Báo Công An Đà Nẵng

Kể chuyện vén màn “động quỷ”

Thứ hai, 02/03/2015 11:06

(Cadn.com.vn) - Vụ án Phạm Thị Tuyến (1975, quê Diễn Châu, Nghệ An) và Phan Thị Bích Thủy (1957, quê Nam Đàn, Nghệ An) vẫn đang được CA Quảng Trị điều tra mở rộng về hành vi buôn bán người. Thủy là “mẹ mìn” phối hợp cùng Tuyến lừa phỉnh và đẩy nạn nhân vào “động quỷ” trên đất Lào do chính Tuyến làm chủ. Bé gái T. (13 tuổi) và thiếu nữ S. (17 tuổi, cũng là người Nghệ An) là 2 nạn nhân đã được BĐBP Quảng Trị giải cứu, chủ công phá án là Phòng phòng chống tội phạm -  Ma túy và TS ngoại biên. Nhân dịp ngày truyền thống BĐBP 3 - 3, chúng tôi trở lại chiến công này với những chuyện chưa kể trên hành trình phá án ly kỳ của người lính quân hàm xanh, cũng như giành lại mạng sống cho S. từ bàn tay Tử thần chỉ mới mấy tháng trước.

Thượng tá Nguyễn Thuận Hóa - Trưởng phòng Phòng chống tội phạm - Ma túy, BĐBP Quảng Trị, vị chỉ huy đặt dấu ấn đậm nét trên mặt trận “nóng bỏng” chống tội phạm ma túy từ nội địa sang địa bàn biên giới Lào giáp với Quảng Trị (2 tỉnh Salavan và Savannakhet) vẫn mang một cảm xúc đặc biệt khi nói đến hành trình phá án vụ buôn bán người trên. Tất cả bắt đầu từ một buổi chiều đầu tháng 10-2014, tại một quán cà-phê vỉa hè ở trung tâm Mường Phìn, Savannakhet (Lào).

- Đằng ấy dạo này vượng nhỉ? Người khách nói giọng miền Bắc Việt Nam đánh mắt về hướng quán karaoke 68.

- Ừ, thời gian này quán đó có “hàng” non tơ, từ Việt Nam sang nên hút hết khách. Anh muốn biết tí mình đến đó.

Câu nói vu vơ ấy lọt sang bàn bên cạnh, người thanh niên mang áo đỏ đang nhâm nhi ly cà-phê liền bắt chuyện, tỏ vẻ sự háo hức. Cũng ngay trong chiều hôm ấy, Thượng tá Nguyễn Thuận Hóa nhận được cuộc gọi của người thanh niên áo đỏ và câu chuyện “hàng mới” của quán karaoke 68 mại dâm trá hình do Tuyến làm chủ. “Có dấu hiệu mua bán người từ Việt sang Lào, đồng chí phối hợp xác minh, sớm báo cáo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh” - Thượng tá Nguyễn Thuận Hóa nói với giọng khẩn trương. Nhạy bén, chủ động trước nguồn tin, Phòng Phòng chống tội phạm - Ma túy (BĐBP tỉnh Quảng Trị) nhanh chóng cử một tổ công tác gồm những TS dày dạn kinh nghiệm, tinh nhuệ sang Mường Phìn, điều tra thực hư hoạt động của “động quỷ”. Các TS vào vai những tay buôn gỗ đang chờ hàng tập kết về Mường Phìn và năng lui tới quán bà Tuyến cũng là chuyện bình thường ở phố huyện này. Kiên trì qua 5 ngày, các TS đã nắm rõ tình hình tại đây, đặc biệt là 2 nạn nhân T. và S. Bằng các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận nạn nhân, các TS đã cập nhật được thông tin quê quán T. và S. Hai nạn nhân không hề tố cáo bị lừa phỉnh nhưng các TS đọc rõ nỗi sợ hãi trong mắt họ. Tiếp đó, một tổ công tác ra tận miền núi Nghệ An tìm hiểu rõ nhân thân nạn nhân. Tất cả người thân của hai em đều cho biết không có tin tức về con gái từ lâu sau khi có người đến giới thiệu đưa sang Lào phụ bán cà-phê. Mọi thông tin đều trùng khớp, lộ rõ một đường dây mua bán người từ Nghệ An sang Lào.

Phụ nữ BĐBP Quảng Trị và Hội Phụ nữ tỉnh đến thăm S. tại bệnh viện.

Có đủ cơ sở, ngày 15-10-2014, BĐBP tỉnh Quảng Trị xác lập chuyên án đấu tranh. Trở lại tình hình ở Mường Phìn, T. và S. chịu sự kiểm soát gắt gao của các “vệ sĩ” quán karaoke. Họ bị đe dọa nếu bỏ trốn và cũng được huấn luyện đối phó nếu bị CA Lào phát hiện hành vi bán dâm. S. ra dáng thiếu nữ nhưng T. chỉ mới hơn 13 tuổi, chính sự trong sáng, thơ ngây ấy càng bị khai thác tàn bạo hơn. Sau lần em bị đẩy vào tay của kẻ đi mua trinh, tú bà hết nâng niu và bóc lột chẳng khác gì đối với S. Trong thời gian này, S. mang thai mà không hề biết. Sau này S. tâm sự mới thấy chua xót tột cùng. Một phần em còn nhỏ dại, phải chiều theo khách, một phần em chẳng còn gì ngoài nỗi sợ hãi bà chủ và ám ảnh phục vụ “thượng đế”, 4 - 5 người/ngày, thậm chí có ngày lên đến 7 người, S. đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, không còn tâm trí nghĩ đến những thay đổi của cơ thể.

Thượng tá Nguyễn Thuận Hóa cho biết, trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, đòi hỏi không được chậm trễ, kiên quyết tấn công nhưng phải thận trọng nhằm bảo đảm an toàn cho nạn nhân đồng thời bảo toàn lực lượng, BĐBP Quảng Trị huy động lực lượng tham gia vào BCA và chuẩn bị kỹ kịch bản phá “động quỷ”. Cho đến ngày 27-10-2014, BCA phối hợp với các cơ quan sở tại ập vào. Thấy CA Lào, vệ sĩ cùng khách và gái bán dâm cuống cuồng tháo chạy. T. và S. cũng thế. Tuy nhiên, tất cả đã bị phong tỏa, vây chặt của lực lượng BCA.

Tuyến bị bắt. Người đàn bà tên Thủy cũng bị bắt tại Nghệ An. T. và S. được sớm đưa về Quảng Trị. Suốt chặng đường, T. và S. vẫn cứ ngỡ là giấc mơ. Đến TT Lao Bảo, S. bất ngờ lên cơn sốt. Sau đó là đau bụng dưới dữ dội, em ngất lịm. Chỉ huy BCA cho quân y thăm khám và phát hiện S. dấu hiệu vỡ thai ngoài tử cung, xuất huyết, tính mạng bị đe dọa. Ngay lập tức, BĐBP đưa em về BVĐK H. Hướng Hóa cấp cứu. “Phải có thân nhân ký đồng ý phẫu thuật cho bệnh nhân” - cuộc gọi khẩn cấp đến Thượng tá Nguyễn Thuận Hóa. “Người nhà bệnh nhân chưa vào kịp Quảng Trị, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc này, phải cứu nạn nhân bằng bất cứ giá nào” - Thượng tá Nguyễn Thuận Hóa quyết liệt.

Chúng tôi còn nhớ câu nói của S. sau khi hồi tỉnh ở bệnh viện: “Các chú đã tái sinh đời con” - S. nắm lấy tay người lính quân hàm xanh trong nỗi xúc động nghẹn ngào. Mai này dẫu đi xa bất cứ đâu, chúng tôi tin S. và T. sẽ không bao giờ quên ân diệu lớn lao mà các em đã có được từ những người lính biên phòng Quảng Trị, từ đó mà trân trọng cuộc sống hơn, cố gắng vượt qua mọi khó khăn khi gặp phải trên đường đời.

Bảo Hà