Báo Công An Đà Nẵng

Kể chuyện truy xét hung thủ giở trò đồi bại trong đêm vắng

Thứ tư, 29/11/2017 19:00

Xác định nếu không sớm vào cuộc bắt giữ thì hung thủ sẽ có thời gian, điều kiện đối phó, Ban chuyên án (BCA) 044G quyết tâm tăng cường lực lượng, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ và huy động tổng lực vào cuộc. Các lực lượng tham gia phá án không quản ngày đêm, kiên trì bám sát nhiệm vụ được giao và cuối cùng thành quả cũng đã đến.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng làm việc với Nguyễn Thanh Tịnh. 

Trưa 25-11, tổ công tác thuộc Đội Chống cướp, Cướp giật (Đội 6) Phòng CSHS rà soát, xác minh nghi can làm việc tại cây xăng dầu nắm được thông tin cực kỳ quý giá. Tại một cây xăng dầu gần khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, tổ công tác phát hiện một thanh niên vừa được tuyển dụng vào làm việc chưa đầy 1 tuần có nhiều đặc điểm giống mô tả nhận diện hung thủ gây án. Khi tiếp xúc với nghi can, các trinh sát phát hiện trong lòng bàn tay phải của y có nhiều vết cắt còn tay trái thì có vết cắn. Nghi can khai tên Nguyễn Thanh Tịnh (1996, tạm trú K126/H03/05-Dũng Sĩ Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Khi được hỏi về vết thương ở tay, Tịnh ngập ngừng một lúc rồi mới khai là do bị TNGT.

Nhận định đây là nghi can của vụ án, tổ công tác quyết định đưa về Phòng CSHS để xác minh một số điểm nghi vấn. Trên đường di chuyển, tổ công tác cố tình đi theo hướng ra đường Nguyễn Tất Thành, qua hiện trường vụ án. Tại đây, Tịnh quay mặt đi, không dám nhìn về hướng biển. Mọi diễn biến tâm lý của đối tượng được BCA quan sát rất kỹ lưỡng. Và đúng như nhận định, chưa về đến trụ sở CATP Đà Nẵng, Tịnh nói với tổ công tác: “Em biết tội rồi. Em xin khai hết”.

Vết thương trong lòng bàn tay phải của Nguyễn Thanh Tịnh sau khi gây án. 

Làm việc với BCA 044G, đến 12 giờ ngày 25-11, Tịnh thừa nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm, đâm nạn nhân N. rồi chiếm đoạt 1 ĐTDĐ loại Samsung J5. Cụ thể, Tịnh quê gốc thôn 1, TT Đông Phú (H. Quế Sơn, Quảng Nam). Tịnh ra Đà Nẵng thuê phòng trọ tá túc để theo học khoa Công nghệ thông tin ở một trường đại học. Học đến năm thứ 4, Tịnh tự ý nghỉ, đi phục vụ quán nhậu. Ngày 17-11, Tịnh nộp đơn xin thử việc tại cây xăng dầu và được tuyển dụng vào làm việc. Trong thời gian lưu trú tại phòng trọ ở Đà Nẵng, Tịnh sống cùng bạn gái là sinh viên đại học năm thứ nhất. Trong 4 tháng “góp gạo thổi cơm chung”, cả hai nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn. Mỗi lần giận nhau, bạn gái của Tịnh thường đi bộ một mình ra hướng biển đường Nguyễn Tất Thành.

Đêm 18-11, Tịnh cãi nhau với bạn gái và sau đó lấy xe máy ra hướng đường Nguyễn Tất Thành tìm. Khi đi, Tịnh có mang theo 1 con dao nhọn. Tầm 23 giờ 30, khi Tịnh đến khu vực bờ biển Xuân Thiều (thuộc Q. Liên Chiểu) thì gặp chị N. đang ngồi một mình. Tịnh dừng xe đến bắt chuyện làm quen và rủ chị N. uống bia. Đang buồn, chị N. đồng ý và sau đó Tịnh vào quán nhậu Phương 2 trên đường Nguyễn Tất Thành mua 6 lon bia Huda. Tịnh và N. ra ngồi trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành vừa trò chuyện vừa uống hết 4 lon. Sau đó, Tịnh rủ chị N. đi đến cầu Phú Lộc (thuộc địa bàn P. Thanh Khê Tây) chơi, N. đồng ý. Cả hai đi xe máy đến cầu Phú Lộc ngồi nói chuyện được chừng 10 phút thì N. nhận điện thoại của một người bạn trai tên Đoàn Văn Thắng (1994, trú Đà Nẵng). N. nghe máy xong và nói với Tịnh là muốn ra về. Nghe vậy, Tịnh bảo N. chờ mình đi vệ sinh xong sẽ về cùng. Trong lúc đang ngồi chờ thì bất ngờ Tịnh kéo N. ngã xuống bãi cát sát lan can và dùng dao khống chế buộc quan hệ tình dục. Trong lúc Tịnh chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại thì điện thoại của N. có cuộc gọi từ anh Thắng. Quá bực tức, Tịnh dùng dao hăm dọa N. mở mật khẩu máy để tắt cuộc gọi nhưng do điện thoại bị dính cát nên không mở được. Khi Tịnh đang thực hiện hành vi hiếp dâm thì ĐTDĐ của chị N. tiếp tục đổ chuông, phát sáng. Lúc này có chị Nguyễn Thị Huyền cùng chồng sắp cưới là Nguyễn Thế Sinh đánh cá gần khu vực cầu Phú Lộc phát hiện. Chị Huyền có đi đến quan sát, nghĩ là đôi nam nữ yêu đương đang ân ái nên bỏ đi.

Hiện trường vụ án.

Sau khi bị cưỡng hiếp, lợi dụng lúc Tịnh đang mặc lại quần áo, N. vùng chạy ra hướng biển kêu cứu. Thấy vậy, Tịnh sợ bị lộ nên đuổi theo, dùng dao đâm N. nhiều nhát. Khi thấy nạn nhân nằm im không kêu la nữa, Tịnh lấy điện thoại của chị N. rồi bỏ đi. Qua kiểm tra, thân thể N. có 49 vết thương lớn nhỏ, trong đó có 2 vết vùng lưng trái dài 1,5cm gây thấu ngực dẫn đến tràn khí màng phổi trái, 6 vết thương vùng ngực phải dẫn đến tràn khí màng phổi, 1 vết thương xuyên mi trên và nhãn cầu mắt phải làm tổn thương vùng mắt nghiêm trọng. Rất may là lúc N. kêu cứu, chị Huyền nghe được chạy đến xem. Thấy N. bị thương nằm bất động, máu ra nhiều, chị Huyền gọi anh Sinh đến và tri hô để mọi người kịp thời đưa N. vào bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Về phần Tịnh, sau khi gây án nhanh chóng điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường và tìm cách che giấu hành vi phạm tội của mình. Tịnh về phòng trọ lúc 1 giờ ngày 19-11, tắm rửa và tiêu hủy trang phục mặc lúc gây án. Sau đó Tịnh chở bạn gái về quê ở Quảng Nam chơi cuối tuần. Khi đi qua khu vực cầu Câu Lâu (thuộc địa bàn Quảng Nam), Tịnh ném ĐTDĐ của chị N. xuống sông. Mãi đến ngày 21-11, Tịnh mới quay ra Đà Nẵng, tiếp tục đến cây xăng dầu làm việc cho đến khi bị BCA 044G phát hiện bắt giữ.

Theo Đại tá Quách Văn Dũng - Trưởng phòng CSHS CATP Đà Nẵng, Phó Ban Chuyên án 044G, hiện Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hiếp dâm và giết người, ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Tịnh để củng cố hồ sơ, ra quyết định khởi tố bị can về 2 tội danh này. Quá trình đấu tranh, tùy vào tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT sẽ cân nhắc việc có khởi tố Tịnh thêm về tội danh “Cướp tài sản” hay không.

Nguyên Thảo