Báo Công An Đà Nẵng

“Kẻ cắp gặp bà già”

Thứ năm, 05/02/2015 09:00

(Cadn.com.vn) - Mai Thị Thanh Phương (xã Phan Rí Thành, H. Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) vốn thuộc trường hợp điển hình của “tuýp” người “siêng ăn biếng làm”. Bí đường, Phương nghĩ cách đi lừa đảo những bà già để lấy tiền ăn tiêu, chơi bời. Sau nhiều lần thành công với bài này, cuối cùng Phương đã bị chính câu cái điển tích “kẻ cắp gặp bà già” ứng vào!

Chuyện là vầy: sáng hôm đó, Phương điều khiển xe máy đi ngang qua TT Phú Long, H. Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) thì thấy bà Đào Thị Mười đang ngồi trên xích đu một mình trong sân nhà, trên tay có đeo 1 chiếc nhẫn vàng. Đang túng tiền, lại gặp ngay bà cụ đeo vàng thì đúng là “chuẩn không cần chỉnh”. Phương liền dừng xe lại, bước đến:

Nhà bà Sáu Nhỏ ở đâu bà?

- Tìm nhà bà Sáu Nhỏ làm chi?

- Tìm nhà bà Sáu Nhỏ để phát quà từ thiện

- Sao quen bà Sáu Nhỏ?

- Cháu lên nhà bà Sáu Nhỏ phát quà từ thiện, phát phiếu cho mọi người. Thấy bà tội quá, cháu phát cho bà 2 phiếu riêng. Để cháu chở bà về nhà lấy 2 phiếu cho bà.

- Phiếu cho quà bao nhiêu?

- Mỗi phiếu gồm tiền mặt 1 triệu đồng, có cả gạo, dầu ăn, nếu bà muốn nhận thì lên xe, cháu chở xuống nhà của cháu gần đây lấy phiếu.

- Ừ, bà cảm ơn!

Bà Mười nói rồi lên xe máy để Phương chở đi lấy phiếu phát quà từ thiện. Khi xe chạy gần đến khu phố Phú Mỹ, TT Phú Long, Phương dừng xe lại nói: “Bà tháo chiếc nhẫn vàng đưa cháu cất giúp cho, chứ bà đeo ở tay, người ta bảo bà giàu thì không phát quà đâu”. Tưởng thật, bà Mười tháo chiếc nhẫn vàng 24K đưa cho Phương cất giúp. Sau khi lấy được nhẫn vàng, Phương tiếp tục chạy xe máy để tìm nơi vắng nhằm xô bà Mười xuống xe rồi tẩu thoát. Tuy nhiên, ngồi sau xe, bà Mười thấy nghi ngờ nên yêu cầu Phương dừng xe và trả lại chiếc nhẫn vàng cho bà. Phương không nghe, tăng ga cho xe chạy nhanh hơn, làm cho bà Mười sợ phải ôm lấy Phương. Phương tiếp tục điều khiển xe chạy xuống P. Phú Hài, Phan Thiết thì bị bà Mười níu kéo áo làm mất thăng bằng, ngã nhào. Lúc này, anh P. (trú địa phương) trên đường đi làm thấy vậy đến giúp thì bà Mười cho biết Phương lừa lấy nhẫn của bà nên đã không để Phương có cơ hội chạy thoát. Phương được giao cho CAP Phú Hài giải quyết, sau đó chuyển giao cho CATT Phú Long tiếp tục xử lý. Tiếp đó, CQĐT CAH Hàm Thuận Bắc đã ra lệnh bắt khẩn cấp Phương để điều tra, làm rõ.

Qua quá trình điều tra, Phương khai báo, từ tháng 6 đến tháng 10-2014, đã 6 lần đến các xã, thị trấn Hàm Trí, Hàm Đức, La Dạ, Ma Lâm, Phú Long (Hàm Thuận Bắc) giả làm người đi phát quà từ thiện hoặc mua bán hàng hóa để tìm cách chiếm đoạt tiền, vàng của nhiều người, trong đó chủ yếu là những phụ nữ lớn tuổi, thiếu hiểu biết, mất cảnh giác và ở nhà một mình, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 14,82 triệu đồng. Phương cũng thừa nhận không ngờ “cú” lừa bà Mười lại là “cú chốt” vì lâm cảnh “kẻ cắp gặp bà già”.

B.T