát ngôn viên tỉnh trưởng tỉnh Anbar cho biết. Theo AP, hàng loạt thi thể nằm la liệt. Một số bị đốt cháy. Các quan chức địa phương cho biết, các tay súng IS thực hiện hàng loạt vụ giết người nhằm vào các lực lượng an ninh Iraq và dân thường. Đoạn băng đăng trên mạng cho thấy, xe bọc thép đa năng Humvees, xe tải và các thiết bị khác bị đẩy ra khỏi Ramadi cùng với những người lính đi hai bên.

Trong tuyên bố đăng trên các diễn đàn thánh chiến trực tuyến, nhóm Hồi giáo cực đoan này cũng tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố Ramadi sau một cuộc tấn công đẫm máu. "Chúa đã giúp các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo (Caliphate) quét sạch Ramadi", IS hoan hỉ thông báo. Việc để IS giành quyền kiểm soát Ramadi là mất mát lớn nhất của quân đội chính phủ Iraq trong bối cảnh được Mỹ và các liên minh quân sự hỗ trợ lớn bằng các cuộc không kích.

Tuy nhiên, thất bại này không có gì bất ngờ. Bởi trước đó, người ta cũng đoán già đoán non về tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" của quân đội chính quyền khi Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi ra lệnh cho các lực lượng an ninh không được rời bỏ vị trí ở tỉnh Anbar, dường như sợ những kẻ cực đoan có thể nắm giữ toàn bộ khu vực sa mạc vốn chứng kiến những cuộc chiến dữ dội nhất kể từ năm 2003 - thời điểm bắt đầu cuộc xâm lược do Mỹ đứng đầu lật đổ Tổng thống Saddam Hussein.

Nhà lãnh đạo này thậm chí cho biết, lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shiite chuẩn bị đến khu vực có người hồi giáo dòng Sunni chiếm đa số này, phớt lờ quan ngại về sự hiện diện của lực lượng này có thể làm bùng phát cuộc xung đột sắc tộc nếu các phần tử cực đoan chiếm được Anbar.

Hình ảnh quân đội Iraq bỏ chạy tán loạn trước thế tấn công của IS khiến người ta nhớ lại tình thế tương tự của các lực lượng an ninh quốc gia này vào mùa hè năm ngoái khi đối mặt với nhóm IS, vốn đã kiểm soát 1/3 đất nước. Vụ việc này cùng với thế tấn công của IS ở Syria đã buộc Mỹ và các liên minh mở các cuộc không kích hỗ trợ các lực lượng Iraq trong việc đánh đuổi những kẻ cực đoan.

Bất chấp những cuộc không kích không ngừng nghỉ này, IS vẫn chứng tỏ sức mạnh và tầm ảnh hưởng đang lớn mạnh ở Iraq. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc hiện vẫn lạc quan cho rằng, Ramadi chưa hoàn toàn thất thủ đồng thời tuyên bố, còn quá sớm để đưa ra các tuyên bố cuối cùng về tình hình trên thực địa tại đây vào thời điểm này.

Thanh Văn