Báo Công An Đà Nẵng

Jordan trả đòn IS

Thứ năm, 05/02/2015 08:41

(Cadn.com.vn) - Để đáp trả vụ IS hành quyết con tin phi công Muath al-Kasaesbeh, Jordan tuyên tử hình phiến quân Iraq Sajida al-Rishawi.

Amman ngày 4-2 tuyên bố hành quyết bằng hình thức treo cổ 2 tù nhân, trong đó có Sajida al-Rishawi, thành viên cấp cao của Al-Qaeda vốn bị tuyên án tử hình vì âm mưu tấn công vương quốc ủng hộ phương Tây này.

Người Jordan đau buồn trước thông tin phi công Kasaesbeh bị giết hại dã man. Ảnh: Reuters

Trừng phạt và trả đũa

Hai tù nhân bị chính quyền Amman hành quyết vào lúc 4 giờ (giờ địa phương) sau khi Jordan tuyên bố sẽ phản ứng “rung chuyển trái đất” nhằm đáp trả việc tổ chức Hồi giáo cực đoan IS đăng đoạn băng cho thấy cảnh người đàn ông bị thiêu sống đứng trong cái lồng màu đen. Và Sajida al-Rishawi là người mà IS đòi Jordan trả tự do để đổi lấy tự do cho phi công người Jordan bị thiêu sống đến chết này.

Vài giờ trước đó, IS tung đoạn băng trong đó cho thấy đã thiêu sống phi công người Jordan Muath al-Kasaesbeh, chỉ vài ngày sau khi bắt được ông này và nói, thời điểm bị giết chết là vào ngày 3-1. Theo trang mạng tình báo SITE, đoạn băng dài 22 phút được các nhóm cực đoan tung lên mạng ngày 3-2, một tháng sau khi giết chết viên phi công.

Mamdouh al-Ameri, người phát ngôn lực lượng vũ trang Jordan, cho biết, phi công Kasaesbeh không may mắn khi “rơi vào tay một kẻ tử vì đạo”. “Máu của ông sẽ không đổ vô ích. Trừng phạt và trả thù của chúng ta sẽ lớn như sự mất mát của người dân Jordan”, người phát ngôn này khẳng định.

Phi công Kasaesbeh bị IS bắt giữ kể từ khi máy bay bị rơi ở Syria hồi tháng 12-2014. Kể từ đó, Jordan vẫn rất nỗ lực bảo đảm thả phi công Kasaesbeh như một phần của thỏa thuận trao đổi tù nhân với nữ chiến binh Rishawi. Nhưng IS tìm cách thỏa thuận để đổi lấy nhà báo Nhật Bản Kenji Goto. Tuy nhiên, giờ đây, tất cả các con tin mà IS ra điều kiện trao đổi đều được nhóm này tuyên bố đã giết chết.

Mặc dù vậy, hiện vẫn chưa thể xác định tính xác thực các đoạn băng của IS.

Quyết tâm chống khủng bố

(Cadn.com.vn) - Trong bối cảnh IS ngày càng lộng hành và tàn độc, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Quốc vương Jordan Abdullah II cam kết không từ bỏ cuộc chiến chống nhóm phiến quân này.

Theo đó, Nhà Trắng công bố kế hoạch tăng viện trợ cho Jordan từ 660 triệu USD/năm lên 1 tỷ USD/năm nhằm giúp nước này chi trả chi phí tiếp nhận người tị nạn đến từ Iraq và Syria cũng như cuộc chiến chống IS. Jordan là một trong số các nước Arab tham gia chiến dịch không kích do Mỹ chỉ huy nhằm vào IS - lực lượng hiện đang chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ ở Iraq và Syria năm 2014. Syria cũng hối thúc Jordan hợp tác trong cuộc chiến chống IS và Mặt trận Al-Nusra - nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.    

Cựu Bộ trưởng Nhà nước về chống khủng bố Daniel Benjamin cho biết, IS đang tỏ ra cực kỳ tàn bạo hơn là nhằm thu hút các tân binh – “biện pháp nghiệp vụ” vốn chứng kiến nhiều thành công. “Cuối cùng, mặc dù rất tàn bạo và cai quản yếu kém, IS vẫn sẽ nỗ lực tăng dân số Hồi giáo mạnh mẽ và củng cố quyết tâm thành lập Nhà nước Hồi giáo Caliphate”, một chuyên gia nhận định. Nhưng vấn đề đặt ra là Jordan sẽ phải hứng chịu những rủi ro ở vùng đất biên giới với Iraq và Syria.

Trên thực tế, ngay sau vụ phi công người Jordan bị IS bắt giữ do máy bay rơi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) - đồng minh chủ chốt của Mỹ  trong chiến dịch chống IS - tuyên bố rút khỏi chiến dịch này. New York Times dẫn lời giới chức Mỹ cho biết, UAE đã ngừng các cuộc không kích hồi tháng 12-2014, thời điểm ngay sau khi phi công người Jordan bị bắt giữ. Theo nguồn tin, các phi công của UAE sẽ không tham gia chiến đấu cho đến khi các máy bay Osprey được triển khai ở miền bắc Iraq.

Khả Anh