Báo Công An Đà Nẵng

Kế thừa và tiếp nối

Thứ hai, 21/06/2021 11:06

Báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng, Báo Công an TP Đà Nẵng, nay là Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng phát hành công khai trên thị trường báo chí Việt Nam ngày 17-8-1987, hòa mình vào không khí sôi động của năm đầu đất nước bước vào thời kỳ đổi mới.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn với CBCS Báo Công an TP Đà Nẵng (nay là Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng).

Từ đấy đến nay, 34 năm là hơn 3 thập niên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, xây dựng, trưởng thành, nỗ lực trong hơi thở sinh động lẫn đòi hỏi khắt khe của công cuộc đổi mới ấy... Từ điểm khởi đầu 1 kỳ báo mỗi tuần lên 2, 3, 4 rồi 6 kỳ báo mỗi tuần; từ chỗ 8 trang, lên 12, 20 trang và nay là 16 trang; từ ấn phẩm duy nhất là báo tuần, từng bước Báo đã có báo cuối tuần, nguyệt san, đặc san. Tính đến nay, Báo đã ra mắt bạn đọc hơn gần 6.400 số với hơn 150 triệu bản, trở thành món ăn tinh thần quen thuộc hằng ngày của nhiều người dân Đà Nẵng, Quảng Nam, Tây Nguyên và cả nước. Năm 2007, trong xu thế phát triển chóng mặt của công nghệ thông tin và đòi hỏi ngày càng khắt khe của bạn đọc, phiên bản điện tử ra đời đã nhanh chóng hòa mình vào đời sống báo chí hiện đại.

Cùng với sự phát triển ấy, đội ngũ của Báo cũng ngày càng lớn mạnh. Từ 7 cán bộ chiến sĩ buổi ban đầu, đến nay lực lượng Báo ổn định ở mức 50 người, hầu hết có trình độ đại học và trên đại học, cao cấp, trung cấp lý luận chính trị. Để cập nhật tin tức và thông tin trên bình diện cả nước, Báo đã đặt văn phòng đại diện ở TPHCM, Tây Nguyên, Bắc miền Trung và Quảng Nam. Hầu hết các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên đều có phóng viên thường trú và cộng tác viên thường xuyên của Báo...

Từ những nội dung thể hiện trên Chuyên đề, có thể nhận ra dấu chân của những phóng viên của Báo hầu như in dấu trên mọi miền đất nước: Từ Cần Thơ, Kiên Giang cực nam của đất nước đến địa đầu Tổ quốc như Cao - Bắc - Lạng; từ biên giới xa xôi của Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Tây Nguyên đến biển đảo trùng khơi; phóng viên của Báo hầu như có mặt kịp thời, tác nghiệp để có thông tin trung trực các sự kiện thời sự nóng hổi như vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng biển đặc quyền kinh tế của nước ta; vụ sự cố môi trường Formosa ở Hà Tĩnh và các hoạt động trái pháp luật lợi dụng sự cố này ở các địa phương lân cận; vụ Cồn Dầu Hòa Xuân; các hoạt động gây rối, kích động ở Tây Nguyên...

Những nỗ lực không mệt mỏi ấy của các thế hệ Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhì, nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban ngành Trung ương, UBND TP Đà Nẵng cùng nhiều địa phương khác. Báo cũng đã gặt hái được 8 giải báo chí quốc gia, hàng chục giải thưởng báo chí chất lượng cao, giải báo chí hàng năm của TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam...

Có được những kết quả đáng tự hào ấy ngoài sự nỗ lực, cố gắng dấn thân của đội ngũ phòng viên, biên tập viên của Báo, có sự hỗ trợ, động viên khích lệ rất lớn của những thế hệ lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng và bạn đọc. Đặc biệt, phải kể đến những quyết định sáng suốt, nhạy bén, kịp thời để khai sinh ra Báo của Thượng tướng Lê Thế Tiệm - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; Trung tướng Lê Ngọc Nam - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng... để Báo góp mặt cùng lực lượng hùng hậu của báo chí Đà Nẵng vươn cao, vươn xa. Công lao của các thế hệ lãnh đạo của Báo như Đại tá Trần Hơn, Phạm Hồng Pha, Phan Truật, Lê Minh Hùng, Nguyễn Hưng Thạnh, Hoàng Kim Dung... tất bật, lo toan, hồi hộp, bỏ ăn, mất ngủ... cho sự ra đời của đứa con tinh thần được duy trì và tiếp nối. Đóng góp của các nhà báo lão thành như Trúc Thanh, Nguyễn Trần Thiết, Đoàn Bá Từ, Đinh Chương, Đặng Minh Phương, Nguyễn Đình An, Hà Phương... đến những cây bút Lê Minh Quốc, Lưu Nhi Dũ, Nguyễn Thụy Kha, Nguyễn Trọng Tạo, Ngô Minh, Lê Bá Dương... được các thế hệ của Báo trân trọng, giữ gìn và phát triển.

34 năm xây dựng và phát triển, dù tên gọi thay đổi theo dòng chảy lịch sử, Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng luôn bám sát tôn chỉ, mục đích nhất quán và xuyên suốt, xứng đáng là cơ quan báo chí của lực lượng CAND. Những tin bài, hình ảnh thể hiện chủ đạo trên từng trang báo luôn tuân thủ một nguyên tắc bất di bất dịch: mọi lời nói, việc làm đều bảo vệ Đảng, bảo vệ đất nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân như Maxim Gorky từng khẳng định: “Tôi viết từ trái tim nhưng trái tim đó thuộc về Đảng”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến đã từng dạy: “Viết cho ai, viết để làm gì và viết như thế nào?”. Từ nguyên tắc ấy, Chuyên đề giữ vững lập trưởng tư tưởng chính trị; phản ánh trung thực, khách quan, có trách nhiệm các vấn đề đời sống xã hội; tăng cường định hướng dư luận, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, phục vụ các nhiệm vụ phát triển an ninh quốc phòng, kinh tế - xã hội các địa phương. Bên cạnh việc phát hiện, biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua sản xuất, làm giàu chính đáng của các tầng lớp nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chuyên đề tích cực đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

34 năm đồng hành, sát cánh với dải đất miền Trung gian khó, CBCS Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng không quên và luôn đồng cảm, tìm sự đồng cảm, chia sẻ của những mạnh thường quân, doanh nghiệp, cộng đồng trong nước và nước ngoài, để tổ chức các hoạt động xã hội, cứu trợ, từ thiện. Ngoài hàng trăm tấn hàng, quà, hàng chục tỷ đồng hỗ trợ nhân dân các vùng bị bão, lũ, sạt lở đất, mỗi năm Báo còn kêu gọi, vận động và trích quỹ phúc lợi xây tặng hàng trăm ngôi nhà tình thương, tình nghĩa cho các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ liệt sỹ, CBCS trong ngành gặp khó khăn...

34 năm góp mặt trong làng báo nước nhà, các thế hệ Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng có thể nhìn lại và tự hào rằng, chặng đường đã qua mình đã không phụ sự kỳ vọng và tin cậy của các cấp lãnh đạo cùng bạn đọc. Tự hào chứ không tự mãn, Báo sớm xác định chặng đường tiếp theo và xa hơn nữa là chấp nhận thách thức và đối đầu với những thách thức ấy. Quy luật cuộc sống chỉ ra rằng, thách thức luôn đi đôi với cơ hội. Báo đã, đang và sẽ nắm bắt những cơ hội ấy để tiếp tục đổi mới, sáng tạo, duy trì và tiếp nối truyền thống đầy tự hào mà các thế hệ đi trước dày công tạo dựng.

THẾ SINH