Báo Công An Đà Nẵng

Kẻ cắp lừa bà già

Thứ bảy, 19/04/2014 10:00

(Cadn.com.vn) - Nạn nhân đầu tiên là bà Đặng Thị  Chê (100 tuổi, trú thôn Vĩnh Lưu, xã Phú Lương, H. Phú Vang, TT-Huế). Mẹ Chê kể: “Lúc đó khoảng 12 giờ ngày 2-4, có một cô gái khoảng 25 tuổi chạy xe máy màu đỏ vào nhà mệ, rồi chạy đến gần mệ nói, có đoàn bác sĩ chuẩn bị đến khám sức khỏe và thăm mệ. Mệ thay áo quần mau lên mà đón đoàn. Vừa nói, cô gái vừa dẫn mệ đến tủ lấy áo quần”.

Sau đó, mẹ Chê bảo với cô gái, chờ mẹ ra sau thay áo quần nhưng cô gái không chịu, một hai tỏ ra nhiệt tình, đòi thay áo giúp. Thấy cô gái hối thúc, mẹ Chê nói: “Đoàn về chi buổi trưa nắng nôi rứa con?”. Cô gái đáp: “Đoàn về làm việc ở huyện, tranh thủ khám cho mệ rồi họ lên Huế”.

Vừa trò chuyện, cô gái vừa giúp mẹ Chê cởi áo cánh ra, trên chiếc áo này có 1 cái túi được ghim vào áo, trong đó có 1 chỉ vàng và 3,5 triệu đồng. Lúc này, cô gái cầm áo của mẹ Chê đặt lên kệ tivi, mẹ Chê kéo lại nói đưa mẹ giữ thì cô gái nói: “Mệ cứ để đó, đi thay quần nhanh lên kẻo đoàn họ tới, thấy mệ ăn mặc ri họ la con”.

Nghe lời cô gái, mẹ Chê đi về sau nhà bếp thay quần. Sau khi thay xong, mẹ Chê quay lại chỗ xem tivi thì không thấy cô gái đâu cả. Mẹ Chê đi ra sân, gọi hoài vẫn không thấy người lên tiếng. Lúc này, mẹ vào trong nhà thì phát hiện số tiền, vàng trong cái túi đã bị lấy cắp.

Mẹ Đặng Thị Chê kể lại việc bị lừa vàng và tiền.

Anh Nguyễn Thuận - cháu nội của mẹ Chê cho biết, thường thì mẹ Chê ở một mình, xung quanh đều là con cháu, nhưng buổi trưa hầu hết mọi người đều ra đồng nên ở làng rất vắng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người thân của mẹ Đặng Thị Chê đã trình báo với CAX Phú Lương. Trưởng CAX Phú Lương Hồ Viết Thắng cho biết, đã tiếp nhận trình báo của bà Đặng Thị Chê về việc bị người lạ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo ông Thắng, với hình thức lừa này thì đây là lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn xã. Hiện CAX đã báo cáo lên cấp trên và đang nỗ lực truy tìm đối tượng. Theo ông Thắng, sắp tới, CAX sẽ mời những người già trong xã đến để tuyên truyền, giúp người dân nâng cao cảnh giác đối với người lạ. Được biết, gia đình mẹ Đặng Thị Chê có hoàn cảnh khó khăn, mẹ đang sống trong căn nhà tình nghĩa.

Vừa qua, tại xã Lộc Thủy (H. Phú Lộc), một đối tượng nữ cũng giả vờ đến nhà một cụ bà, sau đó nói cụ thay áo quần cho sạch sẽ để đối tượng này chở ra xã Lộc Thủy nhận quà. Khi thay áo quần, phát hiện cụ bà có mang bông tai, nhẫn, người phụ nữ này yêu cầu bà cởi ra nhưng bà cụ không chịu. Sau đó, người này nói: “Nếu mệ mà mang vàng ra xã họ thấy giàu sẽ không phát quà!”. Sau khi đối tượng nữ này chở bà cụ đi thì có một số thanh niên khác (trong băng nhóm) đến lấy trộm tài sản...

Gần đây nhất, cuối tháng 3-2014, bà Nguyễn Thị Tín (79 tuổi, trú thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, H. Phú Lộc, TT-Huế) vừa đi chợ xong, đang đứng bên QL1A thì gặp 2 thanh niên chạy xe máy tiến lại gần, nói: “Mệ ơi, tụi con vừa bán hàng mà họ trả tiền lẻ quá nhiều. Nếu mệ rảnh, con chở mệ đến đếm giúp tụi con”. Nghe 2 người thanh niên nói năng lịch sự, bà Tín đồng ý và hỏi chỗ đến giúp. Lúc này, một trong hai thanh niên nói: “Mệ có đôi bông tai đẹp quá! Mẹ vợ con ở nhà cũng thích đôi như rứa. Mệ cho con mượn đến tiệm vàng gần đây, đo kích cỡ xong, trả lại ngay”. Bà Tín không đồng ý thì 2 thanh niên “chìa” ra một cái kiềng đeo cổ màu vàng, nói nếu mệ không tin thì cứ cầm cái kiềng này đợi tụi con. Thấy người ta “thật lòng”, bà Tín đồng ý, nhưng đợi hoài không thấy 2 thanh niên lịch sự quay lại. Sinh nghi, bà kiểm tra thì chiếc kiềng màu vàng là vàng giả.

Qua những vụ việc xảy ra cho thấy các đối tượng đang nhắm đến địa bàn nông thôn, người già để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, mong rằng người dân cần đề cao cảnh giác, không tạo kẽ hở cho bọn tội phạm hoạt động.

H.Lan