Báo Công An Đà Nẵng

Kẻ gieo định mệnh

Thứ ba, 06/05/2014 08:15

(Cadn.com.vn) - Barcelona là đội bóng thất thế nhất so với Atletico Madrid và Real Madrid ở cuộc đua đến ngôi vị số 1 ở La Liga. Tuy nhiên, họ lại chính là kẻ gieo định mệnh. Bởi, dù không có quyền tự quyết nhưng thầy trò HLV Martino có quyền "ban ơn" cho một trong hai đối thủ.

Sau khi Barca bất ngờ bị Getafe cầm chân ngay tại Nou Camp, tiền vệ Sergio Busquets thốt lên rằng: "Chúng tôi cần phép mầu để giành chức vô địch La Liga". Đó là điều hiển nhiên nếu một ngày sau đó, Atletico và Real cùng giành 3 điểm.

Tuy nhiên, hai đội bóng thủ đô Madrid bất ngờ ngã ngựa. Atletico thất thủ 0-2 trên sân của Levante còn đoàn quân của Carlo Ancelotti phải mướt mồ hôi mới giữ lại một điểm trên sân nhà trước Valencia. Và, Barca vẫn còn cơ hội để bảo vệ ngôi vương.

HLV Diego Simeone nhận định: "Trận thua này là điều tốt nhất có thể xảy ra với chúng tôi. Nó sẽ khiến cuộc đua đến chức vô địch thú vị hơn." Còn HLV Ancelotti của Real thì cho rằng: "Bàn thắng của Ronaldo rất quan trọng. Nếu không có nó, chúng tôi sẽ hết cơ hội giành danh hiệu La Liga".

Quả thật, chưa bao giờ, giới mộ điệu lại nín thở dõi theo từng vòng đấu để xác định chủ nhân cho danh hiệu cao quý nhất ở La Liga như mùa giải này. Thế kiềng ba chân, chắc chắn như vậy, sẽ được thiết lập cho đến tận vòng đấu cuối cùng.

Dù thất bại, song Atletico vẫn là đội nắm quyền tự quyết trong tay nếu họ thắng hai trận còn lại. Một Malaga hết động lực, lại được thi đấu trên chảo lửa Vicente Calderon sẽ không phải là nhiệm vụ quá khó với thầy trò Diego Simeone. Đáng nói, ở lượt trận cuối, họ phải hành quân đến Nou Camp để quyết đấu sinh tử với chính đối thủ Barcelona.

Nếu Atletico sẩy chân, Real là đội bóng có lợi nhất bởi nếu Ronaldo và đồng đội giành thắng lợi ở ba trận đấu còn lại thì họ mới là đội cán đích đầu tiên.

Nhưng nên nhớ, Barcelona luôn xem Real là kẻ thù không đội trời chung. Thế mới có chuyện, ở trận đấu với Getafe vừa qua, một CĐV mặc chiếc áo của Real "trà trộn" trên khán đài của sân Nou Camp và ngay lập tức anh này bị hàng ngàn khán giả của đội nhà la ó.

Barca có quyền "ăn không được sẽ tìm cách đạp đổ" bằng cách buông ở trận đấu cuối cùng gặp Atletico. Dĩ nhiên, Atletico là đội bóng có lợi nhất. Khi đó, mối hận thù ở các trận El Classico sẽ càng sâu đậm. Và đội bóng xứ Catalan có quyền làm điều đó.

Thế nhưng, với một thương hiệu lớn như Barca, chuyện "buông tha" sẽ khiến họ mất điểm trước giới chuyên môn cũng như khán giả. Đó lại là vấn đề nan giải với thầy trò Martino vào lúc này.

Kịch bản nào sẽ xảy ra? Barca sẽ tự tay trao chiếc cúp vô địch cho Atletico hay quyết đấu nhằm giữ danh dự cho mình, đồng thời giúp kẻ thù không đội trời chung Real tiến bước dài đến ngôi vô địch? Chúng ta đợi xem!

Trần Khánh