Báo Công An Đà Nẵng

"Kéo" vợ vào tù vì ma túy

Thứ ba, 15/08/2017 10:27

Để có tiền tiêu xài và có ma túy thỏa mãn những cơn nghiện, Lê Công Tâm (1988, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) lao vào con đường mua bán trái phép chất ma túy. Không những thế, Tâm còn lôi kéo cả vợ mình là Lê Thị Bích Hiếu (1992) tham gia. Để rồi giờ đây vợ chồng Tâm, Hiếu phải trả một cái giá quá đắt cho những hành vi phạm pháp của mình. HĐXX TAND Q. Hải Châu (Đà Nẵng) đã tuyên phạt bị cáo Tâm 8 năm 6 tháng tù, bị cáo Hiếu 7 năm tù đồng tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Đây là cái kết tất yếu của những kẻ bán mình cho cái chết trắng và là bài học cảnh tỉnh cho những đối tượng có ý định mua bán trái phép chất ma túy...

Vợ chồng bị cáo Hiếu và Tâm trước vành móng ngựa.

Theo hồ sơ vụ án, lúc 15 giờ 45, ngày 6-2-2017, tại trước quán cà-phê số 45-Đống Đa (P. Thạch Thang, Q. Hải Châu), CAQ Hải Châu phát hiện, bắt quả tang Lê Thị Bích Hiếu bán ma túy cho con nghiện. Tạm giữ trên tay đối tượng nghiện 1 gói chứa chất tinh thể rắn màu trắng (theo trình bày của Hiếu và con nghiện thì đây là ma túy mà Hiếu vừa bán). Kiểm tra bên trong ví da của Hiếu, lực lượng CA thu giữ 1 gói chứa chất rắn màu trắng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị Bích Hiếu tại P. Thanh Khê Đông, cơ quan CA thu giữ 11 gói chứa chất màu trắng, tổng trọng lượng hơn 30g và một số dụng cụ dùng để phân chia ma túy. Đồng thời Cơ quan CSĐT ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Công Tâm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua quá trình đấu tranh, Hiếu và Tâm khai nhận, từ đầu tháng 11-2016, Tâm lôi kéo vợ cùng mua bán ma túy để có tiền tiêu xài và có ma túy để sử dụng. Tâm là người trực tiếp đi mua ma túy về phân lẻ ra bán cho các con nghiện. Bằng nhiều thủ đoạn, thường xuyên thay đổi địa điểm giao hàng, thuê xe ôm đi giao hàng để tránh bị công an phát hiện, Tâm và Hiếu đã rất nhiều lần mua bán trót lọt trái phép ma túy.

Tại phiên tòa, mẹ bị cáo Lê Thị Bích Hiếu là bà Lê Thị L. cho biết, thấy cuộc sống con gái khổ cực, bà gom góp tiền mua cho chiếc xe máy để 2 vợ chồng Hiếu làm ăn, có tiền lo cho 3 đứa con nhỏ. Nhưng ngờ đâu, giờ đây cả con gái và con rể đều đứng trước vành móng ngựa về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". 3 đứa con của các bị cáo giờ đây chỉ biết bám víu vào bà ngoại, đứa lớn nhất sinh năm 2009, đứa nhỏ nhất chỉ mới hơn 3 tuổi. Các cháu nhỏ rồi sẽ ra sao nếu thiếu đi bàn tay chăm sóc của cha mẹ trong một thời gian dài!?

Ngoảnh nhìn mẹ và các con bên dưới hội trường phiên tòa, Hiếu khóc và mong HĐXX khoan hồng, giảm nhẹ án phạt để bị cáo sớm trở về, làm ăn lương thiện nuôi 3 con nhỏ, mẹ già... Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này ắt sẽ tốt hơn nếu Tâm không dính vào ma túy!

T.H