Báo Công An Đà Nẵng

Kết nạp hội viên CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”

Thứ bảy, 24/11/2018 08:26

Ngày 23-11, tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” tổ chức lễ kết nạp và trao thẻ Hội viên cho 40 cựu tù Chính trị Côn Đảo và công chức, viên chức tại Đà Nẵng. Đến dự có bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính kiêm Chủ nhiệm CLB; ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố và ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao thẻ cho Hội viên CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” tại Đà Nẵng.

Được thành lập vào năm 2014, CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” đã ngày càng lớn mạnh, thu hút nhiều tầng lớp, thành phần tham gia và đóng góp cho các hoạt động hướng về biển đảo như trao học bổng cho con chiến sĩ hải quân và ngư dân nghèo; ủng hộ kinh phí xây nhà tình nghĩa, chăm lo quà tết cho gia đình chính sách và cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1... với tổng trị giá hơn 50 tỷ đồng. Hiện nay, CLB có 88 hội viên tập thể trong nước lẫn nước ngoài với hơn 1.276 hội viên cá nhân và hơn 2.200 hội viên kết nối trên Facebook có mặt ở 18 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bà Trương Mỹ Hoa xúc động phát biểu: “Hôm nay, ngay tại Đà Nẵng - địa phương chủ quản của Hoàng Sa ra mắt CLB, đây là cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa, mở ra một chương mới để CLB tiếp tục hướng đến Trường Sa. 40 người được trao thẻ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” hôm nay mặc dù là những hội viên mới nhưng hy vọng với tinh thần của những người lính cứng cỏi năm xưa, từng tham gia nhiều chiến trường khốc liệt thì mỗi hội viên tại Đà Nẵng sẽ cùng góp công sức, chung tay bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biển đảo quê hương của chúng ta”.

Bà Nguyễn Thị Thanh, cựu tù chính trị Côn Đảo, nhóm trưởng CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” tại Đà Nẵng cho biết, với tinh thần và giá trị tốt đẹp mà CLB hướng đến, bản thân thấy cần cố gắng làm tròn trách nhiệm của người công dân nơi cư trú, giáo dục con cháu nhận thức Hoàng Sa, Trường Sa là một phần máu thịt của Việt Nam. Bản thân thấy vinh dự được kết nạp làm hội viên CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tại Đà Nẵng, bà Thanh chia sẻ cảm xúc.

MAI VINH