Báo Công An Đà Nẵng

Jose Mourinho bẽ mặt

Thứ tư, 26/07/2017 09:41

HLV Jose Mourinho "nổi tiếng" với tính cách thích gây hấn đồng nghiệp. Ông từng "giáp lá cà" với Arsene Wenger. Đằm tính như Antonio Conte cũng nhịn không nỗi với Mourinho bên đường pitch. Mourinho vừa mới mỉa mai Wenger rằng: "Thật tốt khi Arsenal gia hạn thêm 2 năm để ông tìm chức vô địch Premier League bởi 14 năm rồi chưa có". Đang cùng Manchester United du đấu ở Mỹ nhưng Mourinho cũng kiếm chuyện gây với các đồng nghiệp Premier League. HLV người Bồ Đào Nha "tấn công" CLB cũ Chelsea và Liverpool rằng "hai đội bóng này sẽ gặp khó khăn ở mùa giải tới vì phải chơi ở cúp Châu Âu" như một cách lý giải vì sao Manchester United của ông đá bết bát mùa qua (đá ở Europa League).

HLV Klopp (phải) đã đáp trả ngay những lời mỉa mai của đồng nghiệp Mourinho.

Antonio Conte quá ngán Mourinho nên chẳng thèm đếm xỉa. Jurgen Klopp nói ra càng khiến Mourinho đau thêm. HLV Liverpool nói với báo chí rằng: "Tôi chẳng hứng thú với những gì Mourinho nói. Tại sao tôi phải nói về Manchester United. Đúng là Mourinho đang nói về chúng tôi nhưng chúng tôi đã chơi một mùa giải mà Manchester United cũng là một thành viên. Có thể những gì Mourinho nói là đúng nhưng tôi chẳng quan tâm và cũng chẳng muốn lao vào cuộc khẩu chiến này".

Nếu như Mourinho hồ hởi khi hớt tay trên Chelsea để có Romelu Lukaku thì Klopp bảo rằng ông chẳng quan tâm với những cầu thủ như Ibrahimovic, Lukaku hay bất cứ cầu thủ nào mà chỉ tính toán tới cầu thủ của Liverpool. HLV người Đức càng khiến cho đồng nghiệp Mourinho bẽ mặt hơn khi khẳng định không quan tâm tới bất cứ đối thủ nào cho tới lúc hai đội phải đối đầu nhau trên sân cỏ, tức là phải tìm hiểu đối phương để lên phương án chiến thuật và nhân sự, còn những chuyện như mua sắm, đi lại... đều chẳng đáng để ý. "Có rất nhiều sự tôn trọng dành cho đối thủ nếu như họ mua sắm nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng khi chúng tôi đối mặt thì luôn luôn muốn giành thắng lợi", Klopp nói.

Klopp rõ ràng chẳng còn tâm trí đâu để dòm ngó CLB khác rồi buông lời khiêu khích như Mourinho. Liverpool mới có cầu thủ chạy cánh Mohamed Salah từ AS Roma với giá 37 triệu bảng, hậu vệ Andy Robertson từ Hull City giá 8 triệu bảng và cầu thủ trẻ Chelsea Dominic Solanke theo dạng tự do. Hai đích ngắm quan trọng khác của ông là Virgil van Dijk của Southampton và Naby Keita của Leipzig thì lại không hề nhúc nhích.

Liverpool đang du đấu ở Hong Kong và nhận được sự ủng hộ rất lớn của người hâm mộ nơi đây. Buổi tập mở của Liverpool náo nhiệt tới mức HLV Klopp phải yêu cầu mọi người bớt ca hát để các cầu thủ tập luyện.

HƯNG NGUYÊN