Báo Công An Đà Nẵng

Kẻ sát hại vợ khai những gì?

Thứ tư, 26/02/2014 11:59

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây nhiều vụ án mạng xảy ra mà giữa nạn nhân và hung thủ là người thân trong một gia đình với hành vi nguy hiểm và tàn nhẫn. Điều đáng nói hơn nữa là hầu hết những vụ án cướp đi sinh mạng người thân đều xuất phát từ nguyên nhân rất bình thường và nhỏ nhặt mà vụ án chồng dùng dao đâm nhiều nhát khiến vợ tử vong xảy ra ở H. Đắc Hà, tỉnh Kon Tum (Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin ban đầu) là một trong những vụ điển hình.

Trước đó, đêm 20-2, tại thôn 1B, xã Đắc La, H. Đắc Hà, xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (1978, trú thôn 1, xã Đắc La) với nhiều vết đâm trên cổ và lưng. Mặc dù chị Trâm được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, nhưng đã tử vong trên đường do nhiều vết thương chí mạng.

 Nhận được tin báo, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Kon Tum nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra. Qua công tác khám nghiệm và lấy lời khai nhanh từ các nhân chứng, lực lượng điều tra nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các dấu vết để lại cho thấy hung thủ đã có dã tâm và mâu thuẫn từ trước với nạn nhân, nên chọn thời điểm không có người, dùng dao thủ sẵn nhẫn tâm sát hại nạn nhân. Vụ án mạng kinh hoàng trong đêm đã ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương nên lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH đã tăng cường lực lượng và trực tiếp chỉ đạo các TS, ĐTV dày dạn kinh nghiệm khẩn trương phá án.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Thái Hòa

Tại hiện trường, một nhân chứng là người đầu tiên phát hiện vụ án cho biết: trước thời điểm xảy ra vụ án, chị Trâm đi từ nơi ở (đang ở nhà em dâu tên Hồng) sang nhà cậu ruột là ông Thử (nhà ông Thử không có người ở) để bật điện và thắp nhang nhưng vừa đến khoảng 5 phút đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của chị Trâm: “Á... á... Hồng ơi, thằng Đô nó đâm thủng phổi chị, nó giết chị rồi...”. Nghe tiếng kêu, nhân chứng chạy đến thì thấy chị Trâm đã gục xuống.

Từ manh mối trên, đồng thời qua quá trình xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, CQĐT xác định đối tượng tình nghi gây án là Dã Trường Đô (1982, quê Bình Định, hiện trú cùng thôn với chị Trâm và là chồng của chị Trâm). Sau khi xảy ra án mạng, Đô vắng mặt tại địa phương. Từ đây, các TS, ĐTV vừa khẩn trương lần theo các mối quan hệ của Đô, đồng thời rà soát những địa điểm mà Đô có thể ẩn nấp, kết hợp với việc động viên gia đình kêu gọi Đô ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Đến 8 giờ ngày 22-2, Đô đã đến cơ quan CSĐT CA tỉnh Kon Tum đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Đối tượng Đô tại CQĐT và con dao gây án. Ảnh: Thái Hòa

Theo lời khai của hung thủ: Đô và chị Trâm kết hôn theo kiểu “rổ rá cạp lại”. Đô đã có một đời vợ nhưng đã ly dị, con riêng của Đô đang sống với bà nội, còn chị Trâm trước khi đến với Đô cũng có một con riêng. Sau khi cưới nhau, hai người có thêm một con chung và sống cùng một mái nhà ở thôn 1B xã Đắc La, H. Đắc Hà. Tuy nhiên, quá trình chung sống, do mâu thuẫn vợ chồng nên chị Trâm đưa con về ở nhờ nhà em trai, cách đó 50m. Trước khi án mạng xảy ra, giữa Đô và vợ xảy ra cãi vã to tiếng vì Đô bảo chị Trâm về sống chung, nhưng chị Trâm không chịu.

Nguyên nhân mâu thuẫn là vì Đô thường xuyên say xỉn, về nhà cãi vã đánh đập vợ con nên dù Đô có xuống nước thì chị Trâm vẫn một mực từ chối. Một tâm sự thầm kín mà Đô thổ lộ với ĐTV là thời gian gần đây chị Trâm thường bóng gió chê Đô yếu sinh lý nên không muốn sống chung nữa. Tối 20-2, Đô theo dõi  và biết chị Trâm thường về nhà cậu ruột Trần Văn Thử (trú thôn 1B, xã Đắc La) để trông coi nhà, nên khi chị đang có mặt tại địa điểm trên thì Đô cũng lập tức xuất hiện cùng một con dao.

Tại đây, Đô và vợ tiếp tục cãi nhau. Thấy thuyết phục chị Trâm không thành, lại sẵn hơi men trong người nên Đô dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến chị Trâm gục ngã. Sau khi gây án, Đô lẩn trốn quanh khu vực xã Vinh Quang, TP Kon Tum. Biết không thoát khỏi lực lượng truy bắt, ngày 22-2, Đô đã đến cơ quan CA đầu thú. Ngay trong ngày cơ quan CSĐT CATP Kon Tum đã thu giữ được con dao gây án, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can Dã Trường Đô  về hành vi giết người và ra lệnh tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Vợ chết, chồng đi tù, gia đình tan nát và điều day dứt nhất đối với những người thân đó là hoàn cảnh bơ vơ không nơi nương tựa của 3 đứa trẻ không biết sẽ đi về đâu.

Thái Hòa