Báo Công An Đà Nẵng

Jose Mourinho chọc khuấy đối thủ

Thứ tư, 12/07/2017 09:15

(Cadn.com.vn) - Premier League cũng như các giải VĐQG lớn khác ở Châu Âu đang trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhiều đội lớn kéo nhau sang Mỹ, Australia, Trung Quốc... kiếm tiền du đấu khiến không khí bóng đá ở cựu lục địa trầm lắng, nhất là trong hoàn cảnh tình hình mua sắm cầu thủ không xôm tụ như mọi năm. Thậm chí, nhiều vụ chuyển nhượng được thực hiện kiểm tra y tế và ký kết hợp đồng ngay trên đất Mỹ như kiểu quảng bá đội bóng. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho luôn biết cách thu hút mọi người, giới truyền thông.

Tiemoue Bakayoko đang nằm trong tầm ngắm của HLV Mourinho.

Đầu tiên là vụ ông cuỗm tay trên Romelu Lakaku của đội bóng cũ Chelsea. ĐKVĐ Premier League tưởng chắc cú có lại tiền đạo Bỉ để HLV Antonio Conte thế vào chỗ Diego Costa sắp được bán đi. Vậy mà Mourinho tăng tốc đàm phán khiến Chelsea bật bãi để Lukaku về với Old Trafford. Bây giờ, Mourinho khen Lukaku ngất ngây rằng: "Một tiền đạo đích thực mà Old Trafford cần cho mùa giải tới".

Chelsea chưa hết tức giận Mourinho thì chính HLV thành công nhất ở Stamford Bridge muốn làm cho toàn thể "The Blues" đau thêm một lần nữa. Mourinho đang tính cuỗm luôn tiền vệ Tiemoue Bakayoko mà Conte từng xếp là ưu tiên chuyển nhượng chỉ sau Lukaku. Cầu thủ 22 tuổi được Chelsea kỳ kèo giá 37 triệu bảng, trong khi Monaco chốt giá 40 triệu bảng. Bakayoko rất muốn sang Premier League thi đấu nhưng tính so đo của Chelsea không chỉ làm cho Conte nóng ruột mà cả Bakayoko cũng nghĩ tới bến đậu khác. Bến đậu đó có thể là... Manchester United khi mà Mourinho vừa lên tiếng: "Chúng tôi sẵn sàng trả cho Monaco hơn 40 triệu bảng để cho Bakayoko". Chelsea không muốn bỏ ra 37 triệu bảng bởi vì tiền vệ 22 tuổi buộc phải nghỉ giai đoạn đầu mùa do phẫu thuật đầu gối chưa hoàn toàn bình phục. Nếu Conte mất thêm Bakayoko nữa thì ông sẽ rời Chelsea ngay trong mùa hè này. Mourinho và Conte từng có va chạm với nhau bên ngoài đường pitch trong mùa giải qua.

Đối thủ lớn nhất của Mourinho ở Premier League là Arsene Wenger. Mourinho cũng chẳng "tha" Arsenal của Wenger lần này. Mourinho tấn công vào Wenger thông qua cầu thủ tân binh Arsenal là tiền đạo Lacazette. Đây chính là cầu thủ mà Mourinho từng bỏ ra 6 tháng theo đuổi nhưng bất thành nên mới ký với Lukaku. Vậy mà giờ đây ông bảo rằng: "Lacazette từng được theo đuổi bởi cậu ta là cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở Pháp. Nhưng theo dõi kỹ thì Lacazette có quá nhiều bàn thắng trên chấm phạt đền (10 trên 27 bàn). Lacazette được nhận diện trở lại là cầu thủ không có khả năng tì đè, không có khả năng chịu đựng sức ép và không phải là cầu thủ của những trận cầu lớn". Mourinho có ý chê bai Wenger nhưng vô tình ông đã có lời lẽ không hay với cầu thủ mình từng theo đuổi.

HƯNG NGUYÊN